Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 27/11/2025 08:47
tải xuống (4)
Khổ ! Đi tu thì tu nhưng làm sao bỏ được gia đình bởi đơn giản tình Mẹ tình Con nó son lắm ! Mẹ nào mà Mẹ không thương con và con nào là con không thương Mẹ Cái ông Cha Bảy bạn thân tuy “già” rồi nhưng cứ có dịp là về níu áo Mẹ. Kỳ vừa rồi, biết trước bởi dự báo thời tiết nên gia đình “di dời” Bà Cố qua nhà Chị ở để tránh nước vào nhà. Nhà Bà Cố thì ngoài đường nước lên đến cần cổ. Trong nhà thì gần 1 mét ! “Anh ơi ! Máy tính và máy tin của em nó hư hết rồi ! Còn cái máy bữa mua giờ nó già giựt cà giựt !” Nghe không thôi đã dư thương rồi Chả phải một mình gia đình Bà Cố ở Nha Trang rơi vào tình trạng ngập lụt mà nhiều và nhiều gia đinh khác ở Phú Yên, Tuy Hòa … cũng đang ngâp chìm trong đau khổ với dòng nước lũ. Hôm qua, gặp nhau trong thân tình ai ai cũng hỏi : “Sao ! Nhà Dòng Sơ có gia đình nào bị nước không ? … “Sao ! Ở nhà Bà Cố có khỏe không ?” Ờ hen ! Tu thì tu cũng còn quyến luyến tình cảm gia đình mà. Lý thuyết thì bỏ gia đình để đi tu nhưng làm người ai làm thế. Dĩ nhiên là vì sứ vụ, với sứ vụ nhưng cũng không quên Cha già, Mẹ già ở gia đình cứ mòn mỏi đợi con. Không tin cứ hỏi đi ! Mùa lo lắng nhất của linh mục – tu sĩ là gì ? Có phải là mùa thường huấn không ? Có phải là mùa tĩnh tâm không ? Chắc chắn là không ! Nôn và lo nhất trong năm của người tu sĩ là về nhà với Cha và với Mẹ hay chí ít là anh chị em và các cháu. Dĩ nhiên là còn cha còn mẹ thì đối ai mà không về ? Một chị còm nhom khép nép chưa bị Cha hỏi thăm thì mấy chị em kia “méc” tội Bà Cố : “Cha ơi ! Chị này lên đây gần năm. Ngày chị đi Bà Cố khóc lắm ! Và bây giờ cũng còn khóc ! Bà Cố nói con làm gì mà Nhà Dòng bắt con lên đây ? Con làm gì mà Nhà Dòng đì con lên đây (chỗ bệnh nhân Sida) ở”. Dỗ mãi thì Bà Cố mới hiểu Còn 1 sơ thì nói : “Con nộp đơn xin đi ! 1 năm mới được và trước khi đi là làm giấy cam kết nếu có bị sida thì gia đình không được trách. Khó lăm Cha ơi !” Nghe mấy chị em kháo láo nhau : “Sơ Th ước muốn ở đây cho đến chết đó Cha !” Tuyệt vời cái thiện ý ấy ! Cái thiện ý ấy đã rơi vào lòng nhiều người tu như Đức Cha ở với anh chị em phong và một số nữ tử Bác Ái Vinh Sơn gắn bó cả đời mình với anh chị em bị phong. Ý tưởng thánh thiện và tốt lành mà ! Thật sự thì khi cho con đi tu, ai ai cũng muốn con mình làm cho gia đình “lở mày lở mặt” thế nhưng ít ai để ý đến phía sau của đời tu, của những ơn gọi “khó” như ở với anh chị em phong và HIV. Với cái nhìn của đức thì thì những bài sai “sai” ấy lại là cái cơ hội cho người tu nên thánh hơn. Có những bài sai khi cầm thấy có cái gì đó “sai sai” nhưng rồi khi vào môi trường ấy lại có khi là môi trường tốt nhất mà Chúa mong muốn. Có người tưởng chừng như bị quên lãng, có người coi chừng như bị đì, bị ém bị cho vào cõi lặng nhưng đâu ai biết được ý Chúa đàng sau những bài sai mà người đời thấy là “sai” đó. Đơn giản là vì Thiên Chúa Ngài có cách của Ngài còn con người luôn nghĩ theo cách của họ. Thiên Chúa luôn vẽ đường thẳng bằng compa nhưng con người ta không suy và không ngẫm. Một Giuse bị bán aang Ai Cập thì Chúa lại cho làm lãnh đạo Một Đavit “chả ra gì” nhưng làm Thánh Vương Một Augustinô “trời thần đất lở” nhưng lại làm thánh lớn. Một Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận bị tù đày cay đắng nhưng đã sống trọn tình yêu và niềm tin của mình Một Teresa Hài Đồng Giêsu bị vùi dập bởi chỉ em nhưng đã tuôn đổ hoa hồng tình yêu cho thế giới. Như những bài sai mà nhiều người cho là “sai”, nhiều trợ sĩ trong nhiều Hội Dòng đôi khi bị người ta dán nhãn hay cho là “tu sĩ hạng hai” nhưng thật ra mà nói để sống đời tu như các trợ sĩ vẫn là con đường hay và con đường đẹp. Một Giêrađô bị bầm dập lại trở thành một vị thánh tuyệt vời. Biết đâu được ngày sau Việt Nam có nhiều vị thánh chịu đau khổ vì bị chà đạp, nhiều vị thánh gắn cả đời mình với bệnh nhân phong và HIV-S Mẹ nào mà Mẹ không thương con mà không mong con được làm thánh. Thử hỏi xem nhà ai có người đi tu có được gì đâu ngoài sự lo lắng ! Nào là lo lắng con mình bỏ tu hay con mình bị “đì” lên sida ở như chuyện Bà Cố kia hay gia đình nọ Ai biết được chuyện Chúa làm Con người thường hay suy nghĩ không như Chúa mà cứ tưởng là mình ngon ! Tánh kỳ !