Câu chuyện về những chiếc bánh bùn

Thứ năm - 24/02/2022 23:48
tải xuống (5)
tải xuống (5)
Ở quốc gia mà bạn chỉ có dưới 2 USD cho một ngày, thì thậm chí hoa quả cũng là một giấc mơđẹp. Cụ thể hơn, món ăn thường nhật của người dân Haiti là những chiếc bánh bùn. Nguyên liệu đơn giản thôi: một chút bơ, muối, trộn với rất nhiều bùn đất đã được lọc bỏ sạn... Sau khi phơi khô dưới trời nắng, những chiếc bánh đất “đặc sản” đã hoàn thành. Nếu từng chứng kiến lũ trẻ tại Haiti ngon lành ăn hết những chiếc bánh bùn này, sẽ chẳng ai nghĩđược rằng chúng lại khó nuốt đến thế. Trong  bữa ăn,  khi  các  bé  nhà  bạn  không  hoàn  thành  hết  khẩu phần  hay  không  biết  quý  trọng đồăn,  bạn  thường  hay  nói  với con rằng, trên thế giới còn rất nhiều người đang chết đói, nhưng có vẻ như lũ trẻ vẫn khó mà có thể tưởng tượng được... Vậy hãy kể với chúng về câu chuyện của những người dân sống tại đất nước Haiti nhỏ bé. Bên cạnh những vấn đề về kinh tế và chính trị, Haiti còn nằm ngay giữa vành đai của những cơn bão lớn tại vùng biển Caribe. Chính vì thế, những người dân nơi đây luôn  phải đối  mặt  với  tình  trạng  khan  hiếm  lương  thực  thực phẩm. Ở quốc gia mà bạn chỉ có dưới 2 USD cho một ngày, thì thậm chí  hoa  quả  cũng  là  một  giấc  mơđẹp.  Cụ  thể  hơn,  món ăn thường  nhật  của  người  dân  Haiti  là  những  chiếc  bánh  bùn. Nguyên  liệu đơn  giản  thôi:  một  chút  bơ,  muối,  trộn  với  rất nhiều bùn đất đã được lọc bỏ sạn... Sau khi phơi khô dưới trời nắng, những chiếc bánh đất “đặc sản” đã hoàn thành. Nếu từng chứng  kiến  lũ  trẻ  tại  Haiti  ngon  lành ăn  hết  những  chiếc  bánh bùn này, sẽ chẳng ai nghĩđược rằng chúng lại khó nuốt đến thế.
13Theo tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, hàng năm có tới 1,3 tỉ tấn thức ăn bị vứt bỏ, gây thiệt hại lên tới 750 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, nhân loại vẫn phải chứng kiến những số phận bất hạnh bị bỏđói tại nhiều vùng trên thế giới. Hi vọng những hình ảnh như thế này làm lay động và thay đổi cách  sống  cách ăn  uống  tiêu  xài  của  biết  bao  người,  mình đã chứng kiến đã biết bao nhiêu người là Phật tử hay ko phải Phật tử,  có  theo đạo  hay  ko  theo đạo...những  bữa ăn  tiền  triệu  tiền chục  triệu,  những  bữa  tiệc  trăm  triệu  ...bình  thường  mỗi  ngày mình ăn  chưa  tới  20k...có  nhìn  những  người  nghèo  khổ  mới thấy bản thân còn sung sướng đầy đủ chán Nếu  ai  cũng  biết  sống ăn  uống đơn  giản  tiết  kiệm  ko  lãng  phí thực phẩm ko sát sinh lấy thịt thì thế giới này tốt đẹp biết mấy


 

Nguồn tin: (Theo Elite Reader – Quang Minh_ Trên DKN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập107
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm106
  • Hôm nay12,817
  • Tháng hiện tại195,785
  • Tổng lượt truy cập32,662,310
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây