Lương cao nhất 'bị' về nước, lương ít 'được' ở lại
- Thứ tư - 02/07/2014 05:34
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Huấn Luyện Viên Fabio Capello buồn bã rời sân cỏ trong lúc các cầu thủ Algeria vui mừng giành chiếc vé thứ nhì của bảng H để vào vòng 16, còn Nga sách va li về nước.
Sau khi vòng bảng World Cup 2014 kết thúc hôm Thứ Năm, có một nghịch lý xảy ra, đó là, ba đội có huấn luyện viên được trả lương cao nhất lại nằm trong nhóm 16 đội bị loại, trong khi các đội có huấn luyện viên lãnh lương thấp nhất lại lọt vào vòng trong, trong đó có đội tuyển Mexico, dưới sự dẫn dắt của Huấn Luyện Viên Miguel Herrera, người lãnh lương thấp nhất trong 32 huấn luyện viên.
Sau đây là danh sách và mức lương của các huấn luyện viên, theo tạp chí Forbes:
Sau đây là danh sách và mức lương của các huấn luyện viên, theo tạp chí Forbes:

1. Fabio Capello (Nga): $11,235,210

2. Roy Hodgson (Anh): $5,874,570

3. Cecare Prandelli (Ý): $4,322,010

4. Luiz Felipe Scolari (Brazil): $3,973,730

5. Ottmar Hitzfeld (Thụy Sĩ): $3,745,130

6. Joachim Low (Ðức): $3,602,460

7. Vicente del Bosque (Tây Ban Nha): $3,386,270

8. Louis van Gaal (Hòa Lan): $2,738,060

9. Alberto Zaccheroni (Nhật): $2,727,480

10. Jurgen Klinsmann (Hoa Kỳ): $2,621,740

11. Didier Deschamps (Pháp): $2,161,000

12. Paulo Bento (Bồ Ðào Nha): $2,160,170

13. Carlos Queiroz (Iran): $2,098,060

14. Jorge Sampaoli (Chile): $1,774,960

15. Jose Pekerman (Colombia): $1,678,450

16. Ange Postecoglou (Úc): $1,395,300

17. Oscar Tabarez (Uruguay): $1,258,840

18. Sabri Lamouchi (Ivory Coast): $1,037,450

19. Vahid Halilhodzic (Algeria): $1,007,070

20. Marc Wilmots (Bỉ): $864,400

21. Fernando Santos (Hy Lạp): $864,400

22. Alejandro Sabella (Argentina): $818,240

23. Hong Myung-bo (Nam Hàn): $795,250

24. Luis Fernando Suarez (Honduras): $629,420

25. Reinaldo Rueda (Ecuador): $566,480

26. Jorge Luis Pinto (Costa Rica): $440,590

27. Volke Finke Suarez (Cameroon): $394,440

28. Stephen Keshi (Nigeria): $392,420

29. Safet Susic (Bosnia & Herzegovina): $352,470

30. Niko Kovac (Croatia): $271,740

31. James Kwesi Appiah (Ghana): $251,770

32. Miguel Herrera (Mexico): $209,810
Sau khi chia tay đội tuyển Anh năm 2012, huấn luyện viên người Ý Fabio Capello được Nga mời về và đưa đội này vượt qua vòng loại World Cup 2014 không thua một trận nào.
Ðầu năm nay, Liên Ðoàn Bóng Ðá Nga gia hạn hợp đồng với ông cho tới năm 2018, khi Nga tổ chức World Cup.
Riêng năm 2014, mức lương của ông là $11.2 triệu, gần gấp đôi tiền lương $5.9 triệu của Huấn Luyện Viên Roy Hodgson của đội tuyển Anh.
Mặc dù thành tích của ông Capello, hai trận huề một trận thua, hơn thành tích của ông Hodgson, hai trận thua một trận huề, tại Brazil, rõ ràng “sự đầu tư” của Nga hoàn toàn thất bại, vì đội tuyển Nga không lấy được một trong hai vé vào vòng 16, nhất là khi trong bảng H, chung với ba đội Bỉ, Algeria và Nam Hàn.

Ngay sau khi chấm dứt vòng bảng World Cup, tờ báo Sport Express của Nga đã bắt đầu chỉ trích Huấn Luyện Viên Capello.
“Rõ ràng Capello đang áp dụng thứ chiến thuật không phù hợp với đội tuyển Nga,” ông Artur Petrosyan, chủ biên của Sport Express, bình luận. “Việc một cầu thủ có thiên hướng tấn công như Alan Dzagoev không được trọng dụng là một sự lãng phí. Huấn Luyện Viên Capello cũng cần xem lại chuyện cho tiền đạo Aleksandr Kerzhakov đá lùi về tuyến giữa.”
Trong nhiều năm qua, Nga luôn dốc tiền đầu tư cho đội tuyển bóng đá quốc gia, bằng cách mướn các huấn luyện viên hàng đầu thế giới, như Guus Hiddink, Dick Advocaat và Capello.

“Nga là một đội bóng tầm trung, nhưng tại sao cứ cố mời những huấn luyện viên được xem là đắt giá nhất thế giới. Tại sao không bắt chước Chile và áp dụng ít nhất một lối chơi đẹp mắt đến khán giả, khi đã gần hết hy vọng vào vòng 16,” ông Artur Petrosyan viết.
Trở lại các huấn luyện viên tại World Cup, tính chung, chỉ có năm trong số 10 huấn luyện viên được trả lương cao nhất đưa được đội của họ vào vòng 16.

Lạ lùng hơn nữa là ông Herrera chỉ được mời dẫn dắt đội Mexico vào giờ chót, trong vòng đấu loại, khi đội này xém chút nữa bị ngồi nhà, và phải tranh vé vớt đi World Cup.
Sau khi có vé đi Brazil, Liên Ðoàn Bóng Ðá Mexico mới ký hợp đồng với ông, nhưng chỉ cho đến hết World Cup.
Sau giải này, có lẽ giới chức bóng đá Mexico sẽ phải suy nghĩ lại!