Chuyện hay, xin chia xẻ.

Thứ năm - 09/10/2014 04:53

Chuyện hay, xin chia xẻ.

Đây là 2 câu chuyện về 2 nhân vật, với một góc nhìn nghiêng. Tất nhiên, nếu nhin chính diện, có thể các bạn sẽ thấy nhiều hơn, nhưng điều đó không thực sự cần thiết. Vì cái tôi muốn chỉ là, các bạn sẽ thấy hai chân dung này rất khác nhau.

*****
* Câu chuyện 1
"Hồi đó em đang học năm thứ tư. Tối 25 Tết, em định ra đường mua mấy quả dưa hấu làm quà Tết cho mẹ, rồi sáng hôm sau đi xe buýt về quê.
Dọc đường Trần Hưng Đạo có rất nhiều sạp bán dưa trên vỉa hè. Em rà xe theo vệ đường và quyết định ghé vào một sạp. Đang chọn dưa thì một câu hỏi chợt hiện lên trong đầu em:”Tại sao mình ghé vào sạp này, mà không ghé vào sạp khác”?
Sau một hồi suy nghĩ, em đưa ra nhận định là vì đèn ở sạp này sáng hơn. Rồi em lại tự hỏi, chẳng lẽ con người cũng giống con trùng, cũng bị ánh sáng thu hút? Không, sao lại như thế đươc? Ôi, cứ thử là biết ngay!
Nghĩ là làm. Em quay ngay về rủ thêm đứa bạn thân cùng mua dưa hấu để bán. Hai đứa góp tiền được gần 40 triệu. Một đứa đi liên hệ địa điểm bán, một đứa đi mua dưa.
Tối hôm sau, chưa tới 10h, hơn hai nghìn quả dưa của bọn em đã bán hết sạch. Bí quyết, dĩ nhiên, chỉ mình bọn em biết. Chúng em lắp đèn cực sáng, sáng đến mức các sạp gần đó trông tối om om.
Ngày đầu tiên buôn dưa, sau khi trừ giá vốn và các loại chi phí, chúng em lời được 20 triệu”.
Đó là một phần của câu chuyện, do một bạn trẻ đã kể lại cho tôi, trong một lần cùng ăn trưa.
Bây giờ, vào tuổi 35, bạn ấy đã là chủ của 6 công ty nhỏ, nhưng rất hiệu quả.
* Câu chuyện 2
Một lần, tôi được sang Malaisia công tác cùng với một lãnh đạo ngành giao thông. Tôi rất quý anh, vì thấy anh tâm huyết với công việc. Anh quan sát, ghi chép đủ thứ, từ đường phố, cầu cống, vỉa hè, đèn đường…
Thấy nắp cống tròn, anh hỏi tôi:
- Tại sao, nắp cống ở Việt Nam thì hình vuông, còn ở đây thì hình tròn?
Tôi suy nghĩ và trả lời:
- Em thấy nắp cống tròn có hai cái lợi. Thứ nhất, nó không bị rớt xuống cống, trong khi nắp cống vuông có thể bị rớt theo đường chéo của miệng cống. Thứ hai, nắp cống tròn dễ vận chuyện hơn, vì có thể lăn.
Anh reo lên:
- Hay quá. Rất thông minh.
Tôi hỏi anh:
- Hay như vậy, về Việt Nam, anh có cho triển khai nắp cống tròn cho những con đường mới không?
Anh buồn rầu:
- Thấy hay thì khen vậy thôi. Chứ bỏ được cái cũ khó lắm.
Sau này về Việt Nam, tôi biết, anh cũng đề xuất đổi sang sử dụng nắp cống tròn. Nhưng, đúng như anh đã nói, thay đổi khó lắm.
Theo tôi biết, các nắp công ở Việt Nam hiện giờ vẫn là hình vuông.
*****
Đó là 2 câu chuyện về 2 nhân vật mà tôi muốn kể với các bạn.
Một người đã “make things happen”. Một người không.
Bởi vì, một người có tinh thần doanh nhân, còn người kia mang tinh thần công chức.
.
.
.
~~HOANG MINH CHAU~~
 
AnK Cao

Tác giả bài viết: bartvu39

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập46
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay8,854
  • Tháng hiện tại341,465
  • Tổng lượt truy cập32,325,188
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây