Bài viết sau đây mở ra hai hành trình đức tin song song: một là lời giải đáp cho điều bí nhiệm trong Sách Khải Huyền – ai là 144.000 người được ghi dấu, con số ấy nói gì về kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa; hai là lời khẳng định mạnh mẽ về giá trị của lời cầu nguyện cho người đã qua đời, minh chứng qua Kinh Thánh, Truyền Thống và tình yêu không bao giờ tàn phai.
Bởi Thiên Đàng không phải là cuộc đếm số hữu hạn, mà là bữa tiệc của muôn dân; và lời cầu nguyện cho người đã khuất không phải là vô ích, mà là tiếng vọng của tình yêu, nối liền trời với đất, người sống với người đã yên nghỉ.
Hãy cùng bước vào tháng của hy vọng – tháng mà lời kinh trở thành ánh sáng, và tình yêu trở nên cầu nối giữa những tâm hồn.
A/ AI LÀ 144.000 NGƯỜI TRONG SÁCH KHẢI HUYỀN? SỰ THẬT SẼ LÀM BẠN KINH NGẠC
Bạn đã từng nghe có người nói rằng chỉ có 144.000 người sẽ được vào Thiên Đàng chưa? Thậm chí có người còn giảng rằng cánh cổng Thiên Đàng sẽ đóng lại ngay khi “danh sách” ấy được lấp đầy.
Nhưng có thật Kinh Thánh nói như vậy không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu.
Trong Sách Khải Huyền (7,4 và 14,1), Thánh Gioan nghe thấy con số những người được ghi dấu: 144.000 người, thuộc về mọi chi tộc Israel. Thoạt nghe, dường như đây là một con số cố định. Nhưng Sách Khải Huyền là sách của các biểu tượng, được viết bằng ngôn ngữ ẩn dụ và dấu chỉ mà Giáo Hội sơ khai hiểu rõ.
Vậy 144.000 thực sự có nghĩa là gì?
Trước hết, hãy nhớ rằng số 12 là con số tượng trưng cho Dân Thiên Chúa.
– 12 chi tộc Israel trong Cựu Ước.
– 12 Tông Đồ trong Tân Ước.
Khi nhân 12 với 12, ta được 144, nghĩa là sự viên mãn của Dân Thiên Chúa trong cả hai Giao Ước. Nhân tiếp với 1.000 – con số diễn tả sự bao la, trọn vẹn, vô hạn trong ngôn ngữ Kinh Thánh – ta được 144.000.
Nói cách khác, 144.000 không nói về sự giới hạn, mà nói về sự hoàn tất, trọn vẹn. Nó biểu trưng cho toàn thể Dân Thiên Chúa, Cựu và Tân Ước,
những người được ghi dấu và được cứu độ.
Đi sâu hơn một chút:
Trong chương 7 của Sách Khải Huyền, Thánh Gioan trước hết nghe thấy con số 144.000. Nhưng ngay sau đó, trong câu tiếp theo, ông ngước mắt lên và thấy “một đoàn người đông đảo không ai đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước, mọi ngôn ngữ, đứng trước ngai và trước Con Chiên” (Kh 7,9).
Bạn thấy điều tuyệt vời không?
Điều Gioan nghe thấy cách biểu tượng – 144.000 – nhưng ngài lại nhìn thấy như một đoàn người đông vô số kể!
Đây là cách Kinh Thánh diễn tả một chân lý thiêng liêng:
Dân Thiên Chúa là vô số. Thiên Đàng không dành cho một ít người, mà cho một đoàn người đông đảo vô kể.
Còn về những người “được ghi dấu trên trán” thì sao?
Dấu ấn ấy không phải là con dấu vật chất hay hình xăm. Đó là dấu chỉ thuộc về Đức Kitô, cũng như trong Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, bạn đã được ghi dấu bằng ấn tín của Chúa Thánh Thần.
Trong khi “dấu của con thú” biểu trưng cho sự quyến luyến với quyền lực trần thế, thì “dấu của Thiên Chúa” biểu trưng cho lòng trung thành với Con Chiên Thiên Chúa.
Vậy tại sao lại là 144.000?
– Để nói với chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa là trọn vẹn.
– Để nhắc rằng không ai bị lãng quên.
– Để cho thấy rằng Giáo Hội chính là Israel Mới, mở rộng cho muôn dân.
Đừng tin vào lời giảng sợ hãi rằng chỉ có 144.000 người được cứu.
Đó là nỗi sợ hãi, chứ không phải là đức tin.
Sự thật là gì?
Con số ấy mang tính biểu tượng. Những người được cứu đông hơn sao trên trời, nhiều hơn cát nơi bờ biển, như chính Thiên Chúa đã hứa với tổ phụ Ápraham.
144.000 không phải là mức trần của ơn cứu độ, mà là nền tảng của sự bảo đảm. Nó có nghĩa là: Dân Thiên Chúa được bảo vệ, được ghi dấu, và chiến thắng trong Đức Kitô.
Vì thế, câu hỏi thật sự không phải là: “Tôi có thuộc về 144.000 người ấy không?” Mà là: “Tôi có được ghi dấu trong Đức Kitô không? Tôi có đang sống trong đức tin, đức cậy, và đức mến không?”
Bởi vì Thiên Đàng không phải là một cuộc xổ số với số vé giới hạn, nhưng là một tiệc cưới, mở rộng cho tất cả những ai trung thành với Con Chiên.
Hãy vui mừng lên!
Bạn không phải chiến đấu để lọt vào nhóm ít ỏi, nhưng được mời gọi trở nên một phần của đoàn người vô số kể, mà không ai có thể đếm được.
B/ “CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI LÀ VÔ ÍCH, TÔI KHÔNG HIỂU SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO LẠI LÀM THẾ…” — GIÁO HUẤN NÀY DÀNH CHO BẠN
Có người hỏi: “Phải chăng cầu nguyện cho người chết là vô ích?”
Nhưng Kinh Thánh và đức tin của Giáo Hội lại khẳng định điều ngược lại, cách mạnh mẽ.
1. THIÊN CHÚA KHÔNG QUÊN NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
Sách Diễm Ca viết: “Tình yêu mạnh mẽ như sự chết” (Dc 8,6).
Nếu tình yêu không chấm dứt khi con người chết, thì tại sao lời cầu nguyện lại phải chấm dứt nơi đó?
Chính Đức Giêsu đã phán: “Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống” (Mc 12,27).
Vì thế, khi chúng ta cầu nguyện cho những người thân yêu đã khuất, chúng ta cầu nguyện cho những người vẫn đang sống trong Thiên Chúa.
2. KINH THÁNH CHỨNG NHẬN VIỆC CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI
2 Macabê 12,44–46: Giuđa Macabê cầu nguyện cho các chiến sĩ tử trận để họ được giải thoát khỏi tội lỗi. Kinh Thánh gọi đó là “một việc làm đạo đức và thánh thiện.”
Gióp 1,5: Ông Gióp dâng lễ toàn thiêu cho các con mình, phòng khi họ đã phạm tội. Nếu ông có thể chuyển cầu cho người sống, thì tại sao không thể cầu nguyện cho những người đang an nghỉ trong Chúa?
Gióp 19,25–27:
“Tôi biết rằng Đấng Cứu Chuộc tôi hằng sống … và sau khi da thịt tôi tiêu tan, tôi sẽ được thấy Thiên Chúa.” Ông đã tin tưởng vào niềm hy vọng vượt qua nấm mồ.
2 Timôthê 1,16–18: Thánh Phaolô cầu nguyện cho Ônêxiphôrô, người đã qua đời, xin Chúa ban lòng thương xót cho ông “trong Ngày ấy.”
Như thế, lời cầu cho người đã khuất không phải là sáng kiến của Giáo Hội Công giáo, mà là đức tin Kinh Thánh được thể hiện bằng hành động.
3. LUYỆN NGỤC: LÝ DO CỦA LỜI CẦU NGUYỆN CHÚNG TA
Sách Khải Huyền 21,27 chép: “Không có gì ô uế được vào Thiên Đàng.”
Nhưng ai trong chúng ta chết trong tình trạng hoàn toàn tinh tuyền? Hầu hết chúng ta ra đi với tình yêu nơi tâm hồn, nhưng vẫn mang theo những vết nhơ yếu đuối.
Ở đây, lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho chúng ta sự thanh luyện, mà Giáo Hội gọi là Luyện Ngục.
Đó không phải là hình phạt, nhưng là ngọn lửa thanh tẩy (x. 1 Cr 3,15) — ngọn lửa của tình yêu, chứ không phải tuyệt vọng.
Lời cầu nguyện, Thánh Lễ và các việc lành phúc đức của chúng ta giúp các linh hồn ấy trong hành trình tiến vào ánh sáng của Thiên Chúa, giống như Môsê giơ tay cầu nguyện cho dân Israel (Xh 17,11–13): Lời cầu của chúng ta nâng đỡ các linh hồn đang được thanh luyện.
4. GIÁO HỘI SƠ KHAI CHƯA BAO GIỜ NGỪNG LẠI
Từ những thế kỷ đầu tiên, các Kitô hữu đã khắc lên mộ bia lời cầu xin: “Xin hãy cầu nguyện cho tôi.”
Thánh Âutinh đã cầu nguyện cho thân mẫu của ngài là Thánh Monica, vì chính bà đã nài xin: “Con có thể chôn xác mẹ ở đâu cũng được… nhưng xin hãy nhớ đến mẹ nơi bàn thờ Chúa.”
Suốt hơn hai ngàn năm, người Công giáo vẫn cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, không phải vì Thiên Chúa điếc lặng, nhưng vì Thiên Chúa là Tình Yêu, và tình yêu vẫn cầu nguyện ngay cả khi nấm mồ đã khép kín.
Vào Ngày Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (Lễ Các Đẳng), người Công giáo khắp nơi thực hiện một việc đơn sơ nhưng rất sâu xa:
họ đến viếng mộ người thân, dọn dẹp, đặt hoa, và thì thầm lời kinh nguyện.
Nhiều người tưởng đó chỉ là tập tục văn hóa, nhưng thật ra, đó là đức tin được thể hiện bằng hành động.
Hành vi ấy gợi nhớ lại các phụ nữ đi viếng mồ Chúa Giêsu (Lc 23,55–56; Mc 16,1): Họ mang theo dầu thơm, chuẩn bị nơi an nghỉ cho Người, và biểu lộ tình yêu với Thân Thể Người.
Họ không bỏ mặc Người cho sự hư nát, nhưng tôn vinh Người ngay trong cái chết, vì họ tin rằng tình yêu vượt qua nấm mồ.
Khi người Công giáo chăm sóc mộ phần và cầu nguyện, họ không “phí thời gian cho người chết,” mà đang tuyên xưng rằng:
Tình yêu không kết thúc với cái chết.
Chúng ta tin vào sự sống lại của thân xác.
Chúng ta chăm sóc người thân như các phụ nữ đã chăm sóc Đức Kitô.
Các phụ nữ nơi mồ chưa biết rằng bình minh Phục Sinh sắp đến, nhưng họ đã hành động trong đức tin và tình yêu. Cũng vậy, chúng ta đến nghĩa trang trong niềm tin, vì chúng ta xác tín rằng một ngày kia, bình minh Phục Sinh sẽ bừng sáng, và mọi nấm mồ sẽ được mở ra nhờ chiến thắng của Đức Kitô (x. Ga 5,28–29).
Vì thế, khi chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho người đã khuất, chúng ta không mê tín, nhưng là đang sống Tin Mừng: chúng ta tuyên xưng rằng cái chết không phải là tận cùng, rằng tình yêu mạnh hơn nấm mồ, và Đức Giêsu Kitô — Đấng Phục Sinh và là Sự Sống — sẽ cho chúng ta sống lại.
Đó là lý do vì sao Lễ Các Đẳng không phải là ngày của buồn sầu, mà là ngày của niềm hy vọng và tình yêu được tỏ hiện.
VẬY TẠI SAO NGƯỜI CÔNG GIÁO CẦU NGUYỆN CHO NGƯỜI ĐÃ QUA ĐỜI?
Vì tình yêu mạnh hơn sự chết.
Vì Kinh Thánh minh chứng điều đó.
Vì Thiên Đàng đòi hỏi sự thanh khiết.
Vì Giáo Hội, ngay từ thuở sơ khai, chưa bao giờ ngừng việc này.
Khi một người Công giáo quỳ gối cầu nguyện cho linh hồn người đã khuất, người ấy không phí lời, nhưng đang đứng trong dòng chảy của Kinh Thánh, Truyền Thống, và Tình Yêu Thiên Chúa.
Người ấy giúp một linh hồn chạy nốt chặng đường cuối cùng để về trong vòng tay Thiên Chúa.
Lần tới, khi bạn khẽ thì thầm lời kinh cho người thân đã qua đời, hãy nhớ rằng: Lời bạn đang vang vọng niềm tin của Gióp, lời cầu của Thánh Phaolô, hy lễ của Giuđa Macabê, và nước mắt của Thánh Monica.
Trời nghe thấy. Người qua đời được giúp đỡ. Và Danh Thiên Chúa được tôn vinh.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho bạn.
NGÀY THỨ NHẤT | TUẦN CỬU NHẬT CẦU CHO CÁC LINH HỒN
Từ ngày 24 tháng Mười đến ngày 1 tháng Mười Một, năm 2025
Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin thương nhậm lời khẩn cầu, những kinh nguyện, những việc hãm mình và những tiếng thở than mà chúng con dâng lên để cầu cho các linh hồn thánh thiện mà chúng con làm tuần cửu nhật này. Chúng con nài xin Chúa, nhờ tình mẫu tử thẳm sâu mà Đức Trinh Nữ rất thánh, Thân Mẫu Chúa, đã dành cho Chúa, khi Mẹ đã cùng theo Chúa trên đường sầu khổ lên Núi Sọ, xin Chúa ban cho chúng con điều chúng con khẩn cầu trong tuần cửu nhật này, để tôn vinh và làm rạng rỡ danh Chúa hơn nữa. Amen.
Học viện Đaminh chuyển ngữ
Nguồn tin: Nguồn: Catholics Online Class
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Một phụ nữ nghèo ở Nghệ An thầm lặng chôn cất nhiều hài nhi xấu số
Lẽ Đời .
Công và quạ, con nào đẹp hơn?
Thành phố Mỹ có thể bị siêu động đất “hạt nhân” tách đôi.
Mười nguyên tắc thọ thêm nhiều tuổi.
Làm sao để hạnh phúc?
Little Saigon: 16 thủ khoa và á khoa Học Khu Garden Grove 2017 là gốc Việt
10 lý do chịu đau khổ
Người London dốc lòng cứu trợ cư dân trong vụ cháy chung cư
Thiền những hình ảnh đẹp