TÂM SỰ CỦA MỘT LINH MỤC SAU 47 NĂM PHỤC VỤ. LINH MỤC LUÔN LUÔN....SAI!

Thứ bảy - 22/10/2016 09:32

TÂM SỰ CỦA MỘT LINH MỤC SAU 47 NĂM PHỤC VỤ. LINH MỤC LUÔN LUÔN....SAI!

If he begins his Mass in time, his watch is fast. If begins a minute late, he keeps people waiting. Nếu LM làm lễ đúng giờ, họ bảo đồng hồ Cha đói bụng, Song chì chậm một phút thôi,họ nói Cha cứ bắt thiên hạ phải đợi
FLOWER POWER


Linh mục luôn luôn.........sai!

If he preaches too long, he makes people bored.
If he has a short homily, he is unprepared.

Nêu LM giảng quá dài, người ta nói Cha làm bà con chán ngấy Song nếu giảng ngắn, họ lại bảo Cha chẳng chịu soạn bài giảng gì cả

If he owns a car, he is luxurious.
If he does not own one, he is not with the times,

Nếu LM có xe hơi riêng, họ bảo Cha chơi sang Song nếu không có, thì họ lại nói Cha cù lần lạc hậu

If he visits families, he is always out.
If he does not, he has no concern for them.

Nếu LM đi thăm các gia đình, người ta bảo Cha cứ lông rông suốt ngày, Song nếu không làm như vậy, thì họ lại nói Cha chẳng thèm quan tâm giáo dân.

If he asks for donations, he is a moneymaker.
If he does not, he is too proud and lazy.

Nếu LM quyên góp tiền,người ta nói Cha làm tiền, Song nếu không làm, thì họ lại cho rằng Cha kiêu ngạo và lười biếng.

If he takes time in the confessional, he is too slow.
If he makes it fast, he has no time for his penitents.

Nếu LM ngồi toà hơi lâu, người ta nói Cha cứ rề rề rà rà, Song nếu LM giải tội nhanh, thì họ lại bảo Cha chẳng dành thời giờ cho hối nhân

If he renovates the church, he throws away money.
If he does not, he has no initiative.

Nếu LM lo tu sửa nhà thờ, người ta nói Cha ném tiền qua cửa sổ, Song nếu không làm, họ lại bảo Cha chẳng có chút sáng kiến gì.

If he works with the elderly, he is old fashioned.
If he works with the youth, he is flighty and mod.

Nếu LM làm việc với người cao tuổi,họ bảo Cha cỗ hủ,quá “đát” rồi, Song nếu LM hoạt động với cánh trẻ,thì họ lại bảo Cha là nhẹ dạ,chỉ ưa bay nhảy

If he is seen with women, he is a playboy.
If he goes only with men, he is immature.

Nếu LM bị bắt gặp với các bà, họ bảo Cha là thứ dân chơi. Song nếu chỉ đi lại với nam giới, thì họ cho Cha là thiếu trưởng thành (đồng tính!)

If he is young, he has no experience If he is old, he should retire.

Nếu LM trẻ tuổi, người ta bảo Cha chẳng có kinh nghiệm, Song nếu Ngài có tuổi, thì họ bảo tốt nhất Cha nên xin về hưu cho rồi.

As long as he lives …..
There are always people who are better than him.

Bao lâu LM còn sống, luôn có những người ngon lành hơn Ngài

But if he dies ….
There is no one to take his place.

Nhưng nếu như LM chết đi…. Không có ai thay thế vị trí của Cha được.

http://www.missionariesofcompassion.org/priest-is-always-wrong

Tác giả: Rev. Fr.Jose Kaimlett




0eef5961f7ea15fdf711da5ccb35417c.gif (480×270)



TÌNH YÊU, MỘT NHU CẦU CĂN BẢN   ( xin nhấn vào Link để đọc tiếp )
Lm. Lê Văn Quảng Psy.D. 

Bốn năm trước đây, tôi có về Hànội dạy cho các thầy thần 4: Tâm lý Bệnh nhân, Hôn nhân và Gia đình. Trong một buổi học kia, có 1 thầy giơ tay nói: Thưa cha, ngày mai cuối tuần con muốn đưa cha đi thăm một sư cô ở một chùa gần đây. Các thầy nghe thế đều cười ầm lên. Tôi đoán chắc có điều gì lạ ở đây. Và thầy nói tiếp: Mỗi cuối tuần chúng con có đi làm công tác mục vụ ở đó, chúng con đi thăm các cụ già. Nơi đó có một sư cô. Sư cô nầy có một điều gì đó bí ẩn: một đêm kia cô ngủ, một con rắn bò vào phòng cô, rồi bò lên giường cô, và bò lên người cô, cô giật mình chổi dậy. Nhìn thấy con rắn, một cách phản xạ tự nhiên cô kêu lên: Lạy Chúa! xin cứu con. Lạy Chúa! Xin cứu con. Cô không kêu Phật nhưng cô lại kêu Chúa xin cứu con. Đó là một chuyện lạ …..thì ra sư cô vốn là một người công giáo. Trước đây cô đã vào một dòng tu, và cô đã gặp khủng hoảng nên cô đã quyết định đổi đời.




http://images5.fanpop.com/image/photos/30800000/Beautiful-Angels-angels-30840267-220-407.gif


Lời Hay Ý Đẹp


Từ khỉ tiến lên người phải mất cả ngàn năm.
Từ người xuống khỉ có khi chỉ vài phút.



Đàn ông có tiền dễ hư hỏng , còn 
Đàn bà ham tiền phải hư hỏng.



Học vấn giúp người ta sai
lầm một cách bài bản.



Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn
nhưng cái miệng mới là 
cửa chính.



























    The Hour of Great Mercy  - Barmherziger Rosenkranz  - Lòng Thương Xót Của Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=_ajc2O1dlFk

Tác giả bài viết: Van-Thien Dinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập45
  • Hôm nay12,546
  • Tháng hiện tại188,511
  • Tổng lượt truy cập32,655,036
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây