Theo những thống kê gần đây của một tổ chức có tên là CARA (Center for Applied Research in the Apostolate), chỉ có khoảng 24% người Công giáo Hoa Kỳ tham dự Thánh lễ hằng tuần.
Nói cách khác, gần 3/4 người Công giáo không đi lễ mỗi Chúa Nhật. Tại sao lại ít người đi tham dự Thánh lễ như vậy? Tại vì bận rộn với những công việc làm ăn, buôn bán, việc học hành, đi làm overtime, đi du lịch, đi tiệc, chơi thể thao, giải trí, đi cruise, đi cắm trại, đi câu, đi bắt cua, bắt cá.
Nhưng theo tôi, có một lý do chính: vì nhiều người chưa nhận ra những lợi ích vô cùng to lớn của Thánh lễ. Nếu người ta hiểu, nhận ra và tin vào những lợi ích to lớn mà họ nhận được khi đến tham dự Thánh lễ thì chắc chắn con số bỏ lễ, bỏ nhà thờ sẽ không nhiều như hiện nay.
Vì thế, hôm nay tôi muốn chia sẻ với bạn về năm lợi ích rất quý giá do Thánh lễ đem lại cho những người tham dự.
1. Thánh lễ giúp chúng ta sống khiêm nhường
Thứ nhất, Thánh lễ giúp chúng ta sống khiêm nhường.
Khi đến trước bàn thờ Chúa, chúng ta được nhắc nhở rằng tất cả những gì tôi có đều là hồng ân của Thiên Chúa. Sức khỏe, sự sống, gia đình, công việc, tài năng, tiền bạc, thời giờ, tất cả đều là của Chúa ban.
Nhiều khi chúng ta nghĩ: tôi làm nên tất cả, tôi thành công nhờ chính tôi.
Nhưng Thánh lễ nhắc chúng ta rằng nếu Chúa không ban, chúng ta chẳng có gì cả. Vì thế, khi đi dự lễ, chúng ta biết khiêm nhường và biết ơn hơn.
2. Thánh lễ giúp gia đình sống bình an và hiệp nhất
Thứ hai, Thánh lễ giúp gia đình sống trong bình an và hiệp nhất.
Ngày Chúa Nhật không chỉ là ngày nghỉ làm mà còn là ngày của Chúa và ngày của gia đình.
Suốt cả tuần, cha mẹ bận đi làm, con cái bận đi học, mỗi người một lịch trình, mỗi người một chiếc điện thoại. Nhưng vào ngày Chúa Nhật, cả gia đình cùng nhau đi lễ. Cha mẹ gặp con cái, vợ chồng có thời gian bên nhau, ông bà gặp các cháu.
Giáo lý Hội Thánh dạy rằng Chúa Nhật là thời gian để dành cho gia đình, cho những người thân yêu, cho sự thinh lặng, suy tư và phát triển đời sống nội tâm.
Gia đình nào cùng đi lễ, cùng cầu nguyện và cùng lãnh nhận Lời Chúa với nhau thì gia đình đó sẽ có thêm sức mạnh để yêu thương và tha thứ cho nhau.
3. Thánh lễ giúp chúng ta có sức mạnh chiến đấu với cám dỗ
Thứ ba, Thánh lễ giúp chúng ta có đủ sức chiến đấu với những cám dỗ.
Mỗi ngày, chúng ta phải đối diện với biết bao cám dỗ. Thánh Thể giúp chúng ta được thanh luyện khỏi những tội nhẹ, củng cố đức ái và thêm sức mạnh để chúng ta tránh xa tội lỗi.
Nhưng xin đừng quên, Thánh Thể không thay thế Bí tích Hòa Giải. Nếu ý thức mình phạm tội trọng, chúng ta cần đi xưng tội trước khi lên rước lễ.
Nói một cách đơn giản, xưng tội để được tha tội, rước lễ để được nuôi dưỡng và lớn lên trong đời sống ân sủng.
Không có sức mạnh và sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta rất dễ dàng sa ngã.
4. Thánh lễ giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu
Thứ tư, Thánh lễ giúp chúng ta kết hiệp với Chúa Giêsu. Đây là một trong những hồng ân lớn nhất của Thánh lễ.
Chúa Giêsu nói: “Ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy và người ấy sẽ được sống đời đời.”
Khi chúng ta xứng đáng rước Mình Thánh Chúa, chúng ta được kết hợp mật thiết với chính Chúa Giêsu.
Nếu Chúa ở trong tôi và tôi ở trong Chúa, mặc dù khó khăn, bệnh tật và thử thách vẫn còn đó, nhưng tôi không còn phải đối diện với tất cả những điều đó một mình, vì có Chúa đang cùng đồng hành với tôi.
Khi có Chúa ở cùng, Chúa sẽ ban cho tôi thêm nghị lực để chịu đựng, thêm sức mạnh để vượt qua, thêm tình yêu để tha thứ và thêm hy vọng để tôi bước đi.
5. Thánh lễ là nơi biểu lộ lòng biết ơn và hiếu thảo
Thứ năm, Thánh lễ là nơi tôi biểu lộ lòng biết ơn và hiếu thảo.
Thánh lễ không chỉ là chuyện của riêng tôi và Chúa, đó là lời cầu nguyện của toàn thể Hội Thánh.
Trong Thánh lễ, chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ, ông bà, tổ tiên, ân nhân, thân nhân, bạn bè, người đau yếu và đặc biệt là những người đã qua đời.
Vì thế, nếu cha mẹ hoặc người thân của chúng ta đã qua đời, một trong những món quà quý giá nhất chúng ta có thể dâng cho họ chính là Thánh lễ.
Đó là một cách báo hiếu thật đẹp và ý nghĩa nhất.
Thánh lễ không chỉ là bổn phận, mà còn là cuộc gặp gỡ với Chúa
Bạn thân mến, nếu chúng ta chỉ nhìn Thánh lễ như một bổn phận phải làm, là điều luật phải tuân giữ, thì việc đi lễ, việc đến với Chúa sẽ trở thành một gánh nặng.
Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng mỗi Thánh lễ là một cuộc gặp gỡ giữa chúng ta với Chúa như người con với người cha, để biểu lộ tình yêu mến và là dịp để chúng ta thưa với Chúa hai chữ “tạ ơn”,
thì mỗi Thánh lễ là một cơ hội cho chúng ta nhận lãnh sức mạnh và ơn phù trợ của Thiên Chúa. Mỗi Thánh lễ là một cơ hội cho phần linh hồn của chúng ta được dưỡng nuôi và bồi dưỡng. Khi đó, tôi và bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, phấn khởi, vui vẻ và tự nguyện đến tham dự Thánh lễ.
Đừng để những thú vui lấy mất ngày Chúa Nhật
Đừng để công việc, tiền bạc, một bữa tiệc, một trận football, một chuyến đi nghỉ hè, đi cruise hay những thú vui khác lấy mất đi của mình ngày lễ Chúa Nhật.
Bởi vì những thú vui đó có thể cho chúng ta niềm vui trong vài giờ hay vài ngày. Nhưng chỉ có Chúa mới có thể ban cho chúng ta sự sống đời đời.
Chúa Giêsu đã phán: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi sẽ không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.”
Vì thế, đừng bao giờ xem nhẹ Thánh lễ, nhất là những Thánh lễ Chúa Nhật. Hãy đưa con cái đi lễ, hãy đưa cha mẹ đi lễ, hãy rủ người thân và bạn bè đi lễ.
Bởi vì khi chúng ta đến tham dự Thánh lễ, chúng ta không chỉ đi nhà thờ, chúng ta đến để gặp gỡ và ở với Chúa Giêsu.
Khi có Chúa Giêsu trong cuộc đời, chúng ta chắc chắn sẽ có bình an trong tâm hồn, tình yêu trong gia đình, sức mạnh trong thử thách, ơn tha thứ trong cuộc sống và hy vọng cho sự sống đời đời.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết yêu mến Thánh lễ hơn, quý trọng Thánh Thể hơn và cảm nghiệm được nhiều niềm vui hơn mỗi khi chúng ta đến nhà thờ vào những ngày Chúa Nhật.
Cầu chúc bạn và những người thân yêu của bạn một cuối tuần mạnh khỏe, vui vẻ và bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.