Chính lúc cho đi là khi nhận lãnh

Chủ nhật - 09/08/2015 09:49

Chính lúc cho đi là khi nhận lãnh

Có tiền chưa chắc đã có hạnh phúc. Có tiền không mua được một giấc ngủ ngon. Nhưng khoi con người có tình yêu biết chia sẻ, bibe61t cho đi thì sẽ nhận lại được Niềm Vui, Niềm Bình An và Hạnh Phúc


Các cháu MÁi ấm Hy Vọng xin hân thành cca1m ơn quí Anh Chị em trong CT Kỷ NguyênTP HCM, tron chuyến đi du lịch Nha Trang, các Anh Chị đã bớt chút thời gian , kẻ góp công , ngườ góp của đến giao lưu với các Cháu MAHV, các Anh Chị đã đem đến cho các cháu một bữa ăn sáng thật ngon và thật no, ngoài ra còn giao lưu với các cháu qua những trò chơi có thưởng, làm cho tinh thần các cháu vui hẳn lên, các cháu cũng rất hăng say đáp lại bằng những vũ khúc tuy không điêu luyện như những cháu bình thường, nhưng các cháu cũng đã thể hiện hết khả năng có thể. Cuộc giao lưu tuy thơi gian không dài nhưng tình yêu thương, tấm lòng chia sẻ của các Anh Chị cũng đã để lại trong tâm tư các Cháu một niềm vui khó diễn tả. Là người chăm sóc các cháu trựu tiếp, Sr xin chân thành cám ơn quí Anh Chị em và các cháu nhỏ đã đem niềm vui, tình yêu thuong đến với ngôi nhà Máii Ấm, nghĩa cử cao đẹp của các Anh Chị la một sự động viên rất lơn, giúp Quí SRs làm việc ở đây ăng thêm niềm vui trong công  việc đòi hỏi nhiều hy sinh nầy . Hẹn gặp lại các Anh Chị nhé
Sr Huong







Tác giả bài viết: Sr N hương

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập91
  • Hôm nay15,835
  • Tháng hiện tại283,073
  • Tổng lượt truy cập32,749,598
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây