Thương quá Miền Trung

Thứ ba - 18/10/2016 23:46

Thương quá Miền Trung

Biển chưa lành, xác cá phơi cát trắng Lũ lại kéo về dập dềnh con sóng bạc Bao mái nhà chìm ngập dưới nước sâu Cuộc sống dân mình rồi sẽ về đâu?
 
Vốn đói nghèo nay lại càng cơ cực
Tài sản, ruộng vườn, cuốn trôi theo dòng nước
Mắt mẹ hiền hoen đỏ lệ chứa chan
**
Đến bao giờ mới hết cảnh lầm than
Mất mát đau thương biết lúc nào chấm dứt
Xa quê hương vẫn nặng từng khúc ruột
Tái tê lòng... nỏ biết gửi về mô
**
Vợ tìm chồng, mẹ trông ngóng con thơ
Tan học lâu rồi sao chưa về vậy nhỉ?
Nước ngoài kia lại lên cao như thế
Có biết đường mà tránh lũ không con ?
**
Cha dõi mắt, khắc khoải mỏi mòn
Nhìn con nước mà lòng buồn trĩu nặng
Ông trời ơi! Gieo chi nhiều cay đắng
Thương lắm quê mình... khúc ruột miền Trung.� 
Tác giả: Rong Rêu
Ảnh của Hoàng Việt.
Ảnh của Hoàng Việt.

Tác giả bài viết: Hoàng Việt

 Tags: dập dềnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm68
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại300,337
  • Tổng lượt truy cập32,766,862
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây