Nỗi đau của những em nhỏ mắc bệnh tự kỷ

Thứ bảy - 05/07/2014 21:28

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia được thực hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Jakarta, Indonesia...

Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia được thực hiện ở rất nhiều quốc gia trên thế giới như Jakarta, Indonesia...
Dự án ảnh mang tên "Picturing Autism" (Tạm dịch: Chụp ảnh những đứa trẻ bị tự kỷ) của nhiếp ảnh gia Debbie Rasiel mới được trưng bày triển lãm tại New York vào tháng trước.
Trên trang cá nhân của mình, nữ nhiếp ảnh gia Rasiel cho biết cô muốn hiểu hơn về những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ mặc rào chắn ngôn ngữ và sự khác biệt văn hóa. Được biết, dự án ảnh ý nghĩa này được thực hiện suốt 2 năm liền và chính nhiếp ảnh gia Rasiel cũng có con mắc bệnh tự kỷ, bởi vậy, cô càng thấu hiểu sâu sắc nỗi đau mà các em nhỏ và người thân phải chịu đựng. Chia sẻ về dự án ảnh của mình, nhiếp ảnh gia Rasiel cho biết "Tôi muốn mọi người có thể hiểu hơn về những đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ. 
 

Một cô bé tự kỷ đến từ Cuzco, Peru.
 

Giây phút xúc động khi 1 người mẹ ôm đứa con bị tự kỷ tại Jakarta, Indonesia.
 

Sự cô độc của 1 em nhỏ bị tự kỷ giữa núi trời rộng lớn.
 

Ánh mắt sợ sệt, dò xét của cô bé bị tự kỷ ở Queens, New York.
 

Một đứa trẻ mắc bệnh tự kỷ đang đi bộ ở Jakarta, Indonesia.
 

Tình bạn đặc biệt giữa cậu bé đáng thương cùng chú ngựa ở Cuzco, Peru.
 

Ánh mắt nhìn xa xăm, vô định của 1 cậu bé tại Queens, New York.
 

Hveragerði, Arnessysla, Iceland.
 

Vòng tay tình bạn của cặp đôi mắc bệnh tự kỷ ở East Harlem, New York
 

Cậu bé chống tay vào cửa sổ, hướng mắt ra cuộc đời sôi động bên ngoài 4 bức tường chật hẹp.
 

Một mảnh đời bất hạnh ở Oaxaca, Mexico.
 

Một bức ảnh được chụp ở Lima, Peru.

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Hôm nay15,354
  • Tháng hiện tại53,725
  • Tổng lượt truy cập32,931,860
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây