Chúa Giêsu Kitô cứu chuộc những nơi tăm tối nhất của kiếp nhân sinh

Thứ bảy - 01/11/2025 04:26
tải xuống (5)
tải xuống (5)

Trong buổi Tiếp Kiến Chung ngày thứ Tư hằng tuần 24/9, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã tiếp tục loạt bài giáo lý trong Năm Thánh “Chúa Giêsu Kitô, niềm hy vọng của chúng ta” với phần Ba: “Cuộc Vượt Qua của Đức Giêsu”. Đề tài của tuần này tiếp nối với đề tài tuần trước về Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, mang ánh sáng cứu độ đến những nơi tăm tối nhất của thân phận con người.

“Cái chết không bao giờ là lời cuối cùng”

Đức Thánh Cha khẳng định: việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông — sau cuộc Khổ nạn và trước khi sống lại — là “cử chỉ sâu thẳm và triệt để nhất của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta.”

Ngài giải thích: Chúa Giêsu không chỉ chịu chết cho chúng ta, mà còn đi tìm chúng ta khi lạc mất, đi xuống nơi “chỉ có sức mạnh của một ánh sáng có thể xuyên thấu bóng tối mới tới được.”

Ở đây, “ngục tổ tông” không phải chỉ là một nơi chốn, nhưng là một tình trạng: nơi sự sống cạn kiệt, đau khổ, cô đơn, mặc cảm tội lỗi và sự xa cách với Thiên Chúa cùng tha nhân ngự trị.

Khi xuống ngục tổ tông, Chúa Giêsu đã bước vào “chính ngôi nhà của sự chết để thanh tẩy nó, giải thoát những kẻ bị giam cầm và nắm tay họ từng người một.”

“Trong hành động ấy,” Đức Thánh Cha nói, “chứa đựng tất cả sức mạnh và sự dịu dàng của sứ điệp Vượt Qua: cái chết không bao giờ là lời cuối cùng.”

Làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha

Đức Giáo hoàng nhấn mạnh: “cuộc hạ mình xuống ngục tổ tông của Chúa Kitô” không chỉ là một biến cố quá khứ, nhưng còn mang ý nghĩa cho ngày nay. Chúa Giêsu, Đấng đã đi vào cõi chết, cũng có thể bước vào “những địa ngục hằng ngày” của chúng ta — nơi cô đơn, xấu hổ, bị bỏ rơi, hay những cuộc chiến đấu trong đời — “để làm chứng cho tình yêu của Chúa Cha.”

Cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với Ađam trong ngục tổ tông chính là “biểu tượng cho tất cả những cuộc gặp gỡ có thể có giữa Thiên Chúa và con người.”

Thiên Chúa dẫn con người ra khỏi bóng tối, “gọi đích danh họ và đưa họ trở lại ánh sáng, với đầy uy quyền nhưng cũng với sự dịu dàng vô biên, như người cha ôm lấy đứa con tưởng rằng mình không còn được yêu thương.”

Không gì ngoài tầm với của lòng thương xót

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, theo Đức Thánh Cha, chính là “ngày mà trời thăm viếng đất cách sâu xa nhất.” Mầu nhiệm Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông cho thấy rằng:

“Không có gì bị loại trừ khỏi ơn cứu chuộc của Người: ngay cả những đêm tối sâu thẳm, ngay cả những lỗi lầm xưa cũ nhất, ngay cả những mối tương quan tan vỡ. Không có quá khứ nào quá đổ nát, không một lịch sử nào quá bị hủy hoại mà lại không thể được chạm đến bởi lòng thương xót.”

Đức Thánh Cha Lêô XIV kết luận: Thứ Bảy Tuần Thánh chính là “cái ôm thinh lặng mà Chúa Kitô dâng lên Chúa Cha, trao phó toàn thể công trình tạo dựng để được canh tân trong kế hoạch cứu độ của Người.”

By Christopher Wells – Vaticannews.va

 

Nguồn tin: con sóng nhỏ chuyển ngữ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập32
  • Hôm nay10,487
  • Tháng hiện tại10,487
  • Tổng lượt truy cập40,714,351
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây