CÓ TIÊU DIỆT SỰ CHIA RẼ, PHÂN LY và BÈ PHÁI ĐƯỢC KHÔNG?

Thứ ba - 27/01/2026 03:15
tải xuống (4)
tải xuống (4)

Trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thánh Phaolô Tông đồ đã khuyên chúng mình rằng: "Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận, một lòng, một ý với nhau."

Bạn thấy thực hiện được lời mời gọi sống hiệp nhất của thánh Phaolô có dễ không? Tôi thấy khó quá. Khó là bởi vì sự chia rẽ, phân ly và bè phái đã xuất hiện trong lịch sử loài người quá lâu rồi.

Sự chia rẽ trong Kinh Thánh

Bạn không tin thì mở Kinh Thánh ra đọc thì sẽ thấy. Dưới đây là ba ví dụ cụ thể:

Một: Phúc âm của thánh Marcô từng thuật rằng khi hai anh em ông Giacôbê và Gioan xin Chúa cho một người ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả thì nhóm 12 chia rẽ nhau.

Hai: Sách Công Vụ Tông Đồ chương 15 câu 37 đến 39 thì kể lại rằng khi Phaolô và Barnaba đang đi làm việc truyền giáo thì đã xảy ra sự chia rẽ giữa hai ông.

Ba: Trong bài đọc hai của Chúa Nhật hôm nay, thánh Phaolô đã cảnh báo: "Dân nhà của bà Chlôê cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em."

Bạn thân mến, xưa cũng như nay, sự chia rẽ vẫn còn tiếp diễn. Nó đã và vẫn đang tồn tại trong các gia đình, trong nhiều giáo xứ, trong các dòng tu và kể cả trong giáo triều Rôma nữa. Bạn cứ để ý một chút thì sẽ thấy nhiều lắm.

Có thể loại bỏ được không?

Liệu chúng ta có thể loại bỏ được sự chia rẽ, phân ly và bè phái trong gia đình, trong giáo xứ và trong Giáo Hội? Không, câu trả lời là không.

Nó đã, đang và sẽ vẫn ẩn núp ở trong gia đình, trong các hội đoàn, trong giáo xứ và trong Giáo Hội từ hôm nay cho đến ngày chung cuộc. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định về điều này:

"Từ nay năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba người chống lại hai và hai người chống lại ba. Cha chống đối con trai và con trai chống đối cha. Mẹ chống đối con gái và con gái chống đối mẹ. Mẹ chồng chống đối nàng dâu và nàng dâu chống đối mẹ chồng."

Và chính Ngài đã khẩn thiết cầu nguyện với Thiên Chúa Cha rằng: "Lạy Cha, xin cho chúng nên một như Cha và Con là một."

Vậy chúng ta phải làm gì?

Nhưng không lẽ bạn và tôi lại ngồi yên không làm gì cả? Không lẽ mình cứ để cho sự chia rẽ hoành hành và tàn phá gia đình, giáo xứ, dòng tu và Giáo Hội mãi như vậy sao?

Tôi nghĩ nếu không loại trừ được nó thì ít ra chúng mình cũng phải làm một cái gì đó để giảm thiểu những tác hại của sự chia rẽ, phân ly và bè phái chứ.

Nhưng chúng mình cần phải làm gì đây? Theo ý kiến cá nhân của tôi, để có thể làm giảm thiểu sức tàn phá và những tác hại của chia rẽ, phân ly và bè phái, tôi và bạn cần phải: một là nhận ra và hai là chấp nhận những sự khác biệt của nhau.

Nhận ra và chấp nhận sự khác biệt

Thật vậy, trên đời này chẳng có ai giống ai cả. Chúa ban cho mỗi người những nén bạc khác nhau. Mỗi người có những tài năng và sở thích khác nhau. Diện mạo, tướng tá, thói quen, cá tính, trí thông minh, sự hiểu biết mỗi người mỗi vẻ.

Tôi nghĩ nhờ những sự khác biệt đó, cuộc đời này mới thú vị, mới phong phú và mới có ý nghĩa hơn. Chứ nếu trên đời này ai cũng thông minh, ai cũng dễ thương, dễ mến, ai cũng hát hay đàn giỏi, ai cũng làm bác sĩ, nhà sĩ, kỹ sư, luật sư như nhau cả thì chán chết được.

Tôi tin chắc rằng khi nhận ra những sự khác biệt và khi cố gắng chấp nhận những sự khác biệt của nhau thì chúng mình sẽ dễ cảm thông và nhất là sự chia rẽ, phân ly và bè phái sẽ giảm thiểu đi rất đáng kể.

Cần ơn Chúa trợ giúp

Nhưng để có thể nhận ra những sự khác biệt và chấp nhận nhau, bạn và tôi cần phải có ơn Chúa giúp. Bởi vì Chúa Giêsu đã khẳng định trong Tin Mừng của thánh Gioan chương 15 câu 5 rằng: "Không có Thầy, các con sẽ không làm gì được cả."

Có được sự trợ giúp của Chúa và với ơn Ngài ban thì chắc chắn sự chia rẽ, phân ly và bè phái sẽ được giảm thiểu rất nhiều trong gia đình, trong các hội đoàn, trong giáo xứ, trong Giáo Hội và trong các dòng tu.

Hãy cậy dựa vào sức mạnh của Chúa

Hãy cậy dựa vào sức mạnh của Chúa bằng cách:

Thứ nhất: Cầu nguyện mỗi ngày, cầu nguyện với Chúa khi vừa thức giấc:

"Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con ơn khôn ngoan và xin mở mắt con để con nhận ra những sự khác biệt giữa con và anh chị em của con."

Thứ hai: "Xin Chúa ban cho con ơn can đảm để con dám chấp nhận những sự khác biệt đó."

Thứ ba: "Xin Chúa soi trí mở lòng để con có thể nhìn thấy những cái đẹp của những sự khác biệt."

Tôi tin chắc rằng khi bạn và tôi có sự trợ giúp của Chúa, chúng mình sẽ có khả năng nhận ra và chấp nhận những sự khác biệt giữa mình với những người xung quanh. Và lúc đó những tác hại của chia rẽ, phân ly và bè phái sẽ bị suy yếu và sẽ bị giảm thiểu đi rất nhiều.

Xin Thiên Chúa là sự hiệp nhất trong Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trong năm mới Bính Ngọ này, ban ơn giúp sức để bạn và tôi luôn sống trong sự hiệp nhất và nhất là có đủ sức để chiến đấu và sẽ chiến thắng ba kẻ thù rất ư là nguy hiểm có tên là chia rẽ, phân ly và bè phái. Chúc mừng năm mới. 

 

Nguồn tin: Lm. Đa Minh Phạm Tĩnh, SDD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập53
  • Hôm nay15,421
  • Tháng hiện tại417,817
  • Tổng lượt truy cập42,025,132
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây