Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 16/10/2026 09:18
images (9)
Lạy Chúa Giê-su Kitô, hạt lúa đã gieo vào lòng đất và đã chết đi, Chúa không ở trơ trọi. Từ đêm mồ, Chúa sinh ra cả một mùa. Hôm nay Hội Thánh nhớ một người đã hiểu câu ấy không phải bằng sách, mà bằng chính thân mình đang bị giải đi. Thánh I-nha-xi-ô, giám mục An-ti-ô-khi-a, trên đường tới Rô-ma đã xin đừng ai cản trở cuộc tử đạo của ngài. Ngài gọi mình là lúa của Thiên Chúa, sắp bị răng thú dữ nghiền ra, để được nên tấm bánh tinh tuyền của Đức Kitô. Xin cho lời ấy đừng chỉ đẹp trong ngày lễ nhớ. Xin cho lời ấy thành men trong đời chúng con. Lạy Chúa, nếu hạt lúa không chết, nó vẫn trơ trọi một mình. Chúng con thuộc câu này, rồi chúng con tìm mọi cách để khỏi phải chết. Chúng con giữ mạng, giữ danh, giữ ghế, giữ sự an toàn của một đời đạo vừa phải. Chúng con muốn sinh hoa mà không muốn được gieo. Chúng con muốn có đoàn chiên mà không muốn bị nghiền. Thánh I-nha-xi-ô không xin Chúa một cái chết cho oai. Ngài xin được nên của ăn. Máu ngài, thân ngài, tên ngài bị xóa giữa hí trường, để Đức Kitô được nhận ra. Xin dạy chúng con thứ chết ấy: chết cho ý riêng, chết cho thói chia rẽ, chết cho cái tôi đứng trơ trọi giữa cộng đoàn mà vẫn tưởng mình đang phục vụ. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất. Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì giữ lại được cho sự sống đời đời. Thánh nhân đã coi thường xiềng, coi thường thú dữ, coi thường cả lời can ngăn của những người yêu ngài, không phải vì khinh mạng sống, mà vì đã thấy một sự sống lớn hơn đang chờ ở cuối đường. Ngài viết giữa hai lính canh, viết cho các giáo đoàn, viết về bí tích, về giám mục, về hiệp nhất, như người sắp hết giờ mà vẫn không muốn Hội Thánh tan hàng. Xin cho các mục tử hôm nay có được nỗi khát ấy: không phải khát một cái chết huy hoàng, mà khát được ở đâu thì đoàn chiên còn hiệp nhất ở đó. Xin cho chúng con hết sợ mất mạng đến mức đánh mất sự sống. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Chúa ở trên đường thập giá, thì chỗ của tôi tớ không phải là hàng ghế an toàn. Thánh I-nha-xi-ô đã theo cho đến hí trường, vì ngài biết Chúa đang ở đó, trong thân thể bị nộp, trong bánh bị bẻ. Ngài gọi Thánh Thể là thuốc trường sinh, là của ăn cho kẻ sắp chết để khỏi chết. Xin cho chúng con, mỗi lần lên rước lễ, đừng rước một dấu chỉ rồi về lại đời trơ trọi. Xin cho bánh ấy nghiền chúng con thành một thân thể. Đâu còn phe, còn ganh, còn lời rỉ tai xé giáo đoàn, thì ở đó hạt lúa chưa chịu chết, và mùa chưa thể đến. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ quý trọng người ấy. Quý trọng không phải vì hí trường vỗ tay. Quý trọng vì tôi tớ đã chịu ở đúng chỗ Thầy ở. Thánh giám mục không xin Rô-ma cứu mình. Ngài xin được nên hiến lễ, cho máu các tông đồ khỏi bị phụ. Xin Cha quý trọng trong Hội Thánh hôm nay những ai đang bị nghiền cách âm thầm: giám mục mang giáo phận như một gánh chữ, linh mục không bỏ bàn thờ giữa ngày khô khan, giáo dân giữ hiệp nhất khi bị hiểu lầm, người trẻ dám mất một mạng sống dễ dãi để giữ lại sự sống thật. Xin đừng để máu các chứng nhân thành bài kể cho xong lễ. Xin cho máu ấy sinh hạt. Lạy Chúa, xin nhận thánh I-nha-xi-ô như lời cầu đang sống. Ngài đã muốn nên bánh. Xin cho Hội Thánh nên một tấm bánh, được bẻ ra, được trao đi, không còn trơ trọi. Chúa là lúa đã chết và đã sống lại, hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.