
Chiếc đuôi của cậu bé 13 tuổi dài 17cm
Việc có đuôi khiến Arshid đi lại rất khó khăn, cậu bé phải sử dụng xe lăn. Cậu bé Arshid nói "Chiếc đuôi là do Thiên Chúa ban cho. Và tôi hạnh phúc vì điều đó, tôi cầu mong Thiên Chúa cho những mong muốn của mọi người trở thành sự thật".
Cậu bé được người dân tôn là "tái sinh" của thần khỉ Hanuman
Hiện tại, cậu bé Arshid đang sống với ông nội tên Iqbal Qureshi và hai người chú. Bố của cậu bé đã qua đời khi cậu lên bốn tuổi, và mẹ cậu thì đã tái giá.
Rất nhiều người đã đến cầu mong thần khỉ ban phước lành
Căn nhà nơi cậu bé Arshid ở đã được chuyển đối thành một ngôi đền, nới các tín đồ đến để cầu mong phước lành và chạm và "đuôi" của thần khỉ Hanuma. Thậm chí những cặp vợ chồng không có con, cũng tìm đến Balaji để cầu mong sự giúp đỡ. Arshid sẽ ban phép lành cho họ, và điều kỳ diệu đã xảy ra khi sau đó họ có thể thụ thai.
Việc có "đuôi" khiến cậu bé đi lại rất khó khăn
Cậu bé lên 4 tuổi bị bố qua đời, mẹ thì tái giá
Mặc dù được người dân tôn sùng, nhưng việc Arshid phải sử dụng xe lăn đã khiến cậu bé rất khó chịu. Chính vì thế Arshid và gia đình đang tìm hiểu về cách loại bỏ phần phụ này đi.
H.Nguyên (Theo Dailymail)
Tác giả bài viết: Thanh Nguyen
Nguồn tin: Nguồn : Tin Mới / Nguoiduatin.vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp