HÃY CỨ CẦU XIN

Thứ bảy - 26/07/2025 10:40
tải xuống (3)
tải xuống (3)

Thấu biết cuộc sống hằng ngày của mỗi người với tất cả nhu cầu và khó khăn của nó mà Chúa Giêsu dạy: "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho".

Nhưng như tổ phụ Abraham, người đứng ra cầu xin Chúa tha thứ cho thành Sôđôma, không chỉ là nói với Chúa về nhu cầu của bản thân, rồi đòi Chúa phải thực hiện bằng được. Việc cầu nguyện, dù là cầu xin, trước hết là gắn bó chính mình với Thiên Chúa, là tạo một "kênh" liện lạc và hiệp thông với Chúa, dần dà biến mình thành kẻ biết phó thác cho Chúa nhiều hơn, mạnh hơn.

Đồng thời, nhờ việc cầu nguyện, dẫu chỉ là cầu xin, ta ngày càng nên bạn hữu của Chúa. Việc cầu nguyện chỉ hoàn tất khi, dù trình bày nhu cầu của mình, của những hoàn cảnh hay của những đối tượng mà mình muốn Chúa ban ơn, thì không bao giờ biến mình thành kẻ trịch thượng, đòi Chúa phải chiều ý, đòi Chúa phải chấp nhận điều mình xin, nhưng là để Chúa quyết định, để Chúa tự do thực hiện ý của Chúa trên mọi người, mọi hoàn cảnh và chính bản thân.

Tổ phụ Abraham, qua những lời cầu xin rất khiêm nhường, cho thấy tâm hồn thánh thiện, cũng là tâm hồn của người gần gũi và là bạn hữu của Chúa. Lời cầu xin thẳng thắn nhưng luôn nhường sự quyết định cho Chúa, chớ không buộc Chúa phải làm theo ý riêng của chính tổ phụ.  

Thái độ kính tôn, thờ phượng và khiêm nhường khi cầu nguyện trước mặt Chúa của tổ phụ Abraham đáng chúng ta noi gương, bắt chước:

- "Dù con chỉ là tro bụi, con đã bắt đầu nói, nên con xin thưa cùng Chúa...".

- "Lạy Chúa, nếu con lên tiếng, xin Chúa đừng nổi giận...".

 - "Lạy Chúa, xin đừng nổi giận, con chỉ xin thưa lần này nữa thôi".

Và hôm nay, khi môn đệ đề nghị Chúa Giêsu dạy cầu nguyện, Chúa "trình làng" lời cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha.

Với dụ ngôn Người bạn gõ cửa trong đêm, Chúa Giêsu khuyến khích: Hãy cứ cầu xin; hãy bền lòng, đừng nản chí, để lưu ý rằng, chúng ta cứ thật thà, cứ đơn sơ trình bày những thiếu thốn, những nhu cầu của bản thân, của bất kỳ ai, bất kỳ hoàn cảnh nào mà lời cầu nguyện của chúng ta muốn hướng đến.

Tuy nhiên, chúng ta phải luôn ý thức, Chúa chỉ ban những gì phù hợp, những gì có lợi cho đời sống đức tin và lòng yêu mến Chúa của chúng ta. 

Chúa không là Chúa của sự ác. Chúa không là Chúa của sự vô tâm. Không bao giờ Chúa để ta rơi vào những nguy hiểm cho linh hồn và cho đời sống thiêng liêng của bản thân ta. Chúa khẳng định: "Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt...".

Ta cứ cầu xin. Còn Chúa, Chúa sẽ chọn lựa trong lời cầu xin điều Chúa biết là cần thiết, để trao ban, để bù đắp cho ta. Chúa có cách của Chúa để chúng ta mãi thuộc về Chúa, đáng yêu theo ý Chúa muốn, và tràn đầy thánh ân Chúa.

Điều vô cùng quan trọng: Hãy nhớ, Chúa không hứa ban chính điều chúng ta xin, nhưng lại hứa: "Phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người". 

Hãy yên tâm, lời cầu xin của chúng ta sẽ được Chúa lắng nghe. Cứ trình bày những ước muốn, những nhu cầu của mình, của mọi người xung quanh. Nhưng không phải nhu cầu nào Chúa cũng nhận. Chúa chỉ hứa ban Chúa Thánh Thần cho người chạy đến Chúa, tin tưởng cậy trông nơi Chúa, kêu cầu Chúa. Chúa làm cho họ dồi dào Chúa Thánh Thần là điều chắc chắn. 

Chúng ta quả quyết, ai càng cầu nguyện nhiều, dù lời cầu nguyện xoay quanh việc cầu xin, nhưng luôn tin tưởng vào Chúa, luôn để Chúa tự do hành động theo ý Chúa, chắc chắn người đó rất hạnh phúc, thánh thiện, được Chúa yêu mến, đẹp lòng Chúa, trở nên bạn hữu và vô cùng thiết thân với Chúa. Người đó ngày càng dồi dào Chúa Thánh Thần, càng được Chúa Thánh Thần chiếm ngự, càng sống siêu thoát, càng trưởng thành trong tình yêu dành cho Chúa.

Chúa Giêsu dạy, khi xin cùng Thiên Chúa, như người cha thấy con đói, dù phải năn nỉ, nài van xin bánh, thậm trí bị từ chối, cũng cứ xin: "Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi". 

Hãy cứ cầu xin. Hãy cầu xin liên lỉ, đừng bỏ cuộc.

Hãy tin tưởng tín thác đời ta trong tay Chúa. 

Hãy để Chúa tự do hành động. Ơn Chúa Thánh Thần chắc chắn sẽ vô cùng phong phú, vô cùng đồi dào trong linh hồn, suốt cuộc đời chúng ta.

Hãy hy vọng. Hãy vững tin. 

 

Nguồn tin: Lm. JB. Nguyễn Minh Hùng ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập30
  • Hôm nay11,454
  • Tháng hiện tại366,566
  • Tổng lượt truy cập39,459,057
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây