Vui cười

Thứ bảy - 30/06/2018 06:51

Vui cười

Nhà thơ Anh John Milton. Giáo sư hỏi cả lớp: - Ai có thể nêu hai sự kiện lớn trong cuộc đời của nhà thơ Anh John Milton? Một nam sinh viên nhanh nhẩu phát biểu: - Sau khi kết hôn, nhà thơ viết tác phẩm "Thiên đường đã mất". Đến khi vợ ông mất, ông viết tác phẩm "Thiên đường trở lại".



Chuyện có thật !
 
Nhân dịp nhạc sĩ Từ Công Phụng đến Melbourne trình diễn chương trình ca nhạc " 50 năm Tình ca - một lần nhìn lại
.  Có một người đã hỏi: 
Hình như nhạc sĩ Từ Công Phụng đã từ chối không chịu làm sui với cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phải không?
Từ Công Phụng mỉm cười 
rồi gật đầuNhạc sĩ cho biết lý do là vì con trai của ông tên Từ Công Nghĩacòn con gái của cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh tên Trần thị Trang.  Do đó khi đăng báo chúc mừng sẽ viết như sau:
Chúc mừng hai họ TỪ - TRẦN.
và 
Chúc hai cháu NGHĨA – TRANG.

Trăm Năm Hạnh Phúc
Như vậy chắc không ổn rồi.  Có mời thì cũng chẳng ma nào dám đi đám cưới !

TV và Mobile Phone !
 
Vợ như TV, 
bồ nhí như Mobile (Cell phone). 
Ở nhà xem TV, đi ra ngoài mang Mo
bile.  
Không có tiền, bán TV,  có tiền đổi Mo
bile.
Thỉnh thoảng mới thưởng thức truyền hình, nhưng lại dành hầu hết thì giờ chơi với Mobile.
TV miễn phí suốt đời, nhưng nếu bạn không trả tiền thì dịch vụ mobile sẽ chấm dứt.
TV lớn, cồng kềnh và đa số đều cũ!  Mo
bile lại nhỏ nhắn, dễ thương, mỏng và xách đi bất cứ lúc nào.
Chi phí xử dụng truyền hình thường dễ chấp nhận, nhưng với Mo
bile thì cao và luôn đòi hỏi.
Quan trọng nhất: 
Mo
bile có hai cách giao tiếp: nói và nghe. Nhưng với TV, bạn phải lắng nghe và nghe dai dẳng…..
Cuối cùng: TV không có virus, Mobile có !  
 

 

 
 
 

Tác giả bài viết: Simon Hòa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập105
  • Hôm nay17,157
  • Tháng hiện tại216,720
  • Tổng lượt truy cập32,683,245
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây