Chuyện tử tế:

Thứ hai - 30/01/2023 08:53
h 1
h 1
 Cho đi và nhận lại Cách đây vài tuần mình đi ăn bún ngan ở quán ven đường, có một bà cụ vào quán muốn mua bát bún 8.000đ nhưng chủ quán không bán, bà lủi thủi đi ra thì được 2 thanh niên đang ăn ngồi gần đó mời bà ngồi xuống ăn free, bà cứ nài nỉ 2 cậu kia cầm 8.000đ vì có vẻ thấy ngại nhưng các cậu không cầm. Mình ngồi bàn bên cạnh, thấy 2 cậu này có vẻ là sinh viên hoặc mới đi làm, trông cũng không khá giả lắm, nên lúc mình ăn xong đứng lên trước, thanh toán luôn cho suất của bà cụ lẫn 2 suất của 2 cậu thanh niên rồi lên xe đi vì vội đi họp. Sáng nay, cũng ăn tại quán bún đó, cũng gọi bát bún như 2 tuần trước, nhưng cảm giác bát bún nhiều thịt hơn, lúc tính tiền lại còn được miễn phí cốc trà đá. Có vẻ chủ quán nhận ra mình là người 2 tuần trước đã trả tiền cho vụ kia. Đôi khi điều tử tế nó chỉ nho nhỏ thôi, nhưng cũng giúp lan toả ra được cho nhiều người, chẳng cần phải đao to búa lớn, cứ những việc thường ngày, mỗi người sống tử tế hơn một chút, ắt hẳn xã hội sẽ tốt đẹp lên. Cứ cho đi, rồi bạn sẽ được nhận lại những điều tử tế, giúp cho người khác vì thế cũng sẽ tử tế hơn.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập40
  • Hôm nay10,270
  • Tháng hiện tại338,019
  • Tổng lượt truy cập32,321,742
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây