Làm sao để hết buồn?

Thứ ba - 14/04/2020 05:26

Làm sao để hết buồn?

Làm sao để hết buồn? Sẽ có lúc bạn gặp những chuyện không vui trong cuộc sống. Và bài viết này sẽ giúp bạn thôi muộn phiền về nó nữa!

LÀM SAO ĐỂ HẾT BUỒN?  

 

Trong cuộc sống này...

Sẽ có lúc bạn gặp phải những chuyện không vui...Những chuyện không may, điều tiêu cực...

Đó là điều tất yếu. Cả tôi và bạn đều biết rằng.

Trời sẽ có lúc nắng hồng. Sẽ có lúc mưa to dữ dội.

Và chúng ta không thể biết trước được. Nó là những thứ ngoài tầm kiểm soát của tôi và bạn. 

Ngày hôm nay, tôi và bạn là những người bạn thân. Nhưng ngày mai, ...có thể tôi và bạn lại là hai người xa lạ.

Chẳng ai có thể biết trước được tương lai phía trước. Chẳng ai cả.

Nhưng... Có 1 điều mà tôi và bạn đều có thể làm được. 

Đó là thái độ. Cách bạn hành xử đối với nó. Và những thứ này tôi và bạn đều có thể kiểm soát được.
 

Nếu bạn không biết làm thể nào, câu chuyện này sẽ mách cho bạn:

Có lần, một vị thiền sư đi hành hương cùng với các đệ tử. Đi ngang qua một hồ nước thì thấy khát, thiền sư nói với một đồ đệ: "Ta khát quá. Con hãy xuống hồ, mang cho ta ít nước lên đây."

Đệ tử xuống hồ và thấy người ta đang giặt quần áo trong hồ, rồi còn có một chiếc xe bò lội ngang qua. Nước trong hồ trở nên bẩn thỉu, đục ngầu. Anh ta quay trở về và thưa: "Nước trong hồ bẩn lắm. Con nghĩ là không uống được".

Nửa giờ sau, thiền sư lại kêu người đệ tử hồi nãy trở lại hồ để lấy nước. Anh ngoan ngoãn trở lại hồ. Lần này, người đệ tử thấy nước hồ trong veo. Bùn đã lắng xuống và nước bên trên có thể dùng để uống. Anh ta múc một ít nước mang về.

Thiền sư nhìn vào ca nước rồi ngẩng đầu lên nói với đệ tử: 

"Hãy xem vì sao nước trong như vậy. Con cứ để tự nhiên và bùn nó sẽ tự nó lắng xuống, rồi con sẽ có nước sạch. Tâm hồn con cũng như thế. Khi bị khuấy động, cứ để tự nhiên như thế. Chờ thêm ít thời gian, bùn sẽ tự lắng xuống. Con không cần bất cứ nỗ lực nào để làm nó lắng dịu cả. Nó sẽ tự lắng dịu."

  

 

Cuộc đời này cũng như vậy. Sẽ thật mệt mỏi nếu bạn cứ đắm chìm vào những chuyện không vui.

Khi đó hãy tìm một nơi yên tĩnh. Hãy để cơn bão lòng trong bạn từ từ lắng xuống. 

Hãy cho nó một chút thời gian. Và:

Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ!

Tác giả bài viết: Van Thanh Nguyen

 Tags: làm sao

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập64
  • Hôm nay24,836
  • Tháng hiện tại296,187
  • Tổng lượt truy cập32,762,712
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây