I. GIỚI RĂN MỚI CỦA CHÚA GIÊSU
Anh chị em thân mến,
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Mỗi người chúng ta hãy tự soi lại chính mình, xem giới răn đức ái mà chúng ta đã học từ thuở nhỏ, chúng ta đã sống như thế nào.
Luật của Cựu Ước, đối với người Do Thái, Thiên Chúa nói với dân Israel rằng: hãy yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương người thân cận như chính mình. Nhưng luật mới của Chúa Giêsu vượt lên trên luật của người Do Thái, đó là: yêu thương như Thầy.
Có một điều rất lạ trong cuộc sống hôm nay: chúng ta kết nối với nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhưng lại dễ cô đơn hơn bao giờ hết. Một người có thể có hàng ngàn người theo dõi trên mạng xã hội, nhưng đêm về vẫn cảm thấy trống rỗng. Một người có thể cười rất nhiều ngoài xã hội, nhưng trong lòng lại mang đầy những vết thương.
Giữa thế giới ấy, Tin Mừng hôm nay vang lên lời rất dịu dàng của Chúa Giêsu: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Chúa Giêsu không chỉ nói: hãy yêu thương nhau, vì yêu thương kiểu con người đôi khi rất giới hạn, các bạn ạ. Khi yêu, người ta thường yêu người mình thấy dễ thương; yêu khi họ đáp lại; yêu khi mình có cảm xúc với họ. Nhưng Chúa Giêsu nói thêm một điều rất quan trọng: “Như Thầy đã yêu thương anh em.”
Nghĩa là yêu bằng tình yêu của Chúa; một tình yêu biết hy sinh, biết tha thứ, biết ở lại, biết cho đi và không tính toán.
II. TÌNH YÊU ĐÍCH THẬT LUÔN GẮN LIỀN VỚI HY SINH
Thưa các bạn trẻ, tuổi trẻ là tuổi của những rung động đẹp nhất. Các bạn thích được yêu, được quan tâm, được công nhận. Nhưng đôi khi chúng ta lại hiểu sai về tình yêu.
Nhiều người nghĩ rằng: yêu là chiếm hữu; yêu là bắt người khác phải làm theo ý mình; yêu là cần có cảm xúc mạnh; yêu là phải được biểu lộ qua những cử chỉ vuốt ve. Vì thế, khi thất vọng, người ta dễ bỏ nhau, dễ phản bội nhau, dễ làm tổn thương nhau; và đôi khi, trong tuyệt vọng, người ta có thể tìm đến cái chết.
Nhưng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy khuôn mặt thật của tình yêu: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu” (Ga 15,13).
Tôi còn nhớ, cách đây một thời gian dài, trên một chuyến tàu — có lẽ đi ra Côn Đảo — tàu bị chìm. Áo phao thì rất giới hạn. Người bạn trai đã đưa chiếc áo phao cho người bạn gái của mình và nói: “Em hãy nhận lấy áo phao này. Em phải sống.”
Để rồi chính người bạn trai ấy đã hy sinh, chết chìm giữa biển khơi.
Vâng, thưa các bạn, tình yêu luôn gắn liền với hy sinh.
Một người mẹ thức trắng đêm để chăm sóc đứa con đau bệnh. Một người cha âm thầm làm việc vất vả để nuôi con ăn học. Một người bạn dám ở bên khi ta thất bại. Một người âm thầm tha thứ dù bị xúc phạm. Đó là tình yêu đích thật.
Và Chúa Giêsu đã sống điều đó. Ngài không chỉ nói yêu, mà Ngài đã yêu đến nỗi chết trên Thập giá.
Có lẽ điều đau khổ nhất không phải là những cây đinh đóng vào tay chân Chúa, mà là việc Ngài bị phản bội, bị từ chối, bị bỏ rơi. Nhưng ngay trong những lúc ấy, Chúa vẫn yêu.
Đó là tình yêu mà người trẻ hôm nay có thể đang rất thiếu.
III. CHÚA GIÊSU GỌI CHÚNG TA LÀ BẠN HỮU
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà con người rất dễ dùng nhau. Người ta có thể kết bạn rất nhanh, nhưng cũng dễ bỏ nhau. Một cú “unfriend”, một lần “block”, một tin nhắn “seen” mà không trả lời cũng đủ làm tình bạn tan vỡ.
Có những tình yêu bắt đầu bằng vài dòng chat và kết thúc cũng chỉ bằng vài dòng chat.
Con người hôm nay sợ cam kết, sợ hy sinh, sợ đau. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng: chỉ ai dám yêu thật mới sống thật.
Điều đẹp nhất trong Tin Mừng hôm nay là Chúa Giêsu nói: “Thầy gọi anh em là bạn hữu” (Ga 15,15).
Chúa không gọi chúng ta là tôi tớ, mà gọi chúng ta là bạn.
Vâng, thật cảm động khi nghĩ rằng Thiên Chúa toàn năng lại muốn làm bạn với con người nhỏ bé chúng ta.
Một người bạn thật không chỉ xuất hiện lúc vui, nhưng còn ở lại khi ta yếu đuối. Và Chúa Giêsu chính là người bạn như thế.
Có những lúc các bạn trẻ cảm thấy mình vô dụng, đời sống vô nghĩa. Có những lúc thất bại, thi cử không thành công. Có những lúc gia đình hiểu lầm nhau. Có những áp lực tương lai làm mình mệt mỏi, chán chường.
Khi nhìn bạn bè thành công còn mình thì chông chênh; có khi mang trong lòng những bí mật đau buồn mà không biết chia sẻ với ai.
Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Chúa vẫn gọi chúng ta là bạn hữu. Ngài không bỏ bạn. Cả thế giới có thể quay lưng, nhưng Chúa vẫn ở bên chúng ta.
Có thể người khác đánh giá bạn qua điểm số, ngoại hình hay thành công, nhưng Chúa nhìn mỗi người bằng trái tim nhân ái của Ngài. Và Chúa nói một điều rất đẹp: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em” (Ga 15,16).
Nhiều bạn trẻ nghĩ rằng mình không xứng đáng với Chúa vì mình tội lỗi, yếu đuối, đã nhiều lần sa ngã. Nhưng Chúa không chọn những người hoàn hảo. Chúa chọn những con người bình thường và biến họ thành phi thường bằng tình yêu.
Một Phêrô từng chối Chúa. Một Phaolô từng bắt đạo. Một Maria Mađalêna từng lầm lỡ. Nhưng khi gặp Chúa, cuộc đời họ đã được biến đổi.
IV. HOA TRÁI CỦA NGƯỜI TRẺ KITÔ HỮU
Vì vậy, các bạn thân mến, điều đáng sợ nhất không phải là phạm lỗi; điều đáng sợ nhất là mất khả năng yêu thương.
Có những người học rất giỏi nhưng ích kỷ. Có những người thành công nhưng lạnh lùng. Có những người giàu có nhưng cô độc.
Cuối cùng, điều làm cho con người hạnh phúc không phải là mình có bao nhiêu, mà là mình đã yêu bao nhiêu.
Chúa nói Ngài chọn chúng ta để ra đi và sinh nhiều hoa trái.
Hoa trái của người trẻ hôm nay không chỉ là thành tích hay bằng cấp. Hoa trái lớn nhất là sống làm cho người khác hạnh phúc hơn.
Một lời động viên. Một sự cảm thông. Một hành động tử tế. Một lần đứng dậy sau thất bại. Một trái tim tinh sạch trước cám dỗ của hận thù và ích kỷ.
Thế giới hôm nay không thiếu những người tài giỏi, nhưng vẫn rất thiếu những người có trái tim biết yêu thương thật sự.
Có một điều rất hay: người trẻ không cần những Kitô hữu chỉ biết nói về Chúa, mà họ cần những Kitô hữu cho họ thấy khuôn mặt của Chúa.
Khi bạn sống tử tế, khi bạn biết tha thứ, khi bạn biết trung thành, khi bạn sống trong sạch, khi bạn dám bảo vệ điều đúng, khi bạn yêu mà không lợi dụng, lúc đó bạn đang làm cho người khác thấy Chúa Giêsu nơi khuôn mặt của bạn.
V. ĐỪNG CHỈ TÌM NGƯỜI YÊU MÌNH, NHƯNG HÃY TẬP TRỞ THÀNH NGƯỜI BIẾT YÊU
Cuối cùng, Chúa lặp lại một lần nữa: “Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau” (Ga 15,17).
Chúa lặp lại điều đó vì điều ấy không dễ, thưa các bạn.
Yêu người dễ thương thì dễ; yêu người làm mình tổn thương mới khó. Yêu khi đang vui vẻ thì dễ; yêu khi lòng đầy đau đớn mới khó.
Nhưng đó chính là con đường của Chúa Giêsu.
Ước gì mỗi bạn trẻ hôm nay đừng sống hời hợt; đừng để trái tim mình trở nên lạnh lùng giữa một thế giới vô cảm.
Đừng chỉ tìm người yêu mình, nhưng hãy tập trở thành người biết yêu.
Tuổi trẻ rồi sẽ qua. Nhan sắc rồi sẽ tàn. Thành công rồi cũng sẽ biến mất. Nhưng người biết yêu thương sẽ để lại dấu vết đẹp trong cuộc đời này.
Xin Chúa Giêsu, người bạn lớn nhất của chúng ta, dạy chúng ta biết yêu như Chúa đã yêu, để tuổi trẻ của chúng ta không chỉ là những năm tháng đẹp, mà còn là những năm tháng đầy ý nghĩa.
VI. Ý CẦU NGUYỆN THÁNG NĂM CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG
Và thưa các bạn, sau cùng, tôi muốn nhắc đến ý cầu nguyện trong tháng 05/2026 của Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Ngài mời gọi toàn thể cộng đoàn cầu nguyện để mọi người đều có lương thực, và không ai còn phải chịu cảnh đói nghèo hay bị loại trừ khỏi những nhu cầu căn bản của cuộc sống.
Đồng thời, Ngài cũng kêu gọi mọi người hoán cải chung, từ những nhà sản xuất lớn đến từng người tiêu dùng nhỏ bé, biết cam kết tránh lãng phí thực phẩm, tôn trọng giá trị của của ăn hằng ngày, và cùng nhau xây dựng một nền văn hóa liên đới, nơi mọi người đều có thể tiếp cận với nguồn lương thực an toàn, đầy đủ và xứng hợp với phẩm giá con người.
Tôi xin phép nói thêm khi tóm tắt bài viết của Ngài.
Bài viết ấy phản ánh một nghịch lý đau lòng của thế giới hôm nay: nhân loại có đủ khả năng sản xuất lương thực rất lớn, nhưng hàng trăm triệu người vẫn phải chịu đói khát.
Theo báo cáo của FAO - Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc – năm 2025, khoảng 673 triệu người đã phải đối diện với nạn đói trong năm 2024, tương đương khoảng 8,2% dân số thế giới, và hơn 295 triệu người rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực cấp tính tại 53 quốc gia; và vùng lãnh thổ rơi vào tình trạng khủng hoảng lương thực cấp tính trong năm 2024; con số này tăng thêm 13,7 triệu người so với năm trước, cho thấy mức độ khủng hoảng dai dẵng và nghiêm trọng.
Trong khi đó, thế giới lại lãng phí hơn một tỷ tấn lương thực mỗi năm, tương đương hàng tỷ bữa ăn cho những người nghèo.
Cho nên, vấn đề không chỉ là thiếu lương thực, mà sâu xa hơn là thiếu tình yêu, thiếu sự chia sẻ, bởi đó là hậu quả của lối sống ích kỷ của con người. Vì thế, thưa tất cả các bạn, tóm lại, Ngài mời gọi chúng ta thế này: hãy cầu nguyện để mọi người, từ những nhà sản xuất lớn đến những người tiêu dùng nhỏ, biết cam kết tránh lãng phí thực phẩm và bảo đảm rằng mọi người đều có thể tiếp cận với nguồn thực phẩm chất lượng.
Vậy tôi sẽ làm gì để bày tỏ tình yêu của mình đối với những người nghèo khó mà tôi gặp trong đời sống hằng ngày?
Nguồn tin: Lm. Giuse Hoàng Văn Quảng, SJ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Trump và hiệp ước Paris về môi trường.