Lời ngỏ

Thật là may mắn  và cũng thật vui.  Hè vừa rồi chúng tôi có một chuyến đi lâu hơn ngoài dự  kiến, nhờ chuyến đi này mà chúng tôi đã hiểu hơn những điều mình muốn biết, học nhiều hơn những câu chữ hay công thức toán học  trên ghế giảng đường … rất… rất nhiều cảm nghiệm chúng tôi đã nhận được. Và điều quan trọng là nhận ra, giác ngộ ra cái giá trị con người  thật là cao quý bạn à ,  bạn – tôi và tất cả mọi người đều là những  bông  hoa mà Thiên Chúa đã gieo trồng, đó là bông “Hoa Tình Thương”…     Chúng tôi đã đến nơi nào ?!?!!

          Không phải Thiên Đường, không phải Hỏa Ngục, cũng không là một nơi chốn cao siêu nào cả. Mà ngay chính ở trần gian này:  ‘Mái Ấm Hy Vọng’
Ý tưởng thiết kế  1 Website chuyên nghiệp về " thương mại điện tử" của chúng tôi đã nung nấu từ lâu, nhưng thực sự điều kiện của chúng tôi còn rất hạn hep về nhiều mặt, người thì bận công tác, đi làm, rồi học hành, đi chơi, thời gian rất hạn hẹp, ... nên vẫn cứ chờ và đợi, chờ đợi chính mình...
       Gia Đình Mái Ấm Hy Vọng
Bất ngờ, bỡ ngỡ, cảm phục, Thương ... có lẽ là những câu thốt lên trong đầu chúng tôi khi vừa bước chân xuống nơi đây.
      Mái Ấm Hy Vọng nằm trong một vùng đất hẻo lánh, thôn Bãi Giếng Trung - thị trấn Cam Đức- Huyện Cam Lâm - Tỉnh Khánh Hòa. Ngôi nhà màu xanh, được các Soeurs Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang chăm sóc cẩn thận nên khá đẹp và mát mẻ, có cây cỏ, hoa lá ... Nơi đây người  dân chủ yếu sống phụ thuộc vào nghề chài lưới ven biển, cuộc sống cũng vất vả.
     Mái Ấm Hy Vọng là trại nuôi dưỡng trẻ khuyết tật, nhưng đúng hơn thì các em ở đây bị "khuyết tật" ở não bộ là chính, Down,Mát, Thần kinh, Động kinh, Tự kỷ, Câm+ Điếc... đủ mọi lứa tuổi. Công việc của các Soeurs  ở đây cực kỳ vất vả, nếu bạn chưa tới chắc cũng chưa hình dung được các Soeurs phải làm như thế nào để chăm sóc mấy chục  em từ lúc thức dậy cho tới lúc đi ngủ và trong lúc ngủ.
             Nói là các Soeurs  nhưng thực ra Mái Ấm chỉ có 3 Soeurs thôi, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy học, tắm rửa... tất cả đều do các Soeurs làm  như những  người Mẹ tận tâm, thật là cảm phục khi thấy Soeurs áo ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn luôn nở nụ cười tươi như hoa: "nụ cười tình thương" 

     Hàng chục ánh mắt ngơ ngác nhìn chúng tôi, trông thật gần gũi và an tâm, vì tôi tin rằng  như các em chắc chẳng làm hại ai. Chúng tôi vui đùa, thật thoải mái.... rồi chúng tôi lại nhận ra một điều, các em rất quan tâm đến nhau và thương  các Soeurs cả với chúng tôi nữa. "Bông hoa tình thương" Chúa đã gieo khắp mọi nơi phải không bạn, trên vùng sỏi đá hay đất đai màu mỡ cũng là một hạt giống. Thật là hay, đi sâu trong cuộc sống các em mới hiểu được, các em đang rất hạnh phúc, thật hạnh phúc  và có thể có lúc chúng tôi  cũng phải ganh tị đó.
     Các Soeurs hiểu từng em như lòng bàn tay. Em này bị bệnh gì, tính cách như thế nào, ngủ ra làm sao, thời gian đi vệ sinh... (ở đây đa phần các công việc cá nhân của các em đều phải do tự tay các Soeurs làm, ăn uống cũng phải mớm chứ các em không thể tự ăn được) nhìn các Soeurs chăm sóc mấy chục em tôi lại liên tưởng đến hình ảnh dụ ngôn chủ chăn và đàn chiên. Tình thương Chúa thật cao vời.
Cực khổ vô cùng :Những chuyện xảy ra bất thường nhiều hơn cơm bữa (đúng nghĩa, ngày 3 bữa Laughing), không bữa ăn nào của Soeurs được yên vì không em này la hét  thì em kia muốn đi vệ sinh... thế là Souers lại phải buông chén bát ngay tức thì...  mấy ngày đầu tôi cũng không hiểu chuyện gì...
          Có nhiều buổi sáng khi chúng tôi thức dậy thì đã thấy các Soeurs tất bật lau nhà dọn vệ sinh , có em sáng nay đái cả chiếu, phóng uế đầy  phòng ngủ... những chuyện như vậy nghe thôi cũng thấy ớn huống chi các Soeurs phải tự tay lau chùi rồi tắm rửa cho các em. Các Soeurs phải làm và làm cả ngày để các em và nhà cửa luôn sạch sẽ, quần áo luôn thơm tho...
         Những bữa ăn của các em không thể thiếu đôi bàn tay đút mớm, có nhiều em không thể tự ăn được ,... rồi chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi thì một em nào đó bị động kinh lăn ra bất tỉnh, các bạn biết rồi đó... Vất vả là thế, chưa hết, ngoài ra các Soeurs còn làm các công việc giúp cho nhà thờ và công tác xã hội như chữa bệnh, cứu trợ... trong vùng
            .............................................................................................

         Mỗi ngày trôi qua ở 'Mái Ấm' là mỗi câu chuyện dài, "Hương hoa tình thương"  lan tỏa khắp nơi vươn ra ngoài khoảng không gian chật hẹp bị giới hạn bởi vật chất, bông "Hoa tình thương" ngày càng khoe sắc rực rỡ như không có dấu hiệu tàn phai....

         Rời MÁI ẤM  HY VỌNG  lòng đầy vương vấn, nghĩ  tới các em thấy thật tội nghiệp  và mình thật may mắn, Thiên Chúa đã quá ưu ái cho chúng ta phải không bạn.?!?
        Sống là không chờ đợi . Chúng tôi tự nhủ sẽ cố gắng tận dụng thời gian mà Chúa đã ban cho để học tập chăm chỉ hơn , làm việc có ý nghĩa hơn, sẽ thực hiện những điều  mà mình muốn mà chưa dám làm. Và đặc biệt là cố gắng sống theo lề luật yêu thương của Chúa nhiều hơn
        Làm một Website, tôi quyết định làm ngay mà không muốn chờ đợi thêm. Bấy giờ, không phải là website thương mại điện tử để kiếm tiền hay website vui chơi ca hát  để nhận được nhiều lượt truy cập rồi nổi tiếng như tôi từng nghĩ mà là website HOA TÌNH THƯƠNG .
          Không ồn ào..., náo nhiệt. mà thật tĩnh lặng, Chúng tôi muốn chia sẻ những cảm xúc , những cảm nghiệm mà mình đã nhận được ngay lúc đó  cho tất cả mọi người, tôi muốn mọi người thông qua website có thể  trao tặng những bông hoa tình thương cho nhau và cho cả chúng tôi nữa. Thực sự thì khả năng của chúng tôi còn rất hạn hẹp, ít kinh nghiệm, vốn sống cũng nghèo nàn để chia sẻ, nhưng chợt nhớ  lời của Soeurs Ngọc Hương Trưởng Mái Ấm đã nói " ...Đừng tự quá tự tin vào bản thân đừng quá phụ thuộc  vào giá trị vật chất. Đối với Chúa cũng chỉ là vô nghĩa, và con sẽ không làm được điều gì nếu không được Chúa chúc lành".  Quả thật đúng như vậy, khả năng của tôi đến đâu, website có hay đến đâu, nội dung  có phong phú đến đâu, nhưng không được sự đồng thuận của mọi người thì cũng chẳng để làm gì cả.
          Chúng tôi thiết kế Website khi  trong tay chưa có gì và chưa biết mình phải làm gì tiếp theo, vì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ làm website theo hướng này. Tôi không đủ khả năng, lúc này tôi chỉ còn biết phó thác vào Chúa và cầu xin cho con đi đúng đường.... thế rồi từng mục từng mục, từng ý tưởng bắt đầu hiện ra, vui mừng thấy rõ trên nét mặt. Website dần dần định hình... suy nghĩ thấu đáo hơn
           "Một bàn tay không thể ôm lấy cả bầu trời, một bông hoa không thể tạo thành vườn hoa"
            
Website được xây dựng với mục đích tạo kênh thông tin về tình yêu cuộc sống, Giáo Hội Công Giáo, Các bài học chia sẻ, tin tức y tế - Xã hội - Giáo Dục... "Một khi công nghệ thông tin phát triển vượt bậc thì lời Chúa đã có thể đi nhanh và xa hơn đến tất cả mọi người"
        Như đã nói, sự hoạt động , phát triển website như thế nào là do các bạn, sự góp ý và ủng hộ của các bạn... Vì vậy chúng tôi thiết tha mong bạn đọc thông cảm cho những lỗi lầm mà website bước đâu chập chững vấp ngã, rồi góp ý, chia sẻ thông tin và bài viết, hãy coi website như là người con, người em của bạn để chúng ta cùng chăm sóc và  cùng nhận thấy sự trưởng thành mỗi ngày của website
         Bạn là một bông hoa, tôi là một bông hoa, mỗi người là mỗi bông hoa mà Thiên Chúa đã nhọc công gieo trồng, dù trên cát hay trên đất. Dù trên đá sỏi cộc cằn hay đất đai màu mỡ thì chúng ta đều mang giá trị là một bông hoa. Một "Bông hoa tình thương" kết tinh từ tình yêu của Chúa.

        Lạy Chúa, có thể con không tài giỏi bằng ai, con không đẹp như người ta. Con không đủ khả năng để làm việc này việc nọ, con không thể làm một bông hoa đẹp cho người đời ngắm nhìn, không là một bông hoa như ngôi sao điện ảnh, không đủ sức để làm bông hoa của sự xa hoa tiền bạc, quyền lực.... Nhưng con tin rằng, hạt giống "Bông hoa tình thương" Chúa đã gieo trồng trong con và tất cả mọi người vẫn luôn còn ở đó, chỉ chờ đợi sự chăm nom của chúng con. Xin cho mỗi người chúng con nhận thức được giá trị cao vời của chúng con mà Chúa đã ban tặng , xin luôn ở bên chúng con để cho dù gặp thời tiết khắc nghiệt, mưa bão, nắng gió, thì bông hoa ấy vẫn luôn vượt qua và triển nở nhằm  tôn vinh Thiên Chúa .
Một bông hoa, hai bông hoa, ba bông hoa... một rừng hoa tình thương       

Khi chúng ta đang hưởng thụ những tiến bộ kỹ thuật, những ứng dụng công nghệ mới, khi chúng ta đang lướt trang web này thì bạn biết không. Ở một nơi nào đó có những người không hề biết đến mặt trời, không thể học để đọc được con chữ huống chi là cái máy tính, nghĩ tới các em ở Mái Ấm Hy Vọng  thật là kém may mắn, các em chẳng biết ai ngoài cha Mẹ, các Souer và cũng không mấy người biết đến các em. Cuối cùng chúng tôi xin được nhận Mái Ấm Hy Vọng làm bạn đồng hành của website Hoatinhthuong.net Nhằm tạo một mối tương giao tình thương của bạn đọc và các em dù chỉ trong suy nghĩ , dõi theo những bước chân nhỏ bé ấy và cùng hy vọng sẽ có những tiến triển tốt đẹp.                                               
Cảm ơn các bạn đã đọc.                          
 TM Ban quản trị Website Hoatinhthuong.net                                                 
G.B   Hoàng Anh 

Địa chỉ liên hệ  

Sr Nguyễn thị Hương
MÁI ẤM HY VỌNG

CĐ CHÚA LÊN TRỜI
HD MẾN THÁNH GIÁ NHA TRANG
62 Trần Đại Nghĩa

Bãi Giếng Trung - Thị Trấn Cam Đức - Huyện Cam Lâm
Tỉnh Khánh Hòa .
Home phone : 8458 3981 692
Mobil             : 0909 505 204
Web pace : hoatinhthuong.net

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây