Hầm mộ hàng trăm năm tuổi

Thứ ba - 10/06/2014 01:22

Những xác ướp nằm trong hầm mộ Capuchin của tu viện Holy Cross ở thành phố Brno, Cộng hòa Séc.

Những xác ướp nằm trong hầm mộ Capuchin của tu viện Holy Cross ở thành phố Brno, Cộng hòa Séc.
Một bí mật “rùng mình” dưới tầng hầm suốt vài thế kỷ nay vừa được hé lộ. Một tu viện ở Cộng hòa Séc ẩn chứa một bí mật “rùng mình” dưới tầng hầm suốt vài thế kỷ nay. Tại đây, du khách sẽ được thấy hơn hai chục bộ thi hài có niên đại hàng trăm năm tuổi, tay đang giữ chặt những cuốn kinh hoặc cây thánh giá.

Hiện tầng hầm này đang mở cửa để du khách có thể vào thăm quan. Những thi hài nằm trong hầm mộ Capuchin của nhà thờ Holy Cross ở thành phố Brno (Séc) đã có niên đại hàng trăm năm tuổi.

Tuy vậy, sự tồn tại của hầm mộ này mới chỉ được biết tới trong thời gian gần đây, sau nhiều thập kỷ chìm vào quên lãng. Ngay sau khi được phát hiện trở lại, người ta đã mở cửa hầm mộ cho khách tham quan.

Hầm mộ này có cấu trúc khá đặc biệt với một hệ thống ống dẫn thông gió cho phép những thi hài được ướp xác trong điều kiện không khí thông thoáng. Chính nhờ vậy mà khi các nhà nghiên cứu lần đầu bước xuống hầm mộ này, họ không hề gặp nguy hiểm bởi các loại khí độc tích tụ lâu năm.

Đồng thời, khi khách thăm quan tới đây, hơi thở của họ cũng sẽ không gây hư hại cho những xác ướp này bởi không khí sẽ được luân chuyển như nó vốn vậy suốt hàng thế kỷ nay.


 

Một phụ nữ làm công tác vệ sinh cho tầng hầm.
Một phụ nữ làm công tác vệ sinh cho tầng hầm.

Trang phục thầy tu với mũ chùm đầu vẫn còn có thể nhìn thấy ở một số xác ướp.
Trang phục thầy tu với mũ chùm đầu vẫn còn có thể nhìn thấy ở một số xác ướp.

Các xác ướp này nằm thẳng hàng, dọc theo những bức tường của hầm mộ. Số xác ướp nằm trong hầm mộ này lên tới gần 200, tuy vậy, chỉ còn 24 xác ướp vẫn ở tình trạng tương đối nguyên vẹn.

Những thầy tu của nhà thờ và một số con chiên ngoan đạo khi qua đời sẽ được an táng trong hầm mộ của tu viện. Họ nằm ngay ngắn với hai cánh tay bắt chéo, đang nắm giữ những cuốn kinh hoặc tràng hạt có lồng cây thánh giá.

Nghi thức chôn cất này đã có từ hàng trăm năm trước và chỉ dừng lại hồi cuối thế kỷ 18 khi các nhà chức trách, các nhà y tế yêu cầu nhà thờ dừng việc chôn cất người quá cố trong hầm mộ bởi điều đó có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe những người sống xung quanh.

Trang phục thầy tu với mũ chùm đầu vẫn còn có thể nhìn thấy ở một số xác ướp.
Người ta vốn tin rằng nếu được chôn cất trong nhà thờ là coi như đã được về “đất Chúa” và sự ra đi đó là niềm mơ ước của các con chiên. Bên cạnh các thầy tu thì những con chiên ngoan đạo, hết lòng phụng sự nhà thờ khi qua đời cũng sẽ được đưa vào hầm mộ.

Hiện giờ chỉ còn lại 24 bộ thi hài vẫn ở tình trạng nguyên vẹn trên tổng số 200.
Hiện giờ chỉ còn lại 24 bộ thi hài vẫn ở tình trạng nguyên vẹn trên tổng số 200.

Hiện giờ chỉ còn lại 24 bộ thi hài vẫn ở tình trạng nguyên vẹn trên tổng số 200.
Một hệ thống thông gió được thực hiện từ xưa đã giúp không khí trong hầm mộ luôn luôn luân chuyển. Lớp đất nền trong hầm mộ cũng là loại đất đặc biệt có tác dụng giúp bảo quản một cách tự nhiên những bộ thi hài.

Nhà thờ Holy Cross có kiến trúc theo kiểu Ba-rốc, được xây dựng từ năm 1765. Những khách du lịch từng tới thăm nhà thờ này đều nhận xét rằng tầng hầm không phải là địa điểm thăm quan lý tưởng cho những ai yếu bóng vía, dễ ngất xỉu hoặc buồn nôn, nhưng đó thực sự là một nơi đáng xem.

 


Tác giả bài viết: Bích Ngọc

Nguồn tin: Theo Daily Mail

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại298,835
  • Tổng lượt truy cập32,765,360
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây