Tất cả các Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo
- Thứ hai - 05/05/2025 22:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này

Từ Thánh Phêrô đến Đức Phanxicô, Video dưới đây tóm lược danh sách các vị Giáo hoàng – từ Thánh Phêrô, người được chính Chúa Giêsu chọn gọn làm đá tảng xây dựng Hội Thánh, cho đến Đức Phanxicô, người đã để lại dấu ấn đậm nét bằng đời sống khiêm nhường, gần gũi và những cải tổ mạnh mẽ vì người nghèo và người bên lề. Một hành trình đức tin, một chuỗi kế vị không gián đoạn, thể hiện sự trung thành của Giáo Hội với lời hứa của Đức Kitô: "Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi." (Mt 16,18)
Thời kỳ Trống Ngôi và Năm Thánh:
Những điểm tương đồng lịch sử với Năm Thánh 1700
Thời kỳ “Sede Vacante – Tông Tòa trống ngôi” trong Năm Thánh 2025 gợi lên những điểm tương đồng lịch sử với Năm Thánh 1700, vốn cũng được đánh dấu bởi sự qua đời của Đức Innocent XII, người qua đời trước khi Năm Thánh do ngài công bố kết thúc. Bộ Sưu tập Tiền xu của Thư viện Tông Tòa Vatican lưu giữ một đồng xu kỷ niệm Thời kỳ Tông Tòa năm đó trong bộ sưu tập huy chương. Bà Eleonora Giampiccolo, Giám đốc Bộ Sưu tập Tiền xu, đã chia sẻ với Vatican News về năm đó và những điểm tương đồng giữa Đức Phanxicô và Đức Innocent XII.
Thời kỳ Tông Tòa trống ngôi hiện nay có nhiều điểm tương đồng với năm 1700. Vào năm đó, Đức Innocent XII qua đời trước khi Năm Thánh do ngài công bố kết thúc, để lại Giáo Hội không có vị Mục tử.
Đức Giáo hoàng Innocent XII và lòng bác ái dành cho người nghèo
Đức Innocent XII, vốn có sức khỏe yếu trong những năm cuối đời, mắc bệnh thống phong, một dạng bệnh thấp khớp khiến ngài không thể đích thân mở Cửa Thánh vào dịp Giáng sinh năm 1699. Ngài qua đời vào ngày 27 tháng 9 năm 1700, thọ 85 tuổi. Sự ra đi của ngài dẫn đến gần hai tháng Thời kỳ Tông Tòa trống ngôi trước khi Đức Clêmentê XI, người kế nhiệm, được bầu vào ngày 23 tháng 11.
Lời hứa của Chúa Thánh Thần không để các tín hữu mồ côi
Để kỷ niệm gần hai tháng Tông Tòa trống ngôi trên Ngai Tòa Phêrô, một đồng xu đã được đúc và hiện được trưng bày trong bộ sưu tập huy chương của Thư viện Tông Tòa Vatican. Mặt sau của đồng xu khắc hình chim bồ câu, biểu tượng của Chúa Thánh Thần, cùng với câu trích từ Tin Mừng Thánh Gioan bằng tiếng Latin: "Non vos relinquam orphanos - Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14:18).
Bà Eleonora Giampiccolo, Giáo sư và Giám đốc Bộ Sưu tập Tiền xu của Thư viện Vatican, giải thích với Vatican News: “Câu này ám chỉ sự qua đời của Đức Innocent XII, nhưng cũng truyền tải một thông điệp hy vọng rõ ràng cho Mật nghị Hồng y sắp diễn ra.”
Đức Giáo hoàng Innocent XII và sự ưu ái dành cho người nghèo
Từ “orphanos” (mồ côi) ám chỉ các tín hữu Kitô giáo mất đi sự hướng dẫn thiêng liêng của Đức Innocent XII, người được biết đến như “cha của người nghèo,” với cách tiếp cận có nhiều nét tương đồng với Đức Phanxicô.
Ngài được nhớ đến vì sự chăm lo cho người nghèo và những người bị gạt ra bên lề xã hội: “Trong triều Giáo hoàng của mình, ngài đã khởi xướng các dự án giúp đỡ trẻ mồ côi và người vô gia cư. Một ví dụ là cơ sở ngài thành lập tại Cung điện Latêranô hoặc khu phức hợp San Michele ở Ripa Grande, nơi nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Rôma và dạy họ các nghề,” bà Giampiccolo cho biết.
Nhưng sự tương đồng giữa hai vị Giáo hoàng không dừng lại ở đó. Khi qua đời, Đức Innocent XII đã hiến tặng toàn bộ tài sản của mình cho người nghèo, một hành động mà bà Giampiccolo lưu ý, tương tự như quyết định của Đức Phanxicô khi tặng tài sản của mình để hỗ trợ việc cải tạo tù nhân.
Chúa Thánh Thần hướng dẫn Mật nghị Hồng y
Bà Giampiccolo giải thích thêm: “Hình ảnh chim bồ câu của Chúa Thánh Thần đã trở thành biểu tượng điển hình của Thời kỳ Tông Tòa trống ngôi từ thế kỷ XVII: nó thể hiện sự hướng dẫn thần linh trong việc chọn lựa vị Giáo hoàng mới.”
Ở phần dưới của hình ảnh trên mặt sau đồng xu là dòng chữ Anno Iubil (“Năm Thánh”): không giống như Năm Thánh được Đức Phanxicô khai mạc vào đêm Giáng sinh vừa qua, nghi thức mở Cửa Thánh năm 1700—thường được thực hiện với ba nhát búa—không do Đức Innocent XII chủ sự vì bệnh tình nghiêm trọng của ngài.
Cửa Thánh không được Giáo hoàng mở
Các Hồng y phải quyết định chọn một người thay thế. Quan Camerlengo, Phó Chưởng ấn, và Phó Niên Trưởng Hồng y Đoàn đã nhóm họp. Do sức khỏe yếu của Niên Trưởng Hồng y Đoàn, nhiệm vụ được giao cho Phó Niên Trưởng Hồng y Đoàn là Đức Hồng y de Bouillon. “Ngài là người đã mở Cửa Thánh vào đêm Giáng sinh năm 1699,” bà Giampiccolo giải thích. “Khi huy chương năm 1700 được phát hành, người khắc đã chọn không khắc hình Đức Hồng y phá bức tường thay cho Giáo hoàng, mà thay vào đó khắc hình Cửa Thánh đã được mở và đoàn tín hữu đang bước qua.”
Thông điệp ẩn trong các đồng xu và huy chương
Các đồng xu và huy chương được lưu giữ tại Bộ Sưu tập Tiền xu của Thư viện Tông Tòa Vatican mang một sức mạnh truyền thông mạnh mẽ: “Chúng là phương tiện giao tiếp thiết yếu. Những hình ảnh trên đó dễ hiểu ngay cả với những người không biết chữ,” bà Giampiccolo nói. “Đồng xu là phương tiện trao đổi, trong khi huy chương chủ yếu là một tài liệu, một phương tiện truyền thông. Đối với chúng ta, các học giả hậu thế, nó trở thành một tài liệu lịch sử.”
Vị Giáo hoàng hiến dâng đời mình cho Giáo Hội
Một huy chương khác tượng trưng cho sự gần gũi của Đức Innocent XII với người nghèo. Mặt trước là chân dung của Đức Giáo hoàng; Ở mặt sau, hình chim bồ nông được khắc, đang tự xé ngực mình để nuôi con bằng máu của nó. Hình ảnh này theo truyền thống tượng trưng cho sự hy sinh của Chúa Kitô và tình yêu của Ngài dành cho nhân loại.
Paolo Ondarza – Vaticannews.va
giolanh chuyển ngữ