Hoa Tình Thương

https://hoatinhthuong.net


CHUYỆN … GIẢI CỨU XE … CỨU THƯƠNG

tải xuống (5)
Ở đời, ta thường hay nghe giải cứu khoai lang, cải cứu cam chứ ai đời nghe chuyện giải cứu xe cứu thương. Ấy vậy mà chuyện giải cứu xe cứu thương lại là câu chuyện có thật và câu chuyện khó quên của anh tài xế bất đắc dĩ và anh lơ xe không chuyên nghiệp.
Chuyện là sau một ngày dài rong ruỗi với miền đất Phước Long – Bình Phước. Tạm gọi là chu toàn nhiệm vụ “bất khả thi” thì hai anh em quay về Sài Gòn. Chuyến mục vụ này sẽ không tăng phần thú vị và đáng nhớ khi xe cứu thương đi vào đường xe cứu thương không vào được,
Dự tính với quãng đường dài 220 km thì về đến Nhà Dòng thứ nhất tấm 9 g 30 đến 10 giờ và nhà dòng còn lại tầm 10 g đến 10 g 30. Thế nhưng rồi cái dự tính ấy cũng chỉ là dự tính của con người.
May mắn là chạy quốc lộ, có thể dài hơn 1 chút nhưng đường thoáng và không có xe gắn máy đâm ra từ các ngõ nhỏ.
Điều kỳ diệu đã đến !
Xe bon bon về đến vòng xoay Hàng Sanh lúc 8 g 30.
Hai cha con bàn với nhau đến vòng xoay Điện Biên Phủ thì rẽ phải đi đường bờ kè đến Trần Quốc Thảo rẽ trái và về Kỳ Đồng.
1, 2, 3 nhât trí ! Thế là rẽ vào !
Chưa đầy 100 m thì gặp cầu ! Ôi thôi Xe cứu thương đâu thể nào chui qua cái gầm cầu ấy.
Suy nghĩ 1 lát, chàng lơ xe bất đắc dĩ phải xuống xe trong lúc trời mưa tầm mưa tã. Xuống để xin đường để cho xe lùi lại và quay đầu
30 phút trầm mình trong mưa và xin đường. Xin mãi cũng không de được bao nhiêu vì chẳng ai nhường ai.
Sau 30 phút trời tạnh mưa. Một chàng thanh niên ngang đường được nhờ chặn đường để giải cứu xe.
Cảm ơn xe 4 chỗ đã dừng lại cách xe cứu thương đang kẹt trên cầu 30 m.
Một lát sau, xe cứu thương đã quay được đầu để ra đường khác
Một đoạn lại tính chui qua cầu nhưng không được.
Lần này chỉ tầm 10 mét xin lùi xe.
Leo lên xe thì đồng hồ chỉ 9 g 10 phút
Và về đến nhà dòng chỉ kém vài phút đồng hồ đổ 20 g đêm.
Phải nói rằng 1 chuyến đi kinh hoàng và không ai nghĩ ra cái chuyện đi vào con đường đã chật không đi được mà còn mưa.
Thương tài xế (cha) và cũng thương luôn cả lơ xe (cha)
Tài xế (cha) thì lùi xe trong tình trạng “mù” theo tín hiệu của lơ xe (cha) : 1 tiếng là lùi còn 2 tiếng gõ thùng xe là dừng. Cứ như thế xe lùi từng xen ti mét
Với cái câu chuyện giải cứu xe cứu thương vào con đường không qua được là câu chuyện mang nhiều suy nghĩ :
Con người thường tính theo cái tính của mình nhưng không như mình tính được
Sai 1 ly đi 1 dặm ! Sai chỉ 100 mét thôi nhưng mất cả hơn nửa tiếng đồng hồ để quay xe lại …
Cuộc đời nó là thế ! Mỗi ngày đều có bài học để cho ta học về cuộc đời
Chuyện 2 cha (tài xế và lơ) giải cứu xe cứu thương có lẽ là câu chuyện đi vào lịch sử của tình anh em linh mục cả khi gặp những khó khăn nhất trong cuộc đời trên hành trình thi hành sứ vụ

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây