LÀM THÁNH KHÓ KHÔNG?

Thứ bảy - 01/11/2025 04:05
LÀM THÁNH KHÓ KHÔNG?

Làm Thánh vừa khó vừa dễ. Khó cho những ai không đủ kiên nhẫn, kiên trì và khiêm tốn. Dễ với những ai hết lòng yêu mến Chúa. Tại sao vậy? Vì khi yêu mến ai, ta muốn trở nên giống người mình yêu. Yêu Chúa, muốn nên giống Chúa, tất nhiên ta sẽ tìm cách để được giống Chúa. Giống Chúa, thế là ta nên Thánh rồi.

Ngay từ đầu, ta được sinh ra là để làm Thánh. Ta được sinh ra để thuộc về Thiên Chúa, được sống trong tình yêu thương của Người. Tội lỗi làm cho ta xa rời Thiên Chúa. Muốn giống Chúa, ta phải xa tránh mọi tội. Có thế, ta mới đến gần Thiên Chúa được. Nếu Thiên Chúa đã không làm người, ta thật khó để có thể hình dung được muốn giống Chúa thì phải làm thế nào. Thật hạnh phúc cho ta khi Chúa Giêsu đã làm người và cư ngụ giữa loài người (x. Ga 1,14). Người là Thiên Chúa đến ở giữa loài người và đưa loài người đến gần Thiên Chúa. Muốn giống Chúa, ta chỉ cần bắt chước lối sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã sống như thế nào?

Người đã chọn một đời sống khó nghèo. “Phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,3). Khó nghèo là một mối phúc. Sống nghèo khó là không đặt tin tưởng vào bất cứ một tạo vật nào nhưng chỉ đặt trọn niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã đón nhận cái nghèo với một tâm hồn hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa. Người vốn giàu sang phú quý nhưng đã tự nguyện trở nên khó nghèo, từ Bêlem đến Núi Sọ, để nhờ chính cái nghèo của người mà muôn người được giàu sang (x. 2 Cr 8,9). Nếu tâm hồn ta thật sự giàu Chúa, dù phải thiếu thốn đủ bề hay sống trong dư dật, ta đều có thể gặp gỡ Chúa trong bình an. Như thánh Phaolô đã kinh nghiệm: “Thưa anh em, tôi sống thiếu thốn cũng được, mà sống dư dật cũng được. Trong mọi hoàn cảnh, no hay đói, dư dật hay túng bấn, tôi đã tập quen cả. Với Đấng ban sức mạnh cho tôi, tôi chịu được hết” (Pl 4,12-13). Cũng như kinh nghiệm của thánh Têrêxa Avila đã xác tín: “Mình Chúa là đủ cho con. Ai có Chúa thì không thiếu gì nữa”. Ta đang thấy mình thiếu điều gì nhất?

Ở đời, người ta dễ cảm thấy thiếu thốn nhiều thứ vật chất, những thứ cần cho đời sống hằng ngày. Càng tìm kiếm, người ta lại càng cảm thấy thiếu. Nhu cầu phát sinh nhu cầu. Làm sao người ta có thể cảm nhận được hạnh phúc thật đang khi họ để cho những lo lắng sự đời đè nặng trong tâm tư? Ta cũng nhận thấy lòng mình còn nhiều những lo toan, lắm khi nhữnglo toan ấy là cho ta xa Chúa, quên Chúa trong những ngày tháng cuộc đời. Mỗi ngày, ta hãy dành thời gian để nhìn lại ngày sống của mình, đề tìm về bên Chúa ngay trong cõi lòng sâu thẳm của ta và đón lấy tình yêu của Chúa. Hãy lắng nghe lời mời gọi của Chúa vẫn tha thiết vang lên trong lòng. “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Yêu Chúa, ta cũng hãy yêu thương mọi người xung quanh. Mỗi ngày, ta sẽ kiên nhẫn để sống yêu thương, mở lòng sống bao dung với hết mọi người. Chính khi yêu thương như Chúa mời gọi, ta sẽ cảm nếm trước niềm hạnh phúc khi được sống trên Thiên Đàng. Chẳng phải, Chúa Giêsu đã yêu thương ta đến cùng đó sao. Giống Chúa cũng là sống trong yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu! Con ao ước được nên thánh nhưng thân con bao yếu đuối, cuộc đời bao cám dỗ cứ kéo con xa Chúa. Xin Chúa ban tràn đầy Thánh Thần tình yêu trong con để Người làm bùng cháy lên trong trái tim con ngọn lửa tình yêu. Để nhờ đó, con cũng được ánh sáng của Chúa soi dẫn, hối thúc sống theo gương Chúa, và được Chúa làm biến tan trong biển yêu thương của Chúa. Nếu chỉ mình con, con không làm Thánh được. Nhờ ơn Chúa, có Chúa trong đời, con tin mình là Thánh. Amen. 

Nguồn tin: Bông hồng nhỏ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập31
  • Hôm nay10,487
  • Tháng hiện tại10,487
  • Tổng lượt truy cập40,714,351
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây