Niềm vui gặp gỡ, chia sẻ

Thứ ba - 12/08/2014 05:08

Niềm vui gặp gỡ, chia sẻ

Lần đầu tiên gặp gỡ, đánh dấu một kỷ niệm đẹp
Hôm nay các Cháu Mái Ấm Hy Vọng được Cô Giang, Cô Loan và Cô Dinh tới thăm, các Cháu đã rất vui tiếp đón Qui ân nhân , mặc dầu đây là lần đầu tiên Quí Cô biết đến các Cháu, cuộc thăm hỏi tuy thật ngắn ngủi vì có sự trục trặc nên các Cô vào đúng giờ trưa nhưng tâm tình yêu thương các Cháu bệnh tật của Quí Cô đã ghi lại trong tâm trí các Cháu một ấn tượng tốt đẹp, gần gũi. Người ta thường bảo " Cách cho quí hơn của cho " thật đúng như thế, qua ánh mắt, cử chỉ , lời nói cũng đã nói lên được sự trân trọng thương yê mà các Cô đã giành cho các Cháu, Các Cô cũng đã gởi lại cho các Cháu những thứ rất cần thiết như đường , sữa, nước mắm.. Các Cô thật sự rất chu đáo. Để đáp lại các Cháu cũng đã hết sức năng nổ biểu diễn những bài múa, có lẽ các Cô cũng kh6ng ngờ các Cháu thiểu não lại có thể biểu diễn như thế . Thời gian không có nhiều các Cô phải từ biệt trong những ánh mắt trìu mến của các Cháu.
Thay mặt các Cháu Mái Ấm Hy Vọng xin chân thành cám ơn Cô Giang, Cô Loan và Cô Dinh nhiều , các Cháu mong muốn sẽ gặp lại các Cô trong những ngày rất gần, hy vọng tâm tình các Cô giành cho các Cháu hôm nay sẽ được tiếp tục và triển nở luôn mãi.
Sr N Hương









Tác giả bài viết: Triêu Vi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm28
  • Hôm nay13,447
  • Tháng hiện tại263,364
  • Tổng lượt truy cập32,729,889
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây