Ai cũng cần được yêu thương.

Thứ sáu - 08/12/2023 21:41
unnamed (3)
unnamed (3)

Ngày cuối của năm học ấy, cô bé Katie luôn trầm uất ngày nào đã xung phong lên trước lớp đọc thơ tặng cô giáo và các bạn khiến cô giáo Mia không cầm được nước mắt.

Hai tuần sau lễ khai giảng, lớp học của cô giáo Mia có thêm học sinh mới do đích thân Hiệu trưởng giới thiệu. Bà hiệu trưởng nói đó là cô bé Katie, một học sinh đặc biệt, cần Mia giúp đỡ.
Katie bị bỏ rơi trước cửa trại trẻ mồ côi ngay khi vừa mới sinh ra đời, bị chuyển qua nhiều trại trẻ mồ côi, trung tâm từ thiện cho đến khi được một gia đình hiếm muộn nhận nuôi. Katie lúc nào cũng trầm uất, có khi cả ngày không nói một câu và bố mẹ nuôi đã quyết định gửi cô bé vào trường dành cho trẻ chậm phát triển.
Mia thực sự rất lo lắng, vì thế cô đã nói chuyện trước với học sinh lớp mình về trường hợp của Katie để đến khi cô bé đến, các bạn trong lớp không trêu chọc mà giúp Katie sớm hoà nhập vào tập thể. Mia phân công hai cô bé ngoan hiền nhất lớp ngồi cạnh Katie làm bạn với cô bé.
Nhìn thấy Katie, tim Mia như thắt lại, đó là một cô bé gày gò, xanh xao, dáng đi ủ rũ với mái tóc rối bù như lâu ngày không được chải, tay cầm con búp bê rất bẩn, ánh mắt trống rỗng như nhìn vào khoảng không. Katie khiến Mia trở nên bối rối vì không biết phải làm gì vì Katie không nói năng cũng chẳng ngẩng mặt lên khi được hỏi, nhưng Mia tự nhủ với mình phải giúp đỡ bằng được cô bé đáng thương này.
Ngày qua ngày, Mia luôn bên cạnh giúp Katie từng việc nhỏ nhất. Cô gội đầu, chải tóc cho Katie và tết thành hai bím gọn gàng. Cô tắm và giặt quần áo cho Katie thật sạch sẽ, cô còn giặt và may váy mới cho con búp bê. Mia giúp Katie đi thẳng lưng và đi nhanh hơn. Các bạn trong lớp chịu khó nói chuyện với cô bé, các bạn trai giúp Katie ăn bằng thìa chứ không ăn bốc như trước, các bạn gái dạy Katie chơi nhảy dây và múa hát. Cô bé Katie bắt đầu mỉm cười và còn bắt đầu viết email trả lời các bạn.
Ngày cuối của năm học ấy, cô bé Katie luôn trầm uất ngày nào đã xung phong lên trước lớp đọc thơ tặng cô giáo và các bạn khiến Mia không cầm được nước mắt. Sau năm học đó, Mia chuyển trường và không bao giờ gặp lại cô bé Katie nữa nhưng cô không bao giờ quên Katie vì niềm hạnh phúc mà cô bé đã mang lại cho cô và các học sinh trong lớp. Niềm hạnh phúc đó xuất phát từ sự thông cảm và sẻ chia, rằng tất cả mọi người dù ở hoàn cảnh nào, dù có được bình thường hay không đều có một nhu cầu đặc biệt, đó là được yêu thương.
 

Nguồn tin: Văn Thành:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập64
  • Hôm nay16,450
  • Tháng hiện tại331,270
  • Tổng lượt truy cập32,797,795
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây