Mẹ 23 tuổi có 11 đứa con


GeorgiaChristina Ozturk có một đứa con riêng năm 17 tuổi. Sau khi kết hôn với người chồng triệu phú,
cô có thêm 10 đứa trẻ khác, chỉ trong một năm, nhờ mang thai hộ.
Đứa con đầu lòng của họ, Mustafa sinh vào tháng 3 năm ngoái. Trong khi đứa trẻ thứ 10, Olivia sinh
vào tháng trước. Christina và Galip Ozturk, 56 tuổi, không biết sẽ có với nhau bao nhiêu đứa con, nhưng
họ chắc chắn không dừng lại ở con số 10.

Những đứa trẻ trào đời nhờ mang thai hộ. Ảnh: Batumi_mama.
"Tôi tự sinh Vika cách đây 6 năm. Những đứa trẻ còn lại là con của chúng tôi về mặt di truyền, nhưng do
người khác mang thai hộ", Christina nói. Cô gặp chồng khi đi nghỉ mát ở thành phố Batumi, bên bờ biển
Gruzia, nơi được ví như Las Vegas của Biển Đen.
Với bà mẹ đơn thân 23 tuổi, Galip là "tình yêu sét đánh". "Anh là người cố vấn, người hướng dẫn và cũng
là hoàng tử trong chuyện cổ tích", cô nhớ lại.
Còn với ông trùm vận tải và bất động sản gốc Thổ Nhĩ Kỳ, Christina là người vợ ông hằng ao ước. Vị triệu
phú 56 tuổi ví cô là "viên kim cương thô" với trái tim trong sáng và nhân hậu. Dù hơn vợ nhiều tuổi và đã
có con riêng, Galip vẫn chiều ý vợ, có với cô thật nhiều con.
Ban đầu, họ định sinh con hàng năm. Tuy nhiên, cả hai đều nhận thấy Christina không đủ khả năng làm
vậy. Họ đang sống ở đất nước mà việc mang thai hộ dành cho các cặp đã kết hôn hợp pháp từ năm 1997.
Vì vậy, hai người chọn giải pháp này. Họ đến một phòng khám, trả gần 10.000 USD cho mỗi lần mang thai.

Ông bố triệu phú bên cạnh các con ra đời nhờ mang thai hộ. Ảnh: Batumi_mama.
Phòng khám tự chọn phụ nữ mang thai hộ và chịu hoàn toàn trách nhiệm về quy trình này. Hai vợ chồng
chỉ cần đó là phụ nữ trẻ, đã ít nhất một lần sinh nở, không nghiện ngập.
"Chúng tôi không quen biết những phụ nữ này, không tiếp xúc trực tiếp để tránh rắc rối về sau. Mọi kết
nối đều qua phòng khám. Chúng tôi chỉ theo dõi chỉ số sức khỏe, lên thực đơn sao cho đầy đủ, xem kết
 quả xét nghiệm", Christina nói.
Có người nhận mang thai hộ, nhưng muốn giữ đứa trẻ. Nhưng về mặt di truyền, đứa con là của vợ chồng
 triệu phú nên phải trao trả theo hợp đồng.
Mọi người nghĩ là người thuộc giới thượng lưu, cô có một đội quân bảo mẫu chăm sóc con, nhưng
 Christina nói mình thực sự dành cả ngày cho các con.

 
   
   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây