CHÚA KHÔNG QUÊN CON CHIM SẺ 

Thứ sáu - 16/10/2026 09:07
images (3)
images (3)
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su, giữa đám đông hàng vạn người giẫm lên nhau, Chúa không nói với đám đông trước. Chúa quay lại các môn đệ, những người đứng sát Chúa mà vẫn có thể nhiễm men. Hôm nay chúng con cũng đứng trong đám đông ấy: đông việc, đông tiếng, đông mắt nhìn. Xin Chúa nói với chúng con trước, trước khi chúng con nói với ai khác. Men Pha-ri-sêu không ồn ào. Nó chỉ cần một chút, là cả đấu bột đổi mùi. Xin cho chúng con nhận ra men ấy khi nó còn là thói quen: miệng nói một đàng, lòng giữ một nẻo; ngoài đường thì sốt sắng, trong buồng thì toan tính; làm việc đạo để được thấy, chứ không phải để được Chúa thấy.
Lạy Chúa, không có gì che giấu mà sẽ không bị lộ ra, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Chúng con vẫn tưởng đêm hôm đủ kín, buồng riêng đủ chắc, lời rỉ tai sẽ chết trong bốn bức tường. Chúa nói ngược lại: điều nói lúc đêm sẽ được nghe giữa ban ngày, điều rỉ trong buồng kín sẽ được công bố trên mái nhà. Xin Chúa đừng để chúng con sống một đời hai tầng. Đừng để chúng con dựng một khuôn mặt cho cộng đoàn và một khuôn mặt cho bóng tối. Nếu có điều gì chúng con đang chôn, xin đưa nó ra ánh sáng cách Chúa muốn: không phải để chúng con bị bêu, mà để chúng con khỏi phải mang mãi một bí mật đang lên men. Sự thật Chúa đưa ra mái nhà không phải để hủy chúng con. Là để men giả hết chỗ trú.
Lạy Thầy của các bạn hữu, Chúa bảo chúng con đừng sợ kẻ giết thân xác mà sau đó không làm gì hơn được. Chúng con lại đang sợ đúng những kẻ ấy. Sợ mất mặt. Sợ mất ghế. Sợ một câu nói thật làm mất lòng người có quyền. Sợ đám đông quay lại giẫm mình, nên chúng con nín, chúng con cười trừ, chúng con hòa men chung cho êm. Xin tháo nỗi sợ ấy. Không phải để chúng con trở nên liều, mà để chúng con hết làm nô cho người chỉ đụng được thân xác, tiếng tăm, cái danh một mùa. Rồi xin dạy chúng con nỗi sợ duy nhất đáng giữ: hãy sợ Đấng đã giết rồi còn có quyền ném vào hỏa ngục. Không phải sợ một bàn tay hung dữ. Sợ sự thánh thiện của Chúa, sợ ngày mọi lời rỉ tai đứng trần trước mặt Đấng không bị men nào đánh lừa. Thật vậy, xin cho chúng con sợ Đấng ấy, để chúng con hết sợ đám đông.
Nhưng Chúa không để chúng con ở lại trong nỗi sợ. Chúa chỉ năm con chim sẻ bán được hai đồng, và không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Ngay tóc trên đầu chúng con cũng được đếm cả rồi. Đếm không phải để kết sổ. Đếm vì quý. Giữa hàng vạn người giẫm lên nhau, chúng con tưởng mình là một bóng trong đám, mất cũng không ai hay. Chúa nói chúng con còn quý hơn muôn vàn chim sẻ. Xin cho lời ấy thấm vào chỗ chúng con đang co lại. Khi phải nói thật mà tay run, khi bị hiểu lầm vì không chịu men giả, khi thấy mình nhỏ đến mức không đáng được nhớ, xin nhắc chúng con: không một con sẻ nào rơi ngoài mắt Cha. Huống chi chúng con, bạn hữu của Thầy.
Lạy Chúa, xin giữ chúng con khỏi men đạo đức giả, khỏi bí mật nuôi trong buồng kín, khỏi nỗi sợ người đời. Xin cho chúng con sống như kẻ đã được đếm từng sợi tóc, nên dám để sự thật lên mái nhà, và dám không sợ. Chúng con quý trước mặt Cha hơn muôn vàn chim sẻ. Xin cho chúng con sống cho đáng lời ấy. Amen.

 

Nguồn tin:    - Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập64
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay9,333
  • Tháng hiện tại264,362
  • Tổng lượt truy cập45,555,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây