Thay lời muốn nói, xin gởi đến QUÍ ÂN NHÂN, THÂN NHÂN , BẠN BÈ XA GẦN CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC

Thứ sáu - 22/02/2019 05:15

Thay lời muốn nói, xin gởi đến QUÍ ÂN NHÂN, THÂN NHÂN , BẠN BÈ XA GẦN CÙNG TẤT CẢ CÁC BẠN ĐỌC

Cùng với niềm xác tìn, tôi luôn tin rằng khi tôi làm việc cho người nghèo, những mảnh đòi thua thiệt, thì ĐẤNG PHÙ HỘ là CHÚA THÁNH THẦN sẽ hướng dẫn cho tôi .Xin cảm tạ BA NGÔI THIÊN CHÚA . Đấng đã dựng nên tôi, cho tôi trở thành con người tử hư vô. Xin hãy dùng con như khí cụ của Ngài.
MÁI ẤM HY VỌNG 2 Ngày 10 tháng 2 năm 2019
 
LỜI TRI ÂN
 
Kính thưa QUÍ ÂN NHÂN
 
Trong tâm tình cảm tạ, tri ân sự ân cần giúp đỡ rất âm thầm của QUÍ VỊ, con xin viết lên đây vài dòng để nói lên tâm tình cảm tạ tri ân của chúng con.
Kính thưa Quí Ân nhân .

Mái Ấm Hy Vọng 2 được tọa lạc tại Thôn Tân Xương 2 Xã Suối Cát, Huyện Cam Lâm Tỉnh Khánh Hòa, một Mái Ấm sinh sau đẻ muôn , với nhu cầu của Hội Dòng làm CÔNG TÁC XÃ HỘI , hầu thoa dịu nỗi thua thiệt của các cháu có những căn bệnh đặc biệt. Ngôi nhà nầy được một nhà hảo tâm dâng cúng  không ngoài  mục đích nói trên . Ngày 4/8/2017 con được chuyển về đây, đứng trước một khung cảnh  hoang tàn, làm con liên tưởng đến căn nhà đã bỏ hoang, cây cối um tùm, nhà xuống cấp trầm trọng, bước vào nhà nơi đâu cũng ẩm ướt, trần nhà thâm đen, vách nứt rất nhiều, nhìn ra vườn , cái hồ đầy cỏ, hàng rào ngã nghiêng không an toàn cho bản than khi ở đây. Thêm vào đó nguồn nước sử dụng không đủ, lại bị phèn , đặc biệt nước uống phải sang Dòng Faxicô xin từng chai, từng bình .   Trong lòng cảm thấy nao núng, không biết phải bắt đầu từ đâu ???  

Bình tĩnh lại, khởi đầu Chị em cũng chưa biết phải làm gì để sống, vội kêu gọi mấy người bạn tới giúp đỡ, họ cung cấp mì tôm , gao... Lúc này Chị em lo quét dọn nhà cửa, sửa sang lại cho gọn gàng, công việc chưa đâu vào đâu thì cơn bão 12 xuất hiện, nó làm hư hỏng nhiếu thứ như hàng rào đổ sập, hai căn nhà bị bốc mái, đứng nơi nào cũng lo nhà sập vì căn nhà xây thiếu chất lượng, sắt và xi măng  không đủ... Khung  cảnh đã tan hoang lại thêm hoang tàn. Thật khủng khiếp , chỉ biết khóc và nhìn lên Chúa, phó thác vào Ngài

Lúc này con nhớ đến những vị Ân Nhân   trước đây đã giúp đỡ con gầy dựng Mái Ấm Hy Vọng 1, không chần chừ  con  gởi thư cho nhiều nhà hảo tâm mà con biết trước đây, xin giúp đỡ khẩn cấp  và sau đó kẻ ít , người nhiều chung tay giúp đỡ con. Nhờ đó, con sửa sang lại cái hồ, làm hàng rào chung quanh vườn  và hàng rào quanh hồ , phòng bảo vệ an toàn cho các cháu. Chúng con rất hết lòng cám ơn sự quan tâm giúp đỡ của Quí Vị .  Từ khi có hàng rào bảo vệ giấc ngủ của chúng con được an tâm tâm hơn, cuộc sống như được bảo đảm hơn

      Trước nhu cầu cấp bách của chúng con Quí Vị cũng đã rộng tay giúp đỡ , để chúng con ốp, sơn  lại một số phòng cho các cháu học, thời gian cứ trôi đi trong công việc khá vất vả. Tạ ơn Chúa với những gì Chúa đã làm cho chúng con, chúng con tin rằng khi mình làm với mục đích giúp đỡ người khác thì Chúa sẽ làm theo như ý Ngài muốn .

       Khi công việc hơi ổn , tháng 4 năm 2018 chúng con bắt đầu nhận các cháu DOWN, CÂM ĐIẾC, TỰ KỶ và  ca cháu  DÂN TỘC .  Hiện tại chúng con chưa có đủ phương tiện như giường, đồ chơi , bàn học, tài chánh do đó chúng con mới nhận 14 cháu..

Để về lâu về dài chúng con cũng cần phải có một cái gì đó để kiếm thêm tài chánh nuôi các cháu như nuôi thêm gà, trồng cây ăn trái như xoài ..,  Con cũng đã làm một nhà sơ sài cho mấy chú gà ở, bỗng dưng cơn bão 8,9 lại đến, tuy không mạnh như bão 12, nhưng cũng làm sập nhà gà, mấy chú gà tội nghiệp ướt đẫm co ro, con lại cầu cứu đến sự giúp đỡ của Quí Vị , và Quí Vị một lần nữa lại tiếp tay giúp đỡ con  để con làm lại chuồng gà và mua gạo cho các cháu ăn, chúng con rất lấy làm cảm động  và biết ơn sự giúp đỡ rất âm thầm của Quí Vị, Quí Vị thật sự chưa một lần biết chúng con trực diện , nhưng tấm long quãng đại của Quí Vị đã vượt lên tất cả, giúp đỡ con một cách vô vị lợi, nghĩa cử cao đẹp của Quí Vị thật đáng 
trân trọng.
    

Kính thưa Quí Ân Nhân , bây giờ  con lại có một mối lo, xem chừng khá nguy hiểm, nhưng con không biết phải làm như thế nào nữa ,  đó là những căn phòng chúng con ốp gạch, chưa được bao lâu nay bắt đầu tróc từng mảng, chưa rơi xuống  nhưng tiếng lắc cắc cứ liên tục, báo hiệu gạch đã tách ra khỏi tường  thật đáng sợ, càng nghĩ đến con lại càng lo một ngày nào đó nó  rơi trúng các cháu thì không biết làm sao, hiện tại con đối phó bằng cách khoan vít vào từng tấm, nhưng không khả thi . Thôi thì tới đâu hay tới đó , con chỉ biết sống phó thác , cố gắng làm việc với sự hướng dẫn của Chúa qua sự trợ giúp của những tấm lòng hảo tâm
.
Kính thưa Quí Ân Nhân, chúng con vẫn biết Quí Vị còn có quá nhiều công việc để làm, còn phải giúp đỡ rất nhiều nơi , nhưng chúng con cũng xin Quí Vị  tiếp tục đồng hành với chúng con, để chúng con có thể tiếp tục công việc giúp đỡ những mảnh đời đáng thương, thật sự chúng con chỉ là những cánh tay nối dài của Quí Vị, và nếu không có sự giúp đỡ của Quí Vị chúng con cũng không thể làm được gì hầu giúp đỡ cho các cháu, hay giúp đỡ cho người nghèo neo đơn hay người Dân Tộc được.

Một lần nữa con xin thay mặt cho mọi thành viên trong MÁI ẤM HY VỌNG 2 xin chân thành cám ơn  Quí Ân Nhân, Quí Mạnh thường Quân , Quí bạn bè trong và ngoài Nước  đã luôn đồng hành với con, giúp đỡ con vượt qua những khó khăn trong công việc , giúp con can đảm dấn thân trong công việc đòi hỏi nhiều hy sinh này.

Cuối cùng con xin chúc tất cả Quí Vị ân nhân đã giúp con cách này hay cách khác  luôn mạnh khỏe, tràn đầy nghị lực và thành công trong cuộc sống

.                                                     TẤT CẢ LÀ HỒNG ÂN
 
                                                        Thân ái kính chào
 
                                               Sr Anna Nguyễn Thị Hương
 
 
 
   
 

 

Tác giả bài viết: Sr Ann N Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập70
  • Hôm nay11,377
  • Tháng hiện tại427,420
  • Tổng lượt truy cập32,411,143
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây