Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Chiếc lọ hoa và ai mới là người mù.

Chiếc lọ hoa và ai mới là người mù.
Bạn có tin người mù quan sát tốt hơn người bình thường không? Hãy đọc câu chuyện sau:
 

,người mù,suy ngẫm,câu chuyện ý nghĩa

Trong chợ có bán rất nhiều chiếc lọ tinh xảo, tuy nhiên chỉ có hai màu trắng và đen. Người bán hàng không ngừng rao bán, mời chào hai người qua đường. Một người mù bước đến và hỏi: 

Tôi muốn mua một chiếc lọ để tặng người khác, bao nhiêu tiền vậy?

Người bán hàng nói:

Lọ màu đen 5 đồng một chiếc còn lọ trắng thì 1 đồng thôi.

Vậy thì cho tôi chiếc màu đen.

Người mù nói rồi rút tiền trả người bán hàng. Sau khi nhận tiền, mắt người bán hàng sáng lên, đưa chiếc lọ màu trắng cho người mù. Người mù nhận chiếc lọ và sờ trên, sờ dưới sau đó lớn tiếng quát:

Anh thật vô lương tâm, bắt nạt cả người mù.

Người bán hàng sững người, rõ ràng người đang đứng trước mặt là người mù. Tuy có chột dạ nhưng anh ta vẫn cãi cối:

Chiếc lọ đó thật sự là màu đen đó.

Hai bên tranh cãi một hồi khiến cho người qua đường xúm lại hỏi han. Sau khi biết rõ mọi chuyện, họ tỏ ra tức giận và chỉ trích người bán hàng. Đồng thời họ cũng thấy kỳ lạ: Vì sao người mù biết người bán hàng không đưa chiếc lọ màu đen?

Một người còn cố tình nói:

Này ông, ông đang cầm chiếc lọ màu đen đó. Người bán hàng không nói dối đâu.

Đừng có lừa tôi - người mù nói - không tin, các anh sờ thử đi.

Sau khi chạm vào chiếc lọ, mọi người mới biết thì ra chiếc lọ màu trắng phản chiếu ánh mặt trời, chiếc lọ màu đen hấp thụ ánh nắng mặt trời. Vì thế, trong khi lọ màu trắng chỉ hơi nóng còn lọ màu đen thì nóng ran. Lúc đó, mọi người không khỏi khâm phục người mù và càng thêm căm ghét tên bán hàng xảo trá, gian lận.

Chiếc lọ hoa và ai mới là người mù.

Bạn có tin người mù quan sát tốt hơn người bình thường không? Hãy đọc câu chuyện sau:

  ,người mù,suy ngẫm,câu chuyện ý nghĩa

Trong chợ có bán rất nhiều chiếc lọ tinh xảo, tuy nhiên chỉ có hai màu trắng và đen. Người bán hàng không ngừng rao bán, mời chào hai người qua đường. Một người mù bước đến và hỏi: 

Tôi muốn mua một chiếc lọ để tặng người khác, bao nhiêu tiền vậy?

Người bán hàng nói:

Lọ màu đen 5 đồng một chiếc còn lọ trắng thì 1 đồng thôi.

Vậy thì cho tôi chiếc màu đen.

Người mù nói rồi rút tiền trả người bán hàng. Sau khi nhận tiền, mắt người bán hàng sáng lên, đưa chiếc lọ màu trắng cho người mù. Người mù nhận chiếc lọ và sờ trên, sờ dưới sau đó lớn tiếng quát:

Anh thật vô lương tâm, bắt nạt cả người mù.

Người bán hàng sững người, rõ ràng người đang đứng trước mặt là người mù. Tuy có chột dạ nhưng anh ta vẫn cãi cối:

Chiếc lọ đó thật sự là màu đen đó.

Hai bên tranh cãi một hồi khiến cho người qua đường xúm lại hỏi han. Sau khi biết rõ mọi chuyện, họ tỏ ra tức giận và chỉ trích người bán hàng. Đồng thời họ cũng thấy kỳ lạ: Vì sao người mù biết người bán hàng không đưa chiếc lọ màu đen?

Một người còn cố tình nói:

Này ông, ông đang cầm chiếc lọ màu đen đó. Người bán hàng không nói dối đâu.

Đừng có lừa tôi - người mù nói - không tin, các anh sờ thử đi.

Sau khi chạm vào chiếc lọ, mọi người mới biết thì ra chiếc lọ màu trắng phản chiếu ánh mặt trời, chiếc lọ màu đen hấp thụ ánh nắng mặt trời. Vì thế, trong khi lọ màu trắng chỉ hơi nóng còn lọ màu đen thì nóng ran. Lúc đó, mọi người không khỏi khâm phục người mù và càng thêm căm ghét tên bán hàng xảo trá, gian lận.

Tác giả bài viết: Simon Hòa

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây