Mẹ ơi

Thứ tư - 07/10/2026 08:49
images (3)
images (3)
Có thể nói Lời Chúa trong Tin mừng hôm nay thật sự là một câu nói đẹp nhất dành cho
Đức Maria: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” (Lc 1, 28). Nếu như
nói điều gì quan trọng nhất nơi một con người, thì câu trả lời chắc chắn là được Thiên Chúa
yêu thương, chúc phúc. Muốn được Thiên Chúa yêu thương, chắc chắn chúng ta phải sống
đẹp lòng Ngài. Cái sống đẹp này không phải cố gắng giả trân, nhưng đơn giản chỉ là một đức
tin đã được tôi luyện, một trái tim đã có trải nghiệm. Tình yêu chân thật thì luôn nở bông trên
hoa trái sự thật. Tình yêu giả trân trả nghĩa thì nay mai cũng mất, cũng phôi pha.
Bởi vì Mẹ là một cô thiếu nữ luôn luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa. Xinh đẹp bề ngoài chưa
đủ, Mẹ luôn trau dồi đức tin để sống cho thánh ý Thiên Chúa. Chính vì thế, Mẹ trở thành người
phụ nữ đẹp nhất và tràn đầy ân sủng nhất.
Đứng trước thánh ý Chúa, ai mà không khiếp sợ. Con người quen sống cho mình, mấy
ai biết hy sinh bản thân để sống cho thánh ý Ngài. Mẹ Maria đã làm được, Mẹ làm được không
chỉ Mẹ can đảm nhưng hơn hết Mẹ còn là cô gái ngoan ngùy, luôn tin tưởng và yêu kính Thiên
Chúa. Và Mẹ đã thành công, Mẹ đã được chọn để Thiên Chúa vẽ lên trang sách đời Mẹ những
nét đẹp bất tử.
Còn bạn thì sao? Thiên Chúa đã vẽ lên trang sách cuộc đời bạn những gì? Bức tranh có
đẹp và sống động hay không? Mình ư? Bức tranh cuộc đời mình toàn máu và nước mắt được
pha lẫn trong máu cứu độ của Thiên Chúa, tạo nên bức tranh tôn vinh sự can đảm, kiên nhẫn
và quảng đại. Một niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện, quyền năng, sức mạnh, tình yêu thương
và ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Mình xuất thân chỉ là một cô bé tầm thường, không đẹp, không giỏi, không cao... nhưng
giờ đây mình mạnh mẽ phi thường. Có một sức mạnh, một nghị lực phi thường tồn tại nơi mình
vững chãi như mặt đất. Chả phải tự nhiên mình có được, nhưng là ân huệ nhưng không Thiên
MẸ ƠI...

14

Chúa ban cùng với sự đáp trả quảng đại của mình. Những gì mình đang có, không phải để
hãnh diện nhưng để tôn vinh quyền năng và ân huệ của Thiên Chúa ban cho mình, tôi luyện
mình. Mình chiến thắng được kẻ thù bằng sức mạnh kiên trì đó. Mình tha thứ cho kẻ thù bởi trái
tim đã được tinh luyện đó. Chính là Thiên Chúa đã cứu độ mình.
Có nhiều bức tranh lột tả vẻ đẹp thánh thiện của Mẹ, mình say mê Mẹ cũng vì những vẻ
đẹp đó, nhưng giờ đây mình yêu Mẹ vì cảm nhận được sự can đảm, dũng cảm và kiên cường
của Mẹ. Mình muốn được giống như Mẹ, một cô gái kiên cường trước những sóng gió, khó
khăn, thử thách của cuộc sống. Mình cũng mong giống được như Mẹ, một trái tim rất nhạy cảm
trước những khó khăn của người khác trong tiệc cưới Cana. Mình yêu Mẹ. Từ tấm bé mình đã
được dạy yêu Mẹ qua những lời kinh, những lời nguyện tắt. Giờ đây mình yêu Mẹ, vì Mẹ là mẹ
của mình.
          Trước đây, khi chưa làm Mẹ, mình đã yêu Mẹ, nhưng giờ đây, khi đã làm mẹ, mình càng
yêu Mẹ nhiều hơn, vì biết Mẹ yêu mình, vì đồng cảm với những giây phút làm Mẹ của Mẹ. Gia
đình Nazareth, Mẹ phải đối diện với biết bao nhiêu khó khăn, xin Mẹ thương an ủi mọi gia đình
đang gặp hoàn cảnh éo le, khốn khó, được Chúa thương bày tỏ quyền năng và vinh quang của
Ngài.
Hôm nay Giáo hội long trọng mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân côi, là một lần Giáo hội
kêu gọi chúng ta siêng năng lần chuỗi mân côi theo như lời kêu gọi của Mẹ với ba trẻ nhỏ năm
xưa. Lời kinh mân côi không khác gì lời ru của Mẹ. Lời kinh ấy đã cứu chữa không biết bao
nhiêu con người. Lời kinh cho họ sức mạnh, cho họ bình an, cho họ hạnh phúc. Mình hay cầu
nguyện tắt với kinh mân côi. Kinh mân côi đưa mình vào giấc ngủ, chữa lành bệnh tật và đau
khổ, hóa giải những vấn nạn nan giải trong đời... Mình yêu Mẹ, vì Mẹ là người phụ nữ đẹp nhất
thế gian, vì Mẹ hy sinh cả cuộc đời chỉ để sống và thi hành thánh ý Chúa. Mẹ khôn ngoan, mình
cũng muốn nên giống như Mẹ, kiên cường, xinh đẹp, dịu dàng và bao dung...
Lạy Chúa, cảm ơn Ngài đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời. Mẹ luôn yêu
thương, quan tâm, che chở và cầu bầu cho tất cả chúng con. Chúng con hạnh phúc vì có Mẹ là
Mẹ. Mẹ ơi, nếu như cần phải xin, có lẽ con phải xin Mẹ nhiều lắm. Mẹ thấy không, thế giới vẫn
còn tràn ngập trong chiến tranh và hận thù. Biết bao nhiêu con người đang mồ côi, lầm than, bơ
vơ vất vưởng. Biết bao nhiêu bệnh nhân đang cần tình thương của Mẹ quan tâm, chăm sóc.
Xin Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng con. Xin Ngài thương tha thứ tội lỗi chúng con và biến đổi
lòng chúng con nên giống Chúa, xin Ngài cho chúng con có sức khỏe, bình an và hạnh phúc,
cho mọi người biết mở rộng lòng tha thứ, yêu thương và chăm sóc, lo lắng cho nhau, để thế
giới tăng thêm tiếng cười, bớt đi những giọt nước mắt cô đơn, đau khổ. Mẹ ơi, còn biết bao
nhiêu gia đình đang lâm vào hoàn cảnh đáng thương, Mẹ à, Mẹ có phúc vì đã tin tưởng, phó
thác tuyệt đối vào Chúa. Xin Mẹ giúp con được sống như Mẹ, để quyền năng của Thiên Chúa
được rợp bóng trên cuộc đời con. Con cảm ơn Mẹ! Con yêu Mẹ!
          M. Hoàng Thị Thùy Trang.

Nguồn tin: M. Hoàng Thị Thùy Trang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập38
  • Hôm nay9,530
  • Tháng hiện tại99,476
  • Tổng lượt truy cập45,390,536
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây