Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


Bộ tộc ăn thịt sống, uống máu tuần lộc

Bộ tộc ăn thịt sống, uống máu tuần lộc
Ở đây, máu của những con tuần lộc được cho là thứ đồ uống cực kì giàu vitamin và bổ dưỡng...
Nằm ở phía cực Bắc của nước Nga rộng lớn, nơi có khí hậu hàn đới vô cùng lạnh lẽo, nơi đây có bộ tộc thiểu số Nenets tồn tại với khoảng 41.302 người. Đây là một bộ tộc bản địa cổ xưa, dân cư hầu hết vốn di cư từ vùng Siberia. Giống như các bộ tộc ít người khác, người Nenets có một tập tục sinh sống khá đặc biệt, đó là ăn thịt sống và uống máu tuần lộc. 
 
Bộ tộc Nenets sinh sống trên bán đảo Yamal - dải đất kéo dài từ phía Bắc tới tận bờ biển Kara.
 
Bộ tộc Nenets sinh sống trên bán đảo Yamal - dải đất kéo dài từ phía Bắc tới tận bờ biển Kara. Đây là nơi băng bao phủ quanh năm, chỉ vào mùa hè, người ta mới có thể tìm thấy một vùng lãnh nguyên phía Nam với các loại động, thực vật thưa thớt. Với đặc trưng của khí hậu hàn đới, đây thực sự là một nơi chăn thả tuần lộc lý tưởng từ ngàn đời nay của bộ tộc này.
 
 
Con tuần lộc gắn liền với cuộc sống của những người dân Nenets.
 
Người Nenets sống trong những căn lều chóp nón làm bằng da tuần lộc và gọi chúng là "choom" hay "Mia". 
 
Nenets là bộ tộc ít người độc đáo khi có một nền văn hóa khá phát triển và ngôn ngữ riêng của mình từ lâu đời. Khám phá xác của một em bé Nenets cổ đại mới được phát hiện gần đây, các nhà khoa học đã tiết lộ rằng, tộc người này đã có mặt cách đây khoảng 42.000 năm. Gắn liền với cuộc sống của họ chính là loài vật của ông già Noel: con tuần lộc. Nó là biểu tượng văn hóa, nguồn sống và phương tiện giao thông quan trọng nhất của tộc người này. Người Nenets sống trong những căn lều chóp nón làm bằng da tuần lộc và gọi chúng là "choom" hay "Mia". 
 
Tuần lộc thực sự là tài sản quý giá nhất của người Nenets.
 
 
Tuần lộc thực sự là tài sản quý giá nhất của họ. Mỗi thành viên của bộ tộc đều sở hữu một con tuần lộc, gọi đó là tuần lộc thiêng - nghĩa là người ta không được giết hay vắt sữa của nó cho tới khi nó già, kiệt sức mà chết. Với những con tuần lộc nuôi, đây là nguồn thức ăn chủ yếu của người Nenets. Người ta ăn thịt sống, luộc, nướng hay sấy khô. Máu của nó trở thành thứ đồ uống cực kì giàu vitamin và bổ dưỡng. Những món ăn khác trong thực đơn có thể được kể tới như cá hồi trắng, cá muskun, quả việt quất…
 
Máu của những con tuần lộc trở thành thứ đồ uống cực kì giàu vitamin và bổ dưỡng.
 
Người Nenets sử dụng tuần lộc làm phương tiện đi lại.
 
 
Ngoài ra, người Nenets sử dụng tuần lộc làm phương tiện đi lại. Mùa hè, khi xảy ra hiện tượng “6 tháng ngày” diễn ra, họ di cư lên phía Bắc. Vào mùa đông, khi nhiệt độ có thể xuống tới -50 độ C, người Nenets xuống phía Nam để chăn thả tuần lộc trong những khu rừng hay đồng cỏ rêu và địa y. Vượt qua sông Ob đến với vùng lãnh nguyên bên bờ biển Kara, tổng quãng đường mà những cư dân này di chuyển có thể lên tới 1.000km. Trên tuyến đường ấy, có vô vàn khó khăn khi rất nhiều chú tuần lộc đã kiệt sức và chết dọc đường.
 
 
Hệ thực vật ở đây vô cùng thưa thớt.
 
Những con tuần lộc gắn liền như máu thịt của người Nenets, họ không thể sống thiếu nó.
 
Rõ ràng, tuần lộc đã gắn liền với máu, thịt của người Nenets. Họ không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, với tình trạng khí hậu biến đổi nghiêm trọng như hiện nay, môi trường sinh sống của tộc người này cũng như thú nuôi của họ không còn được như xưa. Sự phát triển khai khoáng khí đốt thái quá của nền công nghiệp cũng là một mối nguy hại lớn. Rất nhiều thanh niên Nenets đã bỏ đi sinh sống ở những vùng khác. Đây là một hiện trạng đáng báo động cho các nhà khoa học và nhà chức trách cần sớm hành động.

Tác giả bài viết: Thanh Nguyen

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây