Chữa khỏi bệnh gút bằng những loại cây rừng cho hàng nghìn người

Thứ tư - 19/11/2014 21:01

Chữa khỏi bệnh gút bằng những loại cây rừng cho hàng nghìn người

Mời mọi nguòi xem nhé
Thầy thuốc của bạn - 3 giờ trước 1528 lượt xem
 

Với bài thuốc quí từ các loại cây rừng, bà Nguyễn Thị Phú- trú tại số nhà 33A1- Tổ 1-Tiểu khu 9- Thị trấn Lương Sơn
- Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình đã chữa thành công cho hàng nghìn bệnh nhân mắc gout, nhiều trường hợp trong số đó bị gout cấp tính, mãn tính,…
Bà phú đang khám bệnh cho bệnh nhân bị gút
Bệnh nhân mắc gout khắp nơi tìm về
Nằm gần trường mầm non Cửu Long, căn nhà ngang đơn sơ tại tổ 1(thuộc tiểu khu 9- Thị trấn Lương Sơn- Huyện Lương Sơn- Tỉnh Hòa Bình)
đã trở thành địa chỉ quen thuộc của hàng nghìn bệnh nhân mắc gout khắp trong nam, ngoài bắc tìm tới.
Vào một ngày se lạnh đầu tháng 11, ngược dòng người xuôi về thủ đô khoảng 40km theo quốc lộ 6, chúng tôi đi lạc nhiều lần,
hỏi thăm hàng chục người dân mới tìm được đến nhà bà Nguyễn Thị Phú. Mới hơn 8h sáng nhưng đã có rất đông người xếp hàng chờ bà bắt mạch, bốc thuốc.
Nhìn dáng vẻ đầy lo lắng, thỉnh thoảng có người đang đứng trong hàng phải chạy ra ngồi bóp chân một lúc cho đỡ mỏi, chúng tôi nhanh chóng nhận ra
họ đều là bệnh nhân bị gout từ khắp các tỉnh trong cả nước tìm về như Lạng Sơn, Đà Nẵng, Nghệ An,..nhiều người còn đến đây từ 2 ngày trước nhưng vẫn
chưa lấy được thuốc của bà.
Rất đông bệnh nhân bị gút đang chờ để đến lượt lấy thuốc
Qua tìm hiểu của phóng viên, gia đình bà Nguyễn Thị Phú đã nhiều đời chuyên mua bán thuốc nam, từ vùng Quảng Ngãi
trở ra phía Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hòa Bình,…nơi nào cũng có dấu chân của gia đình bà. Ngay từ khi còn nhỏ, bà Phú
đã thường xuyên theo cha và ông nội đi khắp nơi, đến các vùng có người dân tộc thiểu số người Mường, Nùng,…
vốn rất sáng dạ nên chỉ vài lần đi thu mua, bà Phú đã nhớ hết mặt các cây thuốc. Cha truyền con nối, đến đời bà Phú đã
có hơn 30 năm vào nghề, những kiến thức về công dụng của hàng trăm loại cây thuốc rừng khác nhau bà đều thuộc nằm lòng.
Có điều kiện đi nhiều nơi, bà Phú còn được tiếp xúc với các vị lang y người dân tộc, nhờ sự nắm bắt nhanh nhạy và cái duyên với nghề thuốc,
bà Phú đã được nhiều ông lang chia sẻ về những vị thuốc quí và kiến thức của họ, chính vì thế, dù không học qua trường lớp nào
nhưng bà Phú hiểu rất rõ về Đông y.
Năm 1994, một người bạn học lâu năm tên Trần Văn Tú ( Lương Sơn, Hòa Bình ) đến thăm bà Phú tâm sự ông bị gout 10 năm nay,
các khớp ngón chân sưng phù khiến ông đi lại khó khăn, nhiều đêm ông mất ngủ vì đau nhức nên sức khỏe sa sút nghiêm trọng, đặc biệt
hai mắt cá chân của ông sưng to chồi hẳn ra ngoài trông rất đáng sợ, do tính chất công việc, ông Tú có điều kiện đi nhiều nơi, ông từng sang tận
Trung Quốc mua thuốc chữa gout của Bắc Kinh hay nhờ người mua thuốc tận bên Đức nhưng chỉ đỡ được một thời gian bệnh lại
tái phát. Nhìn bạn suy sụp vì bệnh, bà Phú nhớ tới bài thuốc quí về chữa bệnh gout do một lang y người mường truyền lại, bà liền bốc cho
ông Tú 30 ngày dùng thuốc và dặn ông sắc thuốc đều đặn rồi theo dõi tình trạng bệnh xem sao. Không ngờ sau một tháng, ông Tú trở lại thông báo
chân trái, chân phải  của ông đã hết sưng, ông có thể đi lại bình thường và không còn cảm thấy đau đớn như trước, ông Tú nhờ bà Phú
cắt thêm hai tháng thuốc nữa thì đi lại bình thường, đi kiểm tra thấy lượng axit uric trở lại ổn định.
Ngôi nhà của bà lang Phú
Từ đó, tiếng lành đồn xa, ngày càng nhiều người biết đến bà Phú, nhiều người từ trong Nam lặn lội 2-3 ngày tìm bằng
được tới nhà bà nhờ bà cắt thuốc gout mới chịu ra về, đã có hàng nghìn người sau đó gọi điện thông báo tin vui rồi cảm ơn bà.
Khi chúng tôi vào tới nơi đã thấy bà Phú đang gói thuốc cho anh Nguyễn Viết Tùng (34 tuổi, Quỳnh Giao, Thái Bình), anh Tùng
bị gout từ năm 2011, khớp ngón chân cái, khớp gối bị sưng tấy rất đau. Anh Tùng đã chữa trị gần 3 năm tại bệnh viện
đa khoa tỉnh, đến khám và điều trị ở  bệnh viện 108 nhưng không khỏi hẳn. “Mới đây tôi được một anh bạn làm cùng đã
chữa khỏi gout cách đây nửa năm nhờ bài thuốc của bà Phú, tôi uống hết bốn tháng thuốc thì thấy các cục tô-phi tự vỡ, mủ
và chất vôi (uric) chảy tràn ra khiến cơ thể nhẹ đi rất nhiều, nay tôi đến lấy thêm thuốc để điều trị dứt điểm”, anh Tùng chia sẻ.
Đặt túi thuốc của anh Tùng  ngay ngắn trên ghế, bà Phú chưa kịp uống cốc nước thì bệnh nhân tiếp theo đã ngồi vào bàn, anh là
Dương Thanh Hải (Thanh Xuân- Hà Nội) mới 36 tuổi nhưng đã có triệu chứng bị gout hơn 7 năm nay, anh Hải cho biết gia đình đã
đưa anh đến điều trị gần 2 năm tại bệnh viện Bạch Mai nhưng không khỏi, nghe thông tin trên mạng có Viện gout anh Hải  liền
chuyển qua điều trị hơn 1 năm nữa, lúc này tiền chữa bệnh đã lên tới hàng trăm triệu đồng nhưng bệnh không tiến triển. Mãi đến
tháng 8/2014, được một người bạn giới thiệu, anh Hải mới biết đến bà Phú, “ Tôi uống khoảng hai tháng thì thấy các cơn gout cấp
không đến nữa, đi kiểm tra thấy độ axit uric giảm đáng kể, dù đã hết đau nhưng lượng axit uric trong máu vẫn chưa xuống tới mức
bình thường, tôi đến lấy thêm thuốc điều trị dứt điểm chứ 7 năm trời tôi chịu quá nhiều đau đớn rồi, không muốn gout lại tái phát thêm nữa”,
anh Hải cho biết.
Bài thuốc trị gout từ lá cây rừng
Tới quá trưa mới đến lượt chúng tôi, tưởng là bệnh nhân đến điều trị, bà hỏi triệu chứng thì được chúng tôi giới thiệu
là phóng viên đến tìm hiểu về bài thuốc chữa gout. Nghe xong, bà mời chúng tôi uống cốc nước cho ấm bụng rồi nhiệt tình trả lời câu hỏi.
Bà lang Phú bên vườn thuốc nam của gia đình
Bà Nguyễn Thị Phú cho biết, Bệnh gout là 1 dạng viêm khớp thể hiện qua những cơn đau, sưng khớp. điểm đặc thù là đau nhức,
sưng, đỏ, và nóng cũng như cứng (khó cử động) trong 1 hay nhiều khớp.Không điều trị, các cơn đau cứ tái đi tái lại và có thể gây
ra thương tổn khớp, gân, và các mô khác. Bệnh gout phổ biến nhất trong nam giới (trên 40) và nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh là
do tiêu thụ những loại thức ăn có chứa nhiều purin ( gan, lòng, thịt, cá, nấm, tôm, cua ) uống nhiều rượu bia, đặc biệt là ít vận động.
Nói về bài thuốc chữa bệnh gout, bà Phú chỉ cho chúng tôi những vị thảo dược quí dùng làm nguyên liệu như: cam thảo đất, táo mèo,
củ ráy tía, dây tơ hồng, cà gai le, hoàng kỳ, phong kỳ, phục linh, quế chi, phòng phong, đương qui,…và một số thảo dược là bí quyết gia
truyền không thể tiết lộ có tác dụng lưu thông khí huyết, giảm đau, bớt triệu chứng nhức mỏi, sưng tấy,đánh tan các chất độc tích tụ tại
các khớp, giúp xương khớp vận động dễ dàng.
Một bức ảnh của một bệnh nhân bị gút ở Cà Mau gửi cho bà Phú qua đường bưu điện
“Chữa gout bằng các loại thuốc tây tuy mang lại hiệu quả tức thì, giúp giảm các cơn đau nhức do gout tấn công nhưng lại không
trị dứt điểm và để lại nhiều tác dụng phụ cho người dùng. Khác với cách chữa của tây y, tôi dùng các vị thảo dược lành tính trong
bài thuốc trị gout có tác dụng giữ lượng axit uric ở mức ổn định, ngăn ngừa diễn tiến âm thầm của bệnh gout, hơn nữa thuốc không
gây tác dụng phụ đối với người dùng”, bà Phú chia sẻ.
Để bài thuốc chữa gout phát huy hiệu quả, đòi hỏi người bệnh phải kiên trì sắc thuốc uống đều đặn theo đúng liều lượng chỉ định, đặc biệt,
bà Phú khuyên các bệnh nhân tuyệt đối không ăn thịt chó, đồ hải sản, thịt bò và nội tạng động vật vì đây là những thực phẩm chứa hàm lượng
đạm cao, khiến bệnh nặng hơn. Thay vào đó, người bệnh nên ăn nhiều rau xanh, uống nước và tăng cường vận động phù hợp với thể trạng để
khí huyết lưu thông.
Nhớ lại những trường hợp bị gout từng đến cầu cứu, bà Phú kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bệnh nhân Đào Kim Tiến (50 tuổi, Đà
Nẵng) bị gout hành hạ 5 năm trời, khiến ông không đi được giày. Có điều kiện kinh tế, ông Tiến từng dùng thuốc mua từ Pháp, Nhật,…
nhưng không khỏi. Khi tìm đến bà Phú, các khớp bàn chân và đầu gối của ông Tiến đã phình ra tương đối lớn, chân trái sưng to, đi lại rất khó khăn
và mất thẩm mĩ. Sau hai tháng dùng thuốc của bà, các cục tô-phi ở chân trái, chân phải của ông đã vỡ ra, ông không còn bị các cơn đau cấp
do gout hành hạ. Khỏi bệnh, ông Tiến ngỏ ý muốn tặng bà Phú một chiếc xe ga để tiện đi lại nhưng bà từ chối. “Ở đời mỗi người một phận,
tôi may mắn có được bài thuốc quí trị gout thì trách nhiệm của tôi đương nhiên là phải giúp họ rồi”, bà Phú chia sẻ.
Nhìn tủ sách lớn chữa những cuốn sổ đã phai màu chúng tôi hiểu đã có hàng trăm ngàn trường hợp như bệnh nhân Tiến được bà cứu
chữa thành công, một đồn mười, danh tiếng về bà lang Nguyễn Thị Phú với cái tâm chân thật, không hám danh lợi đã vang xa khắp mọi nơi.
Chia tay bà, chúng tôi cầu chúc cho người phụ nữ với khuôn mặt hao gầy và đôi mắt ấm áp có thật nhiều sức khỏe để có thể giúp nhiều người
vẫn đang ngày đêm phải chịu đau đớn vị căn bệnh gout quái ác.
 

Tác giả bài viết: Thanh Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập123
  • Hôm nay13,358
  • Tháng hiện tại443,691
  • Tổng lượt truy cập32,427,414
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây