Mưa kinh hoàng tại Đắc Lắc: Phố thành sông, cây xanh đổ ngổn ngang

Thứ năm - 21/08/2014 15:51
Chỉ trong khoảng một giờ, trận mưa to kèm theo gió lốc đã biến nhiều đường phố thành sông lũ, hàng trăm cây xanh gãy đổ, bật gốc và hàng chục nhà dân tốc mái, giao thông tê liệt.
Giao thông ách tắc trên đường Nguyễn Tất Thành
Giao thông ách tắc trên đường Nguyễn Tất Thành

Trận mưa kéo dài từ 17h đến 18 giờ chiều ngày 21.8 khiến nhiều đường phố lớn tại TP Buôn Ma Thuột ngập sâu cả mét, cây xanh, thùng đựng rác công cộng, giải phân cách trôi vùn vụt trên dòng nước xiết.

Trong đó các tuyến đường Nguyễn Tất Thành, Ama Khê, Phan Bội Châu giao thông tê liệt do nước chảy xiết, hàng trăm cây xanh gãy đổ và bật gốc.

Tại khu vực cầu Ea Tam trên đường Lê Duẩn (quốc lộ 14), hàng trăm phương tiện giao thông kẹt cứng hàng giờ, một số người đi xe máy bị ngã, nước cuốn trôi phải nhờ người đi đường đỡ dậy. Ngoài ra, hàng chục nhà dân, quán ăn uống bị tốc mái, vật liệu bay ra đường cản trở giao thông. Một số nhà hàng, cơ sở kinh doanh ăn uống phải đóng cửa vì ngập nước, mất điện...

Ông Lê Đình Trung - Phó giám đốc Cty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắc Lắc - cho biết, những cây bị đổ chủ yếu là cây sao đen và cây hoa sữa khoảng 10 năm tuổi. "Hiện chúng tôi chưa thống kê được thiệt hại, đơn vị đang tập trung nhân lực thu dọn cây đổ, rác rưởi, các chướng ngại vật để đảm bảo giao thông" - ông Trung nói.

Cây đổ ngổn ngang trên nhiều tuyến đường
Nước ngập sâu và chảy xiết trên đường phố như dòng sông lũ

Nguồn tin: laodong.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập143
  • Hôm nay10,649
  • Tháng hiện tại181,071
  • Tổng lượt truy cập32,647,596
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây