Đang truy cập :
28
Hôm nay :
3255
Tháng hiện tại
: 129124
Tổng lượt truy cập : 13494866
Hẳn nhiều người sẽ ngỡ ngàng như lạc bước vào thế giới ngoài hành tinh khi chiêm ngưỡng khung cảnh những địa danh này.
Tạp chí National Geographic mới đây công bố danh sách những người chiến thắng của cuộc thi Nature Photographer of the Year (nhiếp ảnh gia chủ đề thiên nhiên của năm). Giải thưởng cao nhất trị giá 7.500USD thuộc về nhiếp ảnh gia Jayaprakash Joghee Bojan với bức ảnh chụp một con đười ươi ở Borneo, Indonesia
Một thợ cắt tóc người Mỹ đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng "vẽ" chân dung các ngôi sao thế giới trên đầu khách hàng bằng cách đường cắt tinh tế. 35 cách bày dĩa trái cây đẹp mắt, dễ làm
Việt Nam tôi, ôi đẹp quá. Thiên nhiên hùng vỹ,mặn mà nước non. Ruộng vườn làm tận trên non. Trẻ con nhày múa lon ton giữa đường. Thôn nữ áo trắng bên đường. Làm sao quên được con đường mình đi.....
Bằng óc sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, nghệ sĩ tài hoa Akie Nakata đã sáng tạo nghệ thuật tuyệt mỹ từ những viên đá tưởng như rất tầm thường, có thể gặp ở bất cứ đâu.
Đền Meenakshi bao gồm 14 tòa tháp, 33.000 bức tượng, được phối màu tinh xảo, và thu hút 15.000 lượt khách mỗi ngày.
Nằm sâu trong núi rừng Tân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình, hệ thống hang động Tú Làn có tuổi từ 2 đến 5 triệu năm được xem như kỳ quan của tạo hóa ban tặng. Không phải là hang động lớn nhất, nhưng về vẻ đẹp, các chuyên gia đánh giá nơi đây không thua kém hang Sơn Đoòng là bao. Ngoài Tú Làn, hệ thống hang động còn các hang phụ như Song, Ươi, Chuột, Hung Ton, Kim, Ken, Tổ Mộ...
Bất ngờ phát hiện một căn nhà trải đầy những quả mọng rừng được sắp xếp gọn gàng, người đàn ông những tưởng ai đó dựng nó lên để chứa trái cây. Thế nhưng, khi phát hiện ra chủ nhân thật sự, anh đã không thể tin vào mắt mình.
Đàn chó Phú Quốc đầy vẻ dũng mãnh, gia đình nhà chó hạnh phúc; hàng loạt tiểu cảnh, đại cảnh bằng hoa sặc sỡ... sẽ làm nên đường hoa Tết Mậu Tuất 2018.
Mặc dù đã có chồng, nữ hoạ sĩ 34 tuổi chuyên vẽ tranh minh hoạ ở Los Angeles, Mỹ, vẫn cho độc giả thấy rằng, cuộc sống độc thân thực ra không hề tẻ nhạt mà lại mang rất nhiều gam màu rực rỡ tươi vui.
Trái Đất đã đem đến những khoảnh khắc quyến rũ đến tuyệt vời và đầy xúc cảm cho người yêu thiên nhiên.
HÌnh ảnh quê tôi thật đẹp. Thiên nhiên ưu dãi, vượt eo núi đồi. Dòng sông êm ả lên ngôi. Dẫn đưa du khách đến nơi an toàn ...............................
Khu phố cổ,Phố Hàng Bạc,Gánh hoa sen,Phố Hàng Buồm,Gáng hàng rong,Ô Quan trưởng,Phở gánh,Chợ Đồng Xuân,Gánh cốm Vòng, Nhà hát lớn, Khuê Văn Các,Văn miếu Quốc Tử Giám.
Súp lơ, bắp cải, pizza hay những chiếc bánh donut hình tròn... có lẽ không còn xa lạ với bất kỳ ai bởi chúng đều là những món ăn quen thuộc.
Beppu là một thị trấn nhỏ, ở phía nam đảo Kyushu, giữa biển và núi lửa. Nó được biết đến với biệt danh "thủ đô suối nước nóng" bởi khắp thị trấn có tới gần 3.000 lỗ địa nhiệt, phun trào hơn 130.000 tấn nước nóng vào không khí mỗi ngày.
Dưới góc nhìn của các nhiếp ảnh gia, nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ, nụ cười đôn hậu của người phụ nữ, hay nụ cười tươi tắn của các cô gái Việt hòa với vẻ đẹp thiên nhiên, những sắc màu đa dạng của văn hóa, lễ hội và những chuyển động không ngừng của cuộc sống, tạo nên những tác phẩm tuyệt đẹp.
Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1990, Burning Man là sự kiện thường niên diễn ra từ ngày thứ hai cuối cùng của tháng 8 đến ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 tại sa mạc Black Rock thuộc tiểu bang Nevada, Mỹ. Đây là 1 trong 10 lễ hội lớn nhất hành tinh. Với mục đích tôn vinh những tư tưởng cấp tiến và nghệ thuật, Burning Man đã thu hút sự tham gia của gần 100.000 người từ khắp nơi trên thế giới.
Những vườn cây "siêu mắn" cho ra trái trĩu trịt khiến người ta phải xao xuyến, đứng ngắm mãi cũng không thấy chán. Trái cây, rau củ là thực phẩm phổ biến và dường như không thể "vắng mặt" trong khẩu phần ăn của mỗi người hàng ngày. Nếu có "tập làm nông dân", sở hữu một góc vườn nho nhỏ với vài ba loại rau phục vụ nhu cầu của gia đình, nhiều người đã cảm thấy vô cùng hứng khởi, thích thú. Vậy nên việc sở hữu cả một khu vườn rộng với những cái cây "siêu mắn" thế này quả là một mơ ước lớn lao.
Một trong số những điều tuyệt vời nhất về thế giới tự nhiên đó là nó hoàn toàn khó đoán trước. Cứ khi nào bạn nghĩ rằng chẳng còn gì để khám phá nữa, thì thiên nhiên lại chứng minh cho bạn thấy có những thứ đáng kinh ngạc vẫn tồn tại mà bạn không thể tưởng tượng ra
Sau 131 năm biến mất, các nhà khoa học khẳng định rằng họ đã tìm được dấu vết của những bậc thang hồng trắng kỳ ảo nằm trong hồ nước nóng "đầy sương khói" Rotomahana - kỳ quan thiên nhiên thứ 8của thế giới vốn đã bị chôn vùi sau một đợt phun trào núi lửa tại New Zealand.