Những án mạng kinh hoàng không tìm ra thủ phạm

Thứ hai - 29/09/2014 23:30

Những án mạng kinh hoàng không tìm ra thủ phạm

Nhiều vụ án mạng dã man đã xảy ra nhưng cho đến nay, giới chức trách vẫn chưa bắt được hung thủ thực sự. 
1. "Sát nhân bí ẩn 9/2"
 
 
Chân dung hai phụ nữ bị "Sát nhân bí ẩn 9/2" giết hại dã man ngay tại nhà của mình với cùng một cách thức.
Sát nhân này đã ra tay sát hại hai thai phụ. Nạn nhân đầu tiên là Sonia Mejia bị giết khi người này ở nhà một mình vào ngày 9/2/2006. Hung thủ đã siết cổ nạn nhân đến chết. Cảnh sát phát hiện một vài đồ đạc giá trị trong nhà nạn nhân bị mất.
 
Đến ngày 9/2/2008, Damiana Castillo cũng bị một kẻ lạ mặt bóp cổ đến chết ngay tại căn hộ của mình. Hiện trường vụ án này chỉ cách nơi ở của nạn nhân Sonia Mejia trong vụ án xảy ra năm 2006 chỉ khoảng 1,6 km.
Theo kết quả điều tra, cơ quan chức năng phát hiện hung thủ của hai vụ án trên cùng là một người. Mặc dù tìm được ADN của hung thủ nhưng giới điều tra không thể xác định danh tính sát nhân do không tìm thấy dữ liệu tên tội phạm nào trùng khớp với mẫu vật thu thập được.
 
 
2. "Sát thủ ma" 
Đây là tên gọi mà người dân đặt cho hung thủ chuyên gây ra các vụ án mạng vào ban đêm. Cụ thể, năm 1946, hàng loạt vụ án giết người bí ẩn xảy ra vào các đêm cuối tuần tại hai thành phố giáp nhau Texarkana, bang Texas và Texarkan, bang Arkansas, Mỹ. Hung thủ đã giết hại 5 người và khiến 3 người khác bị thương.
 
 
 
 Tấm biển cảnh báo mọi người về "sát thủ ma" chuyên gây án lúc ban đêm.
Theo lời khai của 2 nạn nhân đầu tiên may mắn thoát chết trong các vụ tấn công của "sát thủ ma" bao gồm: Mary Jeanne Larey và Jimmy Hollis, hung thủ có vóc dáng khá cao (khoảng 1,8 m), trùm đầu bằng một bao tải trắng có khoét lỗ mắt và miệng. Sát nhân bí ẩn dùng một khẩu súng lục nòng 0,32 mm và luôn ra tay giết người vào đêm khuya.
 
Hung thủ đã gây ra loạt án mạng kinh hoàng nhưng cho đến nay danh tính của hắn vẫn chưa tìm ra. Do không có ai có thể nhận ra chúng hay cung cấp những thông tin hữu ích cho công tác điều tra nên hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
 
3. Sát nhân bệnh hoạn có sở thích sưu tầm xương người
 
Vào tháng 2/2009, một con chó phát hiện bộ xương người ở phía tây Mesa ở Albuquerque, New Mexico. Kể từ đây, giới chức trách tìm ra nhiều manh mối về vụ án giết người ghê rợn. Giới chức trách đã đặt biệt danh cho hung thủ là "kẻ thích sưu tầm xương người".
 
 
 Chân dung 3 nạn nhân là gái mại dâm bị hung thủ sát hại dã man.
 
Căn cứ vào kết quả khám nghiệm những mẩu xương người được tìm thấy tại hiện trường, giới chức trách phát hiện đây là xương của 11 nạn nhân. Trong đó, hầu hết là gái mại dâm. Tại hiện trường, cảnh sát không tìm được dấu vết nào, kể cả hung khí để có thể tìm ra chân tướng hung thủ nhằm khiến hắn phải trả giá cho những tội ác đã gây ra. 
Mặc dù đã lập ra danh sách những đối tượng tình nghi nhưng cho đến nay cảnh sát chưa tìm được hung thủ. Sự việc này khiến gái mại dâm sợ hãi suốt một thời gian khi tiếp những vị khách bí ẩn do lo sợ có thể bị sát hại một cách dã man.
 

Tác giả bài viết: Tâm Anh

Nguồn tin: (theo LV)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Hôm nay9,700
  • Tháng hiện tại342,311
  • Tổng lượt truy cập32,326,034
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây