Cái TÔI” tạo nên GANH, GHÉT, OÁN

Thứ tư - 01/12/2021 21:50
tải xuống (6)
tải xuống (6)

Qúy gởi Anh Chị Em


Cái “ TÔI” là bản ngả ( EGO) của mọi người. EGO là một cụm từ tiếng La tinh dịch sang tiếng việt có nghĩa là: “ Tôi chỉ yêu thương mình tôi và luôn luôn tự hào cho mình là số một .
“ I am number one; I only love myself nobody else “.
Thông thường thì cái “ TÔI” EGO và sự hiểu biết , khôn ngoan “ Wisdom “ có tỉ lệ nghịch với nhau .
Thà rằng có “ Sự hiểu biết khôn ngoan “ lợi ích cho gia đình và đất nước, còn hơn là có sự hiểu biết thông minh ( Knowledge) vô tích sự, phải không các Bạn?
Người hiểu biết càng ít thì cái “Tôi” của họ càng to !!!
Chữ “TÔI” khi bạn bỏ bớt dấu mũ (^)thì thành chữ “ TOI “ , đó là lúc bạn không hống hách không biết mình là ai !
-Còn nếu bạn thêm dấu Huyền vào chữ Tôi , thành ra chữ “ TỒI” là khi bạn có khả năng giúp đỡ người bất hạnh mà lại không làm .
- Còn khi bạn thêm dấu sắc (‘) vào chữ Tôi thành chữ “ TỐI” là lúc bạn không chịu khó học tập lo cho tương lai sáng sủa hơn, mà cứ khư khư chấp nhận sự tăm tối cuồng tín !!!
- Và khi bạn thêm dấu nặng (.) vào chữ Tôi thành chữ “ TỘI” , là khi bạn làm những việc vô đạo đức có hại cho gia đình và xã hội, đó là Bạn đang tạo nghiệp dữ tội lỗi.
Thời gian sống của Bạn có “ giới hạn “ đừng phí phạm nó mà sống cuộc đời của mình cho người khác.
Hồ Khương thượng nhân hỏi Thừa Tướng nước Sở Tôn Thúc Ngao :
- Một người mà có tứơc vị càng cao sẽ bị người ta “ GANH” ( JEALOUS )hoặc người đó có nhiều tiền tài thì sẽ bị người ta “ OÁN” ( RESENTMENT ) và nếu người đó có nhiều quyền lực thì sẽ bị người khác “ GHÉT” ( HATE) . Vậy thì phải làm sao để thoát khỏi ba điều Ganh tị , thù Ghét , Oán trách đó?
Tôn Thúc Ngao trả lời rằng :
- Người có nhiều uy quyền mà không muốn bị người ta ghét , thì phải biết “ Khiêm Cung , Khiêm Tốn” ( HUMBLE ).
- Người mà có chức tước càng cao mà không muốn bị ganh thì phải biết “ Khiêm Nhường” ( MODEST).
- Còn người có lợi lộc càng nhiều mà không muốn bị người khác oán thì phải biết “ Chia Sẽ” ( SHARING).
Một hôm có người hỏi Socrates: “Ông là người có học vấn uyên thâm, ông có biết khoảng cách giữa trời và đất là bao nhiêu không?”
Socrates trả lời: “Khoảng 1 mét”.
Người đó không tin nói: “Thưa ông, ngoài trẻ sơ sinh ra, chúng ta ai cũng cao hơn 1m, nếu độ cao giữa trời và đất chỉ có 1m, thì chẳng phải chúng ta đã đâm vào bầu trời rồi hay sao?”
Socrates tiếp tục nói: “Đúng, ai mà chả cao hơn 1m, nhưng nếu muốn nổi bật giữa trời đất, thì phải biết cách cúi đầu”.
Câu chuyện này cho chúng ta biết một đạo lý về nhân cách của con người, phải không các Bạn?
Bạn hãy nên tập luyện cho vững chắc cái “ Tôi “ EGO của Bạn để làm các việc hữu ích cho gia đình và xã hội.
Chúc Bình an đến với các Bạn và gia quyến
Tình Thân

 

Nguồn tin: BS LyVan Kim New York USA

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập80
  • Hôm nay15,658
  • Tháng hiện tại307,732
  • Tổng lượt truy cập32,774,257
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây