
Người chồng và các con may mắn bị thương nhẹ nhưng chị Nguyễn Thị Nhung (36 tuổi, ngụ quận 10) bị kẹp, nằm bất động dưới thân cây đã tử vong. "Trời mưa tầm tã. Hàng chục người hợp sức nâng thân cây lên để đưa chị ấy đi cấp cứu", nhân chứng Bùi Anh Tuấn cho biết. Người phụ nữ đi xe máy còn lại bị thương ở chân.
Công an phường, Cảnh sát giao thông đã phong tỏa tuyến đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nhân viên cây xanh có mặt cắt cây, thu dọn hiện trường.
Cùng thời điểm đó, một cây cổ thụ khác cũng bật gốc trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 6, quận 3). May mắn không có thương vong nhưng cây đổ nằm chắn ngang đường khiến giao thông bị ùn tắc.
Đến 17h, một cây xanh khác đổ rạp ở góc đường Phạm Hồng Thái - Lê Thánh Tôn (quận 1) vẫn chưa được thu dọn.
Tại giao lộ Mạc Đỉnh Chi – Nguyễn Văn Thủ (quận 1), một cây xanh với tán rộng 5 m, cao hơn 10 m gãy nhánh.
An Nhơn
Tác giả bài viết: bartvu39
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp