7 thể loại cầu nguyện

Thứ ba - 17/04/2018 09:52

7 thể loại cầu nguyện

Anh chị em thân mến, Tôi xin tóm tắt ngắn gọn 7 thể loại cầu nguyện để hỗ trợ và mở đường cho bạn. Tùy vào nhu cầu của mỗi cá nhân, bạn có thể chọn bất cứ thứ nào thích hợp để ứng dụng, miễn sao điều ấy giúp cho bạn gia tăng và thăng tiến trong đời sống cầu nguyện:

 
 
 
Anh chị em thân mến,
 
 

Tôi xin tóm tắt ngắn gọn 7 thể loại cầu nguyện để hỗ trợ và mở đường cho bạn. Tùy vào nhu cầu của mỗi cá nhân, bạn có thể chọn bất cứ thứ nào thích hợp để ứng dụng, miễn sao điều ấy giúp cho bạn gia tăng và thăng tiến trong đời sống cầu nguyện:

01. Thờ Lạy, Chúc Tụng, và Tôn Vinh Chúa: Đây là thể loại cao sang quý phái, tốt đẹp nhất, và Chúa yêu thích nhất. Toàn thể Thiên Thần và các Thánh không ngừng hát mừng ca khen Chúa, và sự tôn vinh chúc tụng này không hề làm cho Chúa gia tăng quyền năng hay sự tốt đẹp bởi vì Ngài đã hoàn hảo vẹn toàn; thế nhưng, Ngài rất đỗi vui mừng và hoan lạc vì thấy tình yêu của các loài thụ tạo dành cho Ngài. Cả thể xác, mạng sống, và linh hồn của ta đều phụ thuộc vào Chúa; thế nên, Chúa phải là trọng tâm và là đích điểm trong đời sống cầu nguyện của ta, nghĩa là chúng ta phải luôn ca khen, chúc tụng, và tôn vinh Chúa vì sự trung thành, trung tín, nhân hậu, từ bi, uy quyền, vinh quang, quảng đại, yêu thương, tha thứ, và tất cả những gì con người có thể nghĩ tới!

02. Tạ Ơn Chúa: Đây là một thể loại cầu nguyện khá phổ biến, dễ sử dụng, và được nhiều người áp dụng bởi vì khi được áp dụng thường xuyên nó sẽ trở thành một khí cụ hữu ích, giúp chúng ta chống trả và đánh bại những chứng bệnh trầm cảm, suy nhược, hay trách thân, tủi phận...v.v. Các bạn hãy áp dụng chiêu thức này để cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, vì những món quà mà Chúa đã tặng ban, hay những ân huệ mà chúng ta thường lãnh nhận. Hãy chú tâm vào những gì mình có, và tạ ơn Chúa cho những gì mà mình đang ôm ấp.
03. Ăn Năn, Sám Hối, và Xin Lỗi Thứ Tha: Là con người yếu đuối, bất toàn, lầm lỡ, chúng ta hay bị vấp ngã, và cần trỗi dây để tiếp tục cuộc hành trình. Thế nên, thể loại cầu nguyện này rất cần thiết để giúp ta hồi tâm, ăn năn thống hối, xin lỗi Chúa, và làm hòa với anh em. Một khi đã sẵn sàng để đổi mới cuộc đời, các bạn hãy thành khẩn xin Chúa tẩy xóa những lầm lỡ quá khứ, tha thứ tội lỗi, và đặc biệt là những điều mà mình hay quên lãng, thờ ơ, và thiếu xót.

04. Xin Ơn: Có hai thể loại xin ơn mà chúng ta hay sử dụng, đó là xin ơn cho riêng mình và xin ơn cho người khác. Khi có nhu cầu chính đáng, bạn có thể xin Chúa ban cho mình những ơn cần kíp, chẳng hạn như: sức khỏe, sự bình an, ơn khôn ngoan, ơn can đảm, sự chỉ dẫn, sự che chở bảo vệ, gia tăng đức tin, lòng mến, tình liên đới,...v.v. Liên hệ đến người khác thì bạn có thể cầu cho những người còn sống (bạn bè, người thân, người lạ,) cũng như những người đã khuất (xin lễ cho các linh hồn).

05. Chiêm Niệm / Suy Niệm: Đây là một thể loại cầu nguyện, không phổ biến lắm, nhưng cũng có thể giúp cho bạn lắng đọng tâm hồn, suy tư, chờ mong, ngóng đợi. Hình thức cầu nguyện này không đòi hỏi chúng ta phải nói năng gì, chỉ mở rộng tâm trí để ngắm nhìn, lắng nghe, và thả hồn ta thư giãn trước nhan thánh Chúa.

06. Dâng Hiến: Thể loại cầu nguyện này là “quà tặng” dâng Chúa. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho của lễ đầu đời khi được rửa tội, khi mới lập gia đình (hôn nhân), khi tuyên khấn, khi chịu chức, khi mừng ngân khánh..v.v. Đây là những của lễ “đời con dâng hiến.” Xin cho con luôn đi theo Chúa, tuân phục Thánh Ý Chúa, và mãi mãi sống đẹp lòng Chúa.

07. Thánh Hiến: Thể loại cầu nguyện này ít được sử dụng; tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta được chứng kiến những buổi cầu nguyện để xin Chúa thánh hiến các loại tạo vật, chẳng hạn như dịp các Sơ, các Thầy tuyên khấn, các tân chức được tấn phong, nghi thức thánh hiến đền thờ, nghi thức đặt viên đá đầu tiên, làm phép tượng đài, làm phép nhà, và các phương tiện mưu sinh..v.v.

 

Với những ý tưởng nguyện cầu tha thiết, gần gũi, và thực tế, nguyện chúc các bạn luôn tràn ngập niềm vui và ân sủng của Chúa trong lời kinh nguyện mỗi ngày.
Lm. Gioan Hà Trần.

01. Thờ Lạy, Chúc Tụng, và Tôn Vinh Chúa: Đây là thể loại cao sang quý phái, tốt đẹp nhất, và Chúa yêu thích nhất. Toàn thể Thiên Thần và các Thánh không ngừng hát mừng ca khen Chúa, và sự tôn vinh chúc tụng này không hề làm cho Chúa gia tăng quyền năng hay sự tốt đẹp bởi vì Ngài đã hoàn hảo vẹn toàn; thế nhưng, Ngài rất đỗi vui mừng và hoan lạc vì thấy tình yêu của các loài thụ tạo dành cho Ngài. Cả thể xác, mạng sống, và linh hồn của ta đều phụ thuộc vào Chúa; thế nên, Chúa phải là trọng tâm và là đích điểm trong đời sống cầu nguyện của ta, nghĩa là chúng ta phải luôn ca khen, chúc tụng, và tôn vinh Chúa vì sự trung thành, trung tín, nhân hậu, từ bi, uy quyền, vinh quang, quảng đại, yêu thương, tha thứ, và tất cả những gì con người có thể nghĩ tới!

02. Tạ Ơn Chúa: Đây là một thể loại cầu nguyện khá phổ biến, dễ sử dụng, và được nhiều người áp dụng bởi vì khi được áp dụng thường xuyên nó sẽ trở thành một khí cụ hữu ích, giúp chúng ta chống trả và đánh bại những chứng bệnh trầm cảm, suy nhược, hay trách thân, tủi phận...v.v. Các bạn hãy áp dụng chiêu thức này để cảm tạ và bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, vì những món quà mà Chúa đã tặng ban, hay những ân huệ mà chúng ta thường lãnh nhận. Hãy chú tâm vào những gì mình có, và tạ ơn Chúa cho những gì mà mình đang ôm ấp.
03. Ăn Năn, Sám Hối, và Xin Lỗi Thứ Tha: Là con người yếu đuối, bất toàn, lầm lỡ, chúng ta hay bị vấp ngã, và cần trỗi dây để tiếp tục cuộc hành trình. Thế nên, thể loại cầu nguyện này rất cần thiết để giúp ta hồi tâm, ăn năn thống hối, xin lỗi Chúa, và làm hòa với anh em. Một khi đã sẵn sàng để đổi mới cuộc đời, các bạn hãy thành khẩn xin Chúa tẩy xóa những lầm lỡ quá khứ, tha thứ tội lỗi, và đặc biệt là những điều mà mình hay quên lãng, thờ ơ, và thiếu xót.

04. Xin Ơn: Có hai thể loại xin ơn mà chúng ta hay sử dụng, đó là xin ơn cho riêng mình và xin ơn cho người khác. Khi có nhu cầu chính đáng, bạn có thể xin Chúa ban cho mình những ơn cần kíp, chẳng hạn như: sức khỏe, sự bình an, ơn khôn ngoan, ơn can đảm, sự chỉ dẫn, sự che chở bảo vệ, gia tăng đức tin, lòng mến, tình liên đới,...v.v. Liên hệ đến người khác thì bạn có thể cầu cho những người còn sống (bạn bè, người thân, người lạ,) cũng như những người đã khuất (xin lễ cho các linh hồn).

05. Chiêm Niệm / Suy Niệm: Đây là một thể loại cầu nguyện, không phổ biến lắm, nhưng cũng có thể giúp cho bạn lắng đọng tâm hồn, suy tư, chờ mong, ngóng đợi. Hình thức cầu nguyện này không đòi hỏi chúng ta phải nói năng gì, chỉ mở rộng tâm trí để ngắm nhìn, lắng nghe, và thả hồn ta thư giãn trước nhan thánh Chúa.

06. Dâng Hiến: Thể loại cầu nguyện này là “quà tặng” dâng Chúa. Chúng ta xin Chúa chúc lành cho của lễ đầu đời khi được rửa tội, khi mới lập gia đình (hôn nhân), khi tuyên khấn, khi chịu chức, khi mừng ngân khánh..v.v. Đây là những của lễ “đời con dâng hiến.” Xin cho con luôn đi theo Chúa, tuân phục Thánh Ý Chúa, và mãi mãi sống đẹp lòng Chúa.

07. Thánh Hiến: Thể loại cầu nguyện này ít được sử dụng; tuy nhiên, cũng có lúc chúng ta được chứng kiến những buổi cầu nguyện để xin Chúa thánh hiến các loại tạo vật, chẳng hạn như dịp các Sơ, các Thầy tuyên khấn, các tân chức được tấn phong, nghi thức thánh hiến đền thờ, nghi thức đặt viên đá đầu tiên, làm phép tượng đài, làm phép nhà, và các phương tiện mưu sinh..v.v.

 

Với những ý tưởng nguyện cầu tha thiết, gần gũi, và thực tế, nguyện chúc các bạn luôn tràn ngập niềm vui và ân sủng của Chúa trong lời kinh nguyện mỗi ngày.
 

Tác giả bài viết: Lm. Gioan Hà Trần.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập66
  • Hôm nay11,207
  • Tháng hiện tại194,175
  • Tổng lượt truy cập32,660,700
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây