60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970 SAIGON XƯA By Admin Last up-dated May 4, 2019

Thứ ba - 14/05/2019 01:21

60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970 SAIGON XƯA By Admin Last up-dated May 4, 2019

Mời các bạn cùng xem nhé
Sài Gòn có một thời là chốn phồn hoa đô hội, sôi động bậc nhất của khu vực. Những hình ảnh về Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm 1960, 1970 dưới đây được hiện lên lung linh sắc màu đầy kiêu hãnh.

Đường Lê Thánh Tôn năm 1967, trước tòa Đô Chánh

Công viên Chi Lăng ở đường Tự Do năm 1966. Nay đã bị tòa nhà Vincom chiếm dụng.

Đại sứ quán Mỹ tại Saigon năm 1967

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saigon năm 1962, trước tòa Đô Chánh

Saigon năm 1973, nhìn từ khách sạn Continental ra đường Tự Do – Lê Lợi

Những hàng cây cao lớn này trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ của Saigon thập niên 1960 và 1970 nay không còn nữa, để lại hai con đường này ngày nay là những phố đi bộ phơi trơ ra trong cái nắng nhiệt đới, với những kiến trúc vô hồn hai bên đường. Khu trung tâm Saigon nay đã mất đi vẻ đẹp sang trọng nền nã của Hòn ngọc Viễn Đông xưa do các nhà quy hoạch kiến trúc tài hoa người Pháp tạo dựng nên.

Khách sạn Continental và nhà Quốc Hội năm 1960

Đường Tự Do thập niên 1960, phía trước là ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi). Phía xa cuối đường Tự Do nhìn thấy tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bà.

Khách sạn Continental năm 1967

Đường Lê Lợi năm 1968

Đường Tự Do năm 1967

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, hình chụp lúc 3h chiều

Khâch sạn Continental tháng 1 năm 1968

Nhà thờ Đức Bà năm 1969

Đường Tự Do năm 1966

Đại lộ Lê Lợi về đêm, năm 1965

Ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, nhìn về phía nhà thờ. Bên phải là khách sạn Saigon Palace.

Tòa Đo Chánh – đường Nguyễn Huệ năm 1966

Saigon năm 1969

Trụ sở HỎA XA VIỆT NAM – Pháp trường cát – Bùng binh Chợ Saigon

Rex Hotel năm 1967

Bưu điện trung tâm, bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Đồng hồ bưu điện cho biết lúc này là 5h30 chiều

Kẹt xe trên đường Tự Do năm 1966

Công trường Lam Sơn năm 1966

Saigon năm 1966 nhìn qua tượng đài Chiến Sĩ Vô Danh. Hai tòa nhà có balcon cong ở ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương. Nhà cao bên trái là Khách sạn và rạp Thủ Đô. Hình chụp từ sân thượng của Canberra BEQ (KS THANH TUONG, nay là KS Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm).

Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc năm 1967. Được xây dựng từ năm 1922 với phong các kiến trúc Gothic tổng thể, mặt trước là tháp chuông, mặt sau là dãy nhà làm lễ kéo dài có sảnh chính dạng hình giật cấp. Ngày nay người ta quen gọi là nhà thờ Ngã Sáu ở đường Hùng Vương, Quận 5, được sơn lại màu mè và kém nhã nhặn hơn xưa.

Saigon năm 1965

Chợ Bến Thành năm 1965. Hình chụp từ Ham Nghi BOQ (171 đường Hàm Nghi)

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, lúc đang sửa tháp chuông

Saigon 1966 – Đường Tự Do – Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế, bên trái là đi về phía nhà thờ.

Xe Citroën ID 19 ở Saigon năm 1966

Nhà thờ Đức Bà năm 1966

Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah

Saigon năm 1954

Tháng 5-1968 – Sông Saigon, Bến Bạch Đằng, KS MAJESTIC, rạch Bến Nghé

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám năm 1965

Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria

Nhìn toàn cảnh từ khách sạn Victoria

Ngã tư Đoàn Thị Điểm – Phan Thanh Giản năm 1966, bên trái là tường rào trường nữ Gia Long

Thiếu nữ Saigon năm 1970

Saigon 1969 – Dãy quầy sách cũ góc Lê Lợi – Công Lý

Góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1970. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi

Saigon1970 cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), xe cộ trên vòng xoay Ngã Bảy.

Saigon năm 1972 – Tòa nhà Saigon Xe Hơi Công Ty, góc Thống Nhứt – Duy Tân.

Saigon 1966. Công trường Lam Sơn, bên trái là Phòng Thông Tin Đô Thành, bên phải là Thương xá Passage EDEN, giữa là REX Hotel đang cho Mỹ thuê. Khi này chưa có tượng đài TQLC, đến tháng 11/1966 mới có (cùng lúc với các tượng đài khác của Thánh tổ các binh chủng quân đội).

Bến Bạch Đằng cuối thập niên 1950

Dinh Độc Lập trước khi bị hư hại, phải làm lại hoàn toàn năm 1962

Trụ sở Quốc Hội, tháng 9 năm 1967

nhacxua.vn biên soạn
Nguồn hình ảnh: manhhai’s flickr

60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970

 0
 
 

Sài Gòn có một thời là chốn phồn hoa đô hội, sôi động bậc nhất của khu vực. Những hình ảnh về Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm 1960, 1970 dưới đây được hiện lên lung linh sắc màu đầy kiêu hãnh.

Đường Lê Thánh Tôn năm 1967, trước tòa Đô Chánh

Công viên Chi Lăng ở đường Tự Do năm 1966. Nay đã bị tòa nhà Vincom chiếm dụng.

Đại sứ quán Mỹ tại Saigon năm 1967

Saigon năm 1962, trước tòa Đô Chánh

Saigon năm 1973, nhìn từ khách sạn Continental ra đường Tự Do – Lê Lợi

Những hàng cây cao lớn này trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ của Saigon thập niên 1960 và 1970 nay không còn nữa, để lại hai con đường này ngày nay là những phố đi bộ phơi trơ ra trong cái nắng nhiệt đới, với những kiến trúc vô hồn hai bên đường. Khu trung tâm Saigon nay đã mất đi vẻ đẹp sang trọng nền nã của Hòn ngọc Viễn Đông xưa do các nhà quy hoạch kiến trúc tài hoa người Pháp tạo dựng nên.

Khách sạn Continental và nhà Quốc Hội năm 1960

Đường Tự Do thập niên 1960, phía trước là ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi). Phía xa cuối đường Tự Do nhìn thấy tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bà.

Khách sạn Continental năm 1967

Đường Lê Lợi năm 1968

Đường Tự Do năm 1967

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, hình chụp lúc 3h chiều

Khâch sạn Continental tháng 1 năm 1968

Nhà thờ Đức Bà năm 1969

Đường Tự Do năm 1966

Đại lộ Lê Lợi về đêm, năm 1965

Ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, nhìn về phía nhà thờ. Bên phải là khách sạn Saigon Palace.

Tòa Đo Chánh – đường Nguyễn Huệ năm 1966

Saigon năm 1969

Trụ sở HỎA XA VIỆT NAM – Pháp trường cát – Bùng binh Chợ Saigon

Rex Hotel năm 1967

Bưu điện trung tâm, bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Đồng hồ bưu điện cho biết lúc này là 5h30 chiều

Kẹt xe trên đường Tự Do năm 1966

Công trường Lam Sơn năm 1966

Saigon năm 1966 nhìn qua tượng đài Chiến Sĩ Vô Danh. Hai tòa nhà có balcon cong ở ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương. Nhà cao bên trái là Khách sạn và rạp Thủ Đô. Hình chụp từ sân thượng của Canberra BEQ (KS THANH TUONG, nay là KS Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm).

Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc năm 1967. Được xây dựng từ năm 1922 với phong các kiến trúc Gothic tổng thể, mặt trước là tháp chuông, mặt sau là dãy nhà làm lễ kéo dài có sảnh chính dạng hình giật cấp. Ngày nay người ta quen gọi là nhà thờ Ngã Sáu ở đường Hùng Vương, Quận 5, được sơn lại màu mè và kém nhã nhặn hơn xưa.

Saigon năm 1965

Chợ Bến Thành năm 1965. Hình chụp từ Ham Nghi BOQ (171 đường Hàm Nghi)

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, lúc đang sửa tháp chuông

Saigon 1966 – Đường Tự Do – Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế, bên trái là đi về phía nhà thờ.

Xe Citroën ID 19 ở Saigon năm 1966

Nhà thờ Đức Bà năm 1966

Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah

Saigon năm 1954

Tháng 5-1968 – Sông Saigon, Bến Bạch Đằng, KS MAJESTIC, rạch Bến Nghé

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám năm 1965

Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria

Nhìn toàn cảnh từ khách sạn Victoria

Ngã tư Đoàn Thị Điểm – Phan Thanh Giản năm 1966, bên trái là tường rào trường nữ Gia Long

Thiếu nữ Saigon năm 1970

Saigon 1969 – Dãy quầy sách cũ góc Lê Lợi – Công Lý

Góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1970. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi

Saigon1970 cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), xe cộ trên vòng xoay Ngã Bảy.

Saigon năm 1972 – Tòa nhà Saigon Xe Hơi Công Ty, góc Thống Nhứt – Duy Tân.

Saigon 1966. Công trường Lam Sơn, bên trái là Phòng Thông Tin Đô Thành, bên phải là Thương xá Passage EDEN, giữa là REX Hotel đang cho Mỹ thuê. Khi này chưa có tượng đài TQLC, đến tháng 11/1966 mới có (cùng lúc với các tượng đài khác của Thánh tổ các binh chủng quân đội).

Bến Bạch Đằng cuối thập niên 1950

Dinh Độc Lập trước khi bị hư hại, phải làm lại hoàn toàn năm 1962

Trụ sở Quốc Hội, tháng 9 năm 1967

nhacxua.vn biên soạn
Nguồn hình ảnh: manhhai’s flickr

60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970

 0
 
 

Sài Gòn có một thời là chốn phồn hoa đô hội, sôi động bậc nhất của khu vực. Những hình ảnh về Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm 1960, 1970 dưới đây được hiện lên lung linh sắc màu đầy kiêu hãnh.

Đường Lê Thánh Tôn năm 1967, trước tòa Đô Chánh

Công viên Chi Lăng ở đường Tự Do năm 1966. Nay đã bị tòa nhà Vincom chiếm dụng.

Đại sứ quán Mỹ tại Saigon năm 1967

Saigon năm 1962, trước tòa Đô Chánh

Saigon năm 1973, nhìn từ khách sạn Continental ra đường Tự Do – Lê Lợi

Những hàng cây cao lớn này trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ của Saigon thập niên 1960 và 1970 nay không còn nữa, để lại hai con đường này ngày nay là những phố đi bộ phơi trơ ra trong cái nắng nhiệt đới, với những kiến trúc vô hồn hai bên đường. Khu trung tâm Saigon nay đã mất đi vẻ đẹp sang trọng nền nã của Hòn ngọc Viễn Đông xưa do các nhà quy hoạch kiến trúc tài hoa người Pháp tạo dựng nên.

Khách sạn Continental và nhà Quốc Hội năm 1960

Đường Tự Do thập niên 1960, phía trước là ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi). Phía xa cuối đường Tự Do nhìn thấy tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bà.

Khách sạn Continental năm 1967

Đường Lê Lợi năm 1968

Đường Tự Do năm 1967

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, hình chụp lúc 3h chiều

Khâch sạn Continental tháng 1 năm 1968

Nhà thờ Đức Bà năm 1969

Đường Tự Do năm 1966

Đại lộ Lê Lợi về đêm, năm 1965

Ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, nhìn về phía nhà thờ. Bên phải là khách sạn Saigon Palace.

Tòa Đo Chánh – đường Nguyễn Huệ năm 1966

Saigon năm 1969

Trụ sở HỎA XA VIỆT NAM – Pháp trường cát – Bùng binh Chợ Saigon

Rex Hotel năm 1967

Bưu điện trung tâm, bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Đồng hồ bưu điện cho biết lúc này là 5h30 chiều

Kẹt xe trên đường Tự Do năm 1966

Công trường Lam Sơn năm 1966

Saigon năm 1966 nhìn qua tượng đài Chiến Sĩ Vô Danh. Hai tòa nhà có balcon cong ở ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương. Nhà cao bên trái là Khách sạn và rạp Thủ Đô. Hình chụp từ sân thượng của Canberra BEQ (KS THANH TUONG, nay là KS Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm).

Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc năm 1967. Được xây dựng từ năm 1922 với phong các kiến trúc Gothic tổng thể, mặt trước là tháp chuông, mặt sau là dãy nhà làm lễ kéo dài có sảnh chính dạng hình giật cấp. Ngày nay người ta quen gọi là nhà thờ Ngã Sáu ở đường Hùng Vương, Quận 5, được sơn lại màu mè và kém nhã nhặn hơn xưa.

Saigon năm 1965

Chợ Bến Thành năm 1965. Hình chụp từ Ham Nghi BOQ (171 đường Hàm Nghi)

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, lúc đang sửa tháp chuông

Saigon 1966 – Đường Tự Do – Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế, bên trái là đi về phía nhà thờ.

Xe Citroën ID 19 ở Saigon năm 1966

Nhà thờ Đức Bà năm 1966

Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah

Saigon năm 1954

Tháng 5-1968 – Sông Saigon, Bến Bạch Đằng, KS MAJESTIC, rạch Bến Nghé

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám năm 1965

Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria

Nhìn toàn cảnh từ khách sạn Victoria

Ngã tư Đoàn Thị Điểm – Phan Thanh Giản năm 1966, bên trái là tường rào trường nữ Gia Long

Thiếu nữ Saigon năm 1970

Saigon 1969 – Dãy quầy sách cũ góc Lê Lợi – Công Lý

Góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1970. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi

Saigon1970 cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), xe cộ trên vòng xoay Ngã Bảy.

Saigon năm 1972 – Tòa nhà Saigon Xe Hơi Công Ty, góc Thống Nhứt – Duy Tân.

Saigon 1966. Công trường Lam Sơn, bên trái là Phòng Thông Tin Đô Thành, bên phải là Thương xá Passage EDEN, giữa là REX Hotel đang cho Mỹ thuê. Khi này chưa có tượng đài TQLC, đến tháng 11/1966 mới có (cùng lúc với các tượng đài khác của Thánh tổ các binh chủng quân đội).

Bến Bạch Đằng cuối thập niên 1950

Dinh Độc Lập trước khi bị hư hại, phải làm lại hoàn toàn năm 1962

Trụ sở Quốc Hội, tháng 9 năm 1967

nhacxua.vn biên soạn
Nguồn hình ảnh: manhhai’s flickr

60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970

 0
 
 

Sài Gòn có một thời là chốn phồn hoa đô hội, sôi động bậc nhất của khu vực. Những hình ảnh về Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm 1960, 1970 dưới đây được hiện lên lung linh sắc màu đầy kiêu hãnh.

Đường Lê Thánh Tôn năm 1967, trước tòa Đô Chánh

Công viên Chi Lăng ở đường Tự Do năm 1966. Nay đã bị tòa nhà Vincom chiếm dụng.

Đại sứ quán Mỹ tại Saigon năm 1967

Saigon năm 1962, trước tòa Đô Chánh

Saigon năm 1973, nhìn từ khách sạn Continental ra đường Tự Do – Lê Lợi

Những hàng cây cao lớn này trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ của Saigon thập niên 1960 và 1970 nay không còn nữa, để lại hai con đường này ngày nay là những phố đi bộ phơi trơ ra trong cái nắng nhiệt đới, với những kiến trúc vô hồn hai bên đường. Khu trung tâm Saigon nay đã mất đi vẻ đẹp sang trọng nền nã của Hòn ngọc Viễn Đông xưa do các nhà quy hoạch kiến trúc tài hoa người Pháp tạo dựng nên.

Khách sạn Continental và nhà Quốc Hội năm 1960

Đường Tự Do thập niên 1960, phía trước là ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi). Phía xa cuối đường Tự Do nhìn thấy tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bà.

Khách sạn Continental năm 1967

Đường Lê Lợi năm 1968

Đường Tự Do năm 1967

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, hình chụp lúc 3h chiều

Khâch sạn Continental tháng 1 năm 1968

Nhà thờ Đức Bà năm 1969

Đường Tự Do năm 1966

Đại lộ Lê Lợi về đêm, năm 1965

Ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, nhìn về phía nhà thờ. Bên phải là khách sạn Saigon Palace.

Tòa Đo Chánh – đường Nguyễn Huệ năm 1966

Saigon năm 1969

Trụ sở HỎA XA VIỆT NAM – Pháp trường cát – Bùng binh Chợ Saigon

Rex Hotel năm 1967

Bưu điện trung tâm, bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Đồng hồ bưu điện cho biết lúc này là 5h30 chiều

Kẹt xe trên đường Tự Do năm 1966

Công trường Lam Sơn năm 1966

Saigon năm 1966 nhìn qua tượng đài Chiến Sĩ Vô Danh. Hai tòa nhà có balcon cong ở ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương. Nhà cao bên trái là Khách sạn và rạp Thủ Đô. Hình chụp từ sân thượng của Canberra BEQ (KS THANH TUONG, nay là KS Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm).

Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc năm 1967. Được xây dựng từ năm 1922 với phong các kiến trúc Gothic tổng thể, mặt trước là tháp chuông, mặt sau là dãy nhà làm lễ kéo dài có sảnh chính dạng hình giật cấp. Ngày nay người ta quen gọi là nhà thờ Ngã Sáu ở đường Hùng Vương, Quận 5, được sơn lại màu mè và kém nhã nhặn hơn xưa.

Saigon năm 1965

Chợ Bến Thành năm 1965. Hình chụp từ Ham Nghi BOQ (171 đường Hàm Nghi)

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, lúc đang sửa tháp chuông

Saigon 1966 – Đường Tự Do – Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế, bên trái là đi về phía nhà thờ.

Xe Citroën ID 19 ở Saigon năm 1966

Nhà thờ Đức Bà năm 1966

Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah

Saigon năm 1954

Tháng 5-1968 – Sông Saigon, Bến Bạch Đằng, KS MAJESTIC, rạch Bến Nghé

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám năm 1965

Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria

Nhìn toàn cảnh từ khách sạn Victoria

Ngã tư Đoàn Thị Điểm – Phan Thanh Giản năm 1966, bên trái là tường rào trường nữ Gia Long

Thiếu nữ Saigon năm 1970

Saigon 1969 – Dãy quầy sách cũ góc Lê Lợi – Công Lý

Góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1970. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi

Saigon1970 cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), xe cộ trên vòng xoay Ngã Bảy.

Saigon năm 1972 – Tòa nhà Saigon Xe Hơi Công Ty, góc Thống Nhứt – Duy Tân.

Saigon 1966. Công trường Lam Sơn, bên trái là Phòng Thông Tin Đô Thành, bên phải là Thương xá Passage EDEN, giữa là REX Hotel đang cho Mỹ thuê. Khi này chưa có tượng đài TQLC, đến tháng 11/1966 mới có (cùng lúc với các tượng đài khác của Thánh tổ các binh chủng quân đội).

Bến Bạch Đằng cuối thập niên 1950

Dinh Độc Lập trước khi bị hư hại, phải làm lại hoàn toàn năm 1962

Trụ sở Quốc Hội, tháng 9 năm 1967

nhacxua.vn biên soạn
Nguồn hình ảnh: manhhai’s flickr

60 tấm ảnh màu thể hiện sự phồn hoa của Sài Gòn thập niên 1960-1970

 0
 
 

Sài Gòn có một thời là chốn phồn hoa đô hội, sôi động bậc nhất của khu vực. Những hình ảnh về Sài Gòn – Hòn Ngọc Viễn Đông của những năm 1960, 1970 dưới đây được hiện lên lung linh sắc màu đầy kiêu hãnh.

Đường Lê Thánh Tôn năm 1967, trước tòa Đô Chánh

Công viên Chi Lăng ở đường Tự Do năm 1966. Nay đã bị tòa nhà Vincom chiếm dụng.

Đại sứ quán Mỹ tại Saigon năm 1967

Saigon năm 1962, trước tòa Đô Chánh

Saigon năm 1973, nhìn từ khách sạn Continental ra đường Tự Do – Lê Lợi

Những hàng cây cao lớn này trên đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ của Saigon thập niên 1960 và 1970 nay không còn nữa, để lại hai con đường này ngày nay là những phố đi bộ phơi trơ ra trong cái nắng nhiệt đới, với những kiến trúc vô hồn hai bên đường. Khu trung tâm Saigon nay đã mất đi vẻ đẹp sang trọng nền nã của Hòn ngọc Viễn Đông xưa do các nhà quy hoạch kiến trúc tài hoa người Pháp tạo dựng nên.

Khách sạn Continental và nhà Quốc Hội năm 1960

Đường Tự Do thập niên 1960, phía trước là ngã tư Tự Do – Nguyễn Văn Thinh (nay là ngã tư Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi). Phía xa cuối đường Tự Do nhìn thấy tháp chuông bên trái của nhà thờ Đức Bà.

Khách sạn Continental năm 1967

Đường Lê Lợi năm 1968

Đường Tự Do năm 1967

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, hình chụp lúc 3h chiều

Khâch sạn Continental tháng 1 năm 1968

Nhà thờ Đức Bà năm 1969

Đường Tự Do năm 1966

Đại lộ Lê Lợi về đêm, năm 1965

Ngã tư Tự Do – Ngô Đức Kế, nhìn về phía nhà thờ. Bên phải là khách sạn Saigon Palace.

Tòa Đo Chánh – đường Nguyễn Huệ năm 1966

Saigon năm 1969

Trụ sở HỎA XA VIỆT NAM – Pháp trường cát – Bùng binh Chợ Saigon

Rex Hotel năm 1967

Bưu điện trung tâm, bên cạnh nhà thờ Đức Bà. Đồng hồ bưu điện cho biết lúc này là 5h30 chiều

Kẹt xe trên đường Tự Do năm 1966

Công trường Lam Sơn năm 1966

Saigon năm 1966 nhìn qua tượng đài Chiến Sĩ Vô Danh. Hai tòa nhà có balcon cong ở ngã tư Lão Tử – Tổng Đốc Phương. Nhà cao bên trái là Khách sạn và rạp Thủ Đô. Hình chụp từ sân thượng của Canberra BEQ (KS THANH TUONG, nay là KS Trường Thành trên đường Châu Văn Liêm).

Nhà thờ Thánh nữ Jeanne d’Arc năm 1967. Được xây dựng từ năm 1922 với phong các kiến trúc Gothic tổng thể, mặt trước là tháp chuông, mặt sau là dãy nhà làm lễ kéo dài có sảnh chính dạng hình giật cấp. Ngày nay người ta quen gọi là nhà thờ Ngã Sáu ở đường Hùng Vương, Quận 5, được sơn lại màu mè và kém nhã nhặn hơn xưa.

Saigon năm 1965

Chợ Bến Thành năm 1965. Hình chụp từ Ham Nghi BOQ (171 đường Hàm Nghi)

Nhà thờ Đức Bà năm 1965, lúc đang sửa tháp chuông

Saigon 1966 – Đường Tự Do – Bên phải là ngã tư Tự Do-Ngô Đức Kế, bên trái là đi về phía nhà thờ.

Xe Citroën ID 19 ở Saigon năm 1966

Nhà thờ Đức Bà năm 1966

Đường Nguyễn Huệ năm 1970, vị trí Tòa Hòa Giải, ngày nay là cao ốc Sun Wah

Saigon năm 1954

Tháng 5-1968 – Sông Saigon, Bến Bạch Đằng, KS MAJESTIC, rạch Bến Nghé

Nhà thờ Tin Lành góc Trần Hưng Đạo – Đề Thám năm 1965

Trần Hưng Đạo năm 1966, nhìn từ sạn Victoria

Nhìn toàn cảnh từ khách sạn Victoria

Ngã tư Đoàn Thị Điểm – Phan Thanh Giản năm 1966, bên trái là tường rào trường nữ Gia Long

Thiếu nữ Saigon năm 1970

Saigon 1969 – Dãy quầy sách cũ góc Lê Lợi – Công Lý

Góc Tự Do – Nguyễn Văn Thinh năm 1970. Nay là Đồng Khởi – Mạc Thị Bưởi

Saigon1970 cuối đường Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ), xe cộ trên vòng xoay Ngã Bảy.

Saigon năm 1972 – Tòa nhà Saigon Xe Hơi Công Ty, góc Thống Nhứt – Duy Tân.

Saigon 1966. Công trường Lam Sơn, bên trái là Phòng Thông Tin Đô Thành, bên phải là Thương xá Passage EDEN, giữa là REX Hotel đang cho Mỹ thuê. Khi này chưa có tượng đài TQLC, đến tháng 11/1966 mới có (cùng lúc với các tượng đài khác của Thánh tổ các binh chủng quân đội).

Bến Bạch Đằng cuối thập niên 1950

Dinh Độc Lập trước khi bị hư hại, phải làm lại hoàn toàn năm 1962

Trụ sở Quốc Hội, tháng 9 năm 1967

nhacxua.vn biên soạn
 

 

Tác giả bài viết: Nguồn hình ảnh: manhhai’s flickr

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập47
  • Hôm nay11,237
  • Tháng hiện tại343,848
  • Tổng lượt truy cập32,327,571
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây