MÙ QUÁNG

Chủ nhật - 11/10/2026 05:24
images (8)
images (8)

Những tá điền không nhận ra mình là những người may mắn

Đọc bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, bạn có biết tại sao những người tá điền ấy lại dám cả gan ngược đãi và phạm tội sát nhân như thế không?

Có ý kiến cho rằng sở dĩ đám tá điền đã hành xử một cách bất nhân và hung ác như vậy có thể là vì lòng tham. Sau một thời gian cư ngụ và làm việc trong vườn nho, họ biết rõ những lợi nhuận mà vườn nho đem lại. Họ cũng nhận thấy ông chủ là người giàu lòng nhân ái, rộng rãi và hay thương xót người nghèo. Vì thế, họ cứ khất lần, rồi hết lần này đến lần khác đối xử tàn bạo với những người được ông chủ sai đến. Có lẽ họ nghĩ rằng, nếu cứ làm dữ như vậy, ông chủ sẽ chán nản, thất vọng và bỏ cuộc. Khi ấy, họ sẽ được toàn quyền sử dụng gia tài. Và nếu ông chủ không chịu nhượng bộ hay thoái lui, họ sẽ làm tới cùng, dùng bạo lực và vũ lực để chiếm đoạt vườn nho.

Riêng tôi, tôi nghĩ lý do những người tá điền ấy dám gây bạo động, ngược đãi và phạm tội sát nhân như vậy là vì họ đã không nhận ra rằng mình là những người vô cùng may mắn.

Họ không nhận ra rằng ông chủ đã tốn bao công sức để tạo dựng một vườn nho tươm tất, rào chắn xung quanh và xây dựng một tháp canh để bảo vệ vườn nho cũng như bảo vệ họ khỏi những nguy hiểm từ bên ngoài.

Ông chủ đã tin tưởng giao cho họ công việc trông coi vườn nho và toàn bộ tài sản của mình. Ông chủ đã bảo đảm cho họ một cuộc sống ổn định. Họ không phải lo từng bữa ăn, cũng không phải ngày ngày chờ đợi ngoài chợ để tìm việc. Bởi ông chủ đã khoét bồn đạp nho để sản xuất rượu, nhờ đó họ có công việc làm trong vườn nho của ông.

Thay vì biết ơn, họ lại trở nên tàn nhẫn

Vì không nhận ra những điều may mắn mình đã được hưởng, thay vì trao lại cho ông chủ những hoa lợi và những thùng rượu ngon ngọt, thay vì bày tỏ lòng biết ơn đối với ông chủ, họ lại cư xử hết sức tàn nhẫn.

Họ bắt những người được ông chủ sai đến, đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Sau cùng, họ bắt chính người con trai yêu quý của ông chủ, lôi ra bên ngoài vườn nho và giết đi.

Chúng ta cũng là những người may mắn

Bạn thân mến, giống như những người tá điền trong dụ ngôn, tôi và bạn cũng là những người vô cùng may mắn.

Tôi được nhận vào vườn nho không phải chỉ để trở thành một người làm thuê, mà còn được trở nên người con thừa kế. Mà đã là con thì sẽ được hưởng gia tài của cha mình.

Tôi được Thiên Chúa tin tưởng và trao cho công việc chăm sóc những cây nho trong vườn, để rồi thu hoạch những hoa trái tốt lành dâng lên Ngài.

Tôi được bảo đảm an ninh, được những hàng rào của Giáo hội, được các bí tích che chở và gìn giữ khỏi những nguy hiểm của ma quỷ và những thế lực sự dữ.

Bạn thân mến, nếu bạn nhận ra rằng mình là người may mắn vì đã được Thiên Chúa tuyển chọn, mời gọi và cho làm việc trong vườn nho của Giáo hội Người, thì bạn và tôi hãy dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ, và đừng bao giờ quên rằng mình là những người may mắn.

Nhớ lại những ân huệ Chúa ban

Bạn và tôi hãy cố gắng nhớ lại những ân huệ, những phúc lành và những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa đã và đang ban cho mình, cho vợ, cho chồng, cho cha mẹ và cho gia đình.

Bạn hãy ngồi xuống và viết ra. Bạn sẽ khám phá được nhiều điều rất thú vị. Bạn sẽ nhận ra biết bao ơn phúc mình đã lãnh nhận mà trước đây không để ý tới.

Từ sáng tinh mơ khi mở mắt thức dậy cho đến tối lúc đi ngủ, trong mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tạ ơn: trước khi ăn uống, khi gặp may mắn, lúc vui cũng như khi buồn, khi thành công cũng như lúc thất bại, khi lái xe cũng như lúc làm việc.

Hãy tạ ơn Chúa không ngừng

Thánh lễ – lời tạ ơn đẹp nhất

Hãy tham dự Thánh lễ mỗi ngày, vì đây là lời tạ ơn đẹp nhất, ý nghĩa nhất và được Thiên Chúa ưa thích nhất.

Không đi lễ buổi sáng thì đi lễ buổi chiều; không đi lễ tiếng Việt thì có thể đi lễ tiếng Anh hoặc tiếng Tây Ban Nha. Bạn hãy cố gắng tham dự Thánh lễ mỗi ngày.

Tôi tin rằng việc ấy sẽ giúp cuộc sống của bạn và gia đình bạn thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn, để bạn sống bình an và hạnh phúc hơn.

Đừng sống vô ơn với những sứ giả của Chúa

Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, để đừng bao giờ sống vô ơn, bạc nghĩa, hay đối xử độc ác với những sứ giả và những vị đại diện của Chúa, như những người tá điền độc ác trong dụ ngôn Tin Mừng hôm nay.

Nhưng xin Chúa ban ơn và thêm sức cho mỗi người chúng ta, để trong từng giây phút, mỗi ngày, ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết đón nhận những ân huệ Chúa ban và cố gắng sống trong tâm tình tạ ơn Người.

Xin Chúa chúc lành cho bạn và cầu chúc bạn một tuần lễ mới vui tươi, khỏe mạnh và bình an.

 

Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập38
  • Hôm nay18,330
  • Tháng hiện tại201,650
  • Tổng lượt truy cập45,492,710
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây