10 bức ảnh hiếm.

Thứ bảy - 04/10/2014 10:07

10 bức ảnh hiếm.

C-harles Saatchi là một doanh nhân người Anh gốc Iraq, là người đồng sáng lập ra Công ty quảng cáo Saatchi & Saatchi lừng danh trên thế giới.
 Từ năm 1995, Saatchi & Saatchi đã có chi nhánh hoạt động tại Việt nam. C-harles sở hữu bộ sưu tập nghệ thuật khổng lồ và là tác giả của một số quyển sách được nhiều người biết đến.

Trong quyển sách mới nhất của mình Known Unknowns, C-harles đã mang lại góc nhìn đặc sắc, lạ lẫm về những sự kiện ít được biết đến nhưng lại là những khoảnh khắc đặc biệt khó quên. Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng trong Known Unknowns.


Năm 1855, con tàu tốc hành chuyến Granville - Paris mất phanh tại nhà ga Gare Montparnasse. Sau khi chạy ngang sảnh chờ tại tầng 1 và húc sập bức tường bê tông dày 60cm, con tàu tiếp tục đâm xuyên qua ban công, rơi tự do 10m xuống mặt đường. May mắn thay, chỉ có 2 hành khách bị thương, một phụ nữ xấu số thiệt mạng khi bị đầu máy con tàu rơi trúng.



Tượng Nữ Thần Tự Do khi còn ở quê hương Paris, trước khi được chuyển đến Hoa Kỳ (1886).



Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng khi một người mẹ cùng đứa con nhảy ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy dữ dội tại thành phố Boston. Người mẹ thiệt mạng ngay tại chỗ, nhưng cô đã dùng thân mình che chở cho cô con gái thoát chết kỳ diệu. Bức ảnh đã đem lại cho tác giả Stanley Forman giải báo chí thế giới Pulitzer năm 1975.



Nụ hôn cuối cùng của một quân nhân, 23 ngày trước khi anh tử trận bởi một mảnh bom trên chiến trường. Những nụ hôn lãng mạn giống như trong bức ảnh đáng nhớ này nhanh chóng lui vào dĩ vãng, khi nhà ga Warrington (Anh) quyết định treo bảng ‘Cấm hôn’ tại sân ga.
 
 
 
 


Cầu Brooklyn có thể được xem là một trong những kỳ tích vĩ đại trong lịch sử nhân loại, là kỳ công từ nỗ lực không biết mệt mỏi của những kỹ sư và công nhân xây dựng nên nó. Bức ảnh cho thấy sự khéo léo và dũng cảm của một số công nhân đang treo mình giữa trời để sơn lại những sợi cáp vào năm 1914.



Cô búp bê Barbie dễ thương nhưng không có tóc này được sản xuất dành riêng cho những cô bé phải trải qua điều trị ung thư hoặc mắc chứng rụng tóc. Đây là thành quả của một chiến dịch trên Facebook được một người mẹ có con đang phải điều trị ung thư bằng hóa trị phát động. Chiến dịch đã thu hút được 150.000 người ủng hộ chỉ trong 3 tháng, trong đó có cả Tòa thánh Vatican và nhà sản xuất búp bê Barbie.



Cô dâu trong bức ảnh là Li Wan. Cô đã quyết định cắt cổ tay mình và nhảy ra khỏi cửa sổ tháp đồng hồ cao 24m tại Changchun, Trung Quốc tháng 5/2011. Li Wan tìm đến cái chết sau khi hôn phu của cô thú nhận trong chính đám cưới của họ rằng anh đã từng kết hôn. Li Wan đã được cứu sống một cách kỳ diệu khi chiếc váy cưới kẹt vào cửa sổ và một công nhân địa phương đã kéo cô lên.

 
 
 


Cô gái trong ảnh là 1 trong số 20 học viên nữ của khóa học trở thành vệ sĩ chuyên nghiệp tại Trung Quốc, đang trải qua bài học chịu đựng khắc nghiệt khi huấn luyện viên đập chai thủy tinh lên đầu cô. Hầu hết những cô gái này đã tốt nghiệp đại học. Mỗi người đều phải trải qua 10 tháng luyện tập gian khổ, bao gồm những bài học về an ninh, võ thuật cũng như các nghi thức lễ tân.


Một cậu bé trong trang phục đặc trưng của phong trào cực đoan Ku Klux Klan với áo thụng và mũ chóp, đứng trước một cảnh sát chống bạo động da đen trong cuộc biểu tình của nhóm này tại bang Georgia thập niên 80. Trong ảnh, sự đối lập có ý nghĩa rợn người!

Nga là quốc gia có số lượng nhà tù cao thứ hai thế giới sau Mỹ. Những nhà tù ở Nga cực kỳ khắc nghiệt, giam giữ nhiều tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới. Những tù nhân này nổi tiếng với nhiều hình xăm khác biệt, kể lại những câu chuyện cuộc đời hoặc lỗi lầm của chính họ.


Tác giả bài viết: Nguyên Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập43
  • Hôm nay10,270
  • Tháng hiện tại338,579
  • Tổng lượt truy cập32,322,302
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây