Quốc Hiệu Nước Việt Qua Các Thời Đại - Hoài Việt.

Thứ ba - 01/08/2017 09:53

Quốc Hiệu Nước Việt Qua Các Thời Đại - Hoài Việt.

Quốc Danh (Viết theo Việt-Nam Sử Yếu cuả Trần Trọng Kim)
 

Quốc Danh
(Viết theo Việt-Nam Sử Yếu cuả Trần Trọng Kim)
 
Quê tôi mãi tận Viễn Đông
Sử xanh ghi chép con Rồng cháu Tiên
Trải qua nhiều nỗi ưu phiền
Đổi thay nguyên thủ - nước liền đổi tên!
 
Sử là nguồn gốc của tiên nhân
Xây dựng quê hương
 
VĂN-LANG Quốc hiệu đầu tiên
Suốt đời Hồng Lạc cha truyền nối ngôi
Lần theo biến cố đổi dời
Danh thành ÂU-LẠC - qua đời Dương Vương.
 
TƯỢNG-QUẬN đổi - bởi Tần Vương
Hán triều diệt Triệu, đổi đường trị cai
Mở mang bờ cõi đất đai
Chia làm ba quận chạy dài Đông Tây.
 
Tiếp theo GIAO-CHỈ đổi thay
Hai chân ngón cái chụm, bày chọc nhau
Thế nên đổi lại GIAO-CHÂU
An Nam Đô Hộ Phủ hầu Bắc Kinh.
 
Oai hùng lẫm liệt họ Đinh
Dẹp tan Thập Nhị vua Đinh Tiên Hoàng (1)
ĐẠI-CỒ-VIỆT QUỐC đổi sang
Giang sơn thống nhất vẻ vang giống nòi.
 
Quê hương an lạc một thời
Thay tên ĐẠI-VIỆT đổi đời Thánh Tông
Quốc biến danh đổi lòng vòng
Nước Tàu đô hộ vẫn dùng như xưa.
 
An Nam Quận Chúa, trình thưa
Tàu đòi cống hiến hầu ngừa chiến tranh.
Cùng chung một mẹ, tài lanh
Tham lam chém giết nhau dành quyền uy.
 
Sức tàn chia rẽ còn chi
Giặc tràn sâm chiếm, ắt thì khoanh tay
Đau lòng dân chúng mặc thây !
Giang sơn đất nước đổi thay theo người.
 
Tha hồ đấm đá đổi ngôi
AN-NAM lại đổi từ đời Anh Tông.
Vẻ vang nòi giống Tiên Rồng
Tàu đành công nhận danh dùng quốc vương.
 
Bắc cai chục thế kỷ luôn
Nồi da xáo thịt vẫn luôn tranh hùng.
Đến thời Lê mạt, Nguyễn hưng
Anh em tranh chấp quyết cùng đánh nhau
 
Quê hương ngàn nỗi thương đau
Nam chinh, Bắc phạt càng sầu tang thương!
Thành công Nguyễn Ánh xưng vương
Bắc Nam thống nhất dân thương một lòng
 
Tuyền mang niên hiệu Gia Long
VIỆT-NAM danh quốc xưng hùng từ đây.
Qua đời Minh Mạng lại thay
Quốc danh tiếp đổi danh này ĐẠI-NAM.
 
Thói quen danh cũ khó tan
Văn thư danh hiệu AN NAM quen rồi.
Tiếp theo vận nước đến thời
VIỆT-NAM tên gọi muôn đời từ đây
Quốc danh nổi bật Đông, Tây
Công lao Tiên Tổ dựng xây bao đời.
Ông, Cha tiếp tục đắp bồi
VIỆT-NAM văn hóa rạng ngời Á Đông
 
Gà nhà mổ lẫn đau lòng
Quốc Gia thất thủ phải dông ra ngoài
Định cư trên khắp xứ Đoài
Vẫn luôn hãnh diện là người VIỆT-NAM
 
Tháng năm tiếp tục tuần hoàn
Quê hương hình ảnh vẫn mang trong lòng.
Quốc danh khắc tạc chữ đồng
VIỆT-NAM hai tiếng giống dòng RỒNG TIÊN./.

2017-07-25 21:50 GMT-05:00 Nguyen Loc Yen <nguyenlocyen@yahoo.com>:
Mời xem: “Quốc Hiệu Nước Việt Qua Các Thời Đại” để suy gẫm thăng trầm của nước ta (Việt Nam):   

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập158
  • Hôm nay19,410
  • Tháng hiện tại449,743
  • Tổng lượt truy cập32,433,466
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây