Khi chúng ta chăn ấm đệm êm, trẻ em tị nạn Syria ngủ ở đâu?
- Chủ nhật - 22/11/2015 03:31
- In ra
- Đóng cửa sổ này

. Những đứa trẻ đáng nhẽ được sống trong sự chăm sóc đủ đầy nay cũng phải theo gia đình nhập cuộc vào hành trình di cư đầy gian nan và hiểm nguy. Dưới góc nhìn của người tường thuật chân thực, các nhà báo ảnh đã len lỏi vào từng vùng miền để tiết lộ cho cả thế giới thấy được những gì mà trẻ em của quốc gia Trung Đông này đã và đang phải gánh chịu trước ngưỡng cửa của vùng đất hứa châu Âu.
Xung đột và khủng hoảng có thể là vấn đề khó hiểu sâu đối với người dân nhưng không khó để nhận ra rằng, trẻ em Syria đang rất cần nơi an toàn để ăn ngủ. Dù ở nơi tối tăm, tồi tệ, tâm hồn của trẻ em vẫn được ví như những gì trong sáng và đẹp đẽ nhất của địa cầu. Vì vậy, chúng ta không thể cướp cái quyền được làm trẻ con, được vui chơi của các em.

Những đứa trẻ say giấc an bình trong khu tập trung người tị nạn, đầu gối lên những hành lý, quần áo lấm lem bùn đất.





Cô bé đến từ Qamishli, Syria đang ngủ trên bậc thang của ga Budapest, Hungary.


Hai bố con tị nạn ôm nhau ngủ tại Belgrade, Serbia. Khoảng 10.000 người, bao gồm rất nhiều phụ nữ cùng trẻ em đã và đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khổ sở thế này mỗi ngày. Nhất là đến bây giờ nhiều nước còn tuyên bố không tiếp nhận dân tị nạn nữa.

Sau khi cập bến đảo Lesbos, những đứa trẻ ngay lập tức phải tìm chỗ ngủ trên bãi biển. Cuộc hành trình sóng gió đã khiến chúng quá mệt mỏi rồi.

Vẫn còn rất nhiều đứa trẻ buộc phải ngủ phía bên ngoài khu vực gần ga Budapest, Hungary. Bên trong ga này hiện đang có quá nhiều người, việc tìm một chỗ để thoải mái ngủ e là bất khả thi.



Phải chứng kiến tận mắt cảnh chiến tranh cướp đi chị gái của mình, Abdullah dường như bị khủng hoảng và gặp ác mộng mỗi đêm. Nay nỗi đau ấy còn tăng lên gấp bội khi em không có thuốc để điều trị căn bệnh về máu. Ảnh được chụp tại thành phố Beograd, Serbia.

Bom đạn đã khiến những đứa trẻ đang sống trong sự đùm bọc, yêu thương của gia đình rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất.


Một bé tị nạn trai thức dậy trong chiếc lều được dựng từ bạt của gia đình tại Thung lũng Bekaa, Li-băng.

Hằng đêm tại trại tị nạn Dar-El-Ias, cô bé Walaa vẫn khóc run lên vì sợ. Tất cả những gì em muốn chỉ là quay trở về quê hương Aleppo, Syria.
Theo
Chi Mai