Không có con đường nào ngoài con đường theo Chúa Kitô trên hành trình nên thánh. Không có ơn gọi nào ngoài ơn gọi nên thánh. Đó là làm người con của Thiên Chúa, sống xứng với hồng ân được dựng nên và được cứu chuộc.
Mọi ơn gọi trong cuộc đời: linh mục, tu sĩ, vợ chồng, giáo dân giữa đời, tất cả đều quy về đích đến duy nhất. Đó là ơn gọi trọn hảo: NÊN THÁNH.
Các Thánh Nam Nữ là những người đi hết hành trình ấy. Họ đã chiến đấu đến cùng, dù tàn hơi, dù kiệt sức, dù lắm phen bị chôn vùi trong khổ đau và thử thách, vẫn chỉ một lòng hướng về Thiên Chúa, chỉ một Chúa Giêsu Kitô là lý tưởng và cùng đích của đời mình.
Họ là những con người như chúng ta, nhưng đã dám sống trọn cho Thiên Chúa, dám yêu đến tận cùng và trung thành cho đến hơi thở cuối cùng.
Mừng lễ Các Thánh Nam Nữ, ta không chỉ chiêm ngưỡng các ngài trong ánh vinh quang, mà còn ngước nhìn để học, để bước theo, để quyết chí đi trọn con đường ơn gọi của chính mình.
Rồi từ đó, quay nhìn vào lòng mình để can đảm sống cho Thiên Chúa, sống cho Chúa Kitô trọn đời.
Nếu thấy trong đời mình có những gì đã đi đúng hướng nên thánh, hãy phát huy hết mức. Nếu nhận ra những gì còn thiếu sót, hãy kiên trì khắc phục đến cùng, không thoái lui, không nương tay, không chùng bước, cho đến khi ta cũng được cùng các Thánh hát bài ca khải hoàn trong Nước Trời.
I. KHÔNG LÀ MẦU NHIỆM XA XÔI, MÀ LÀ LỜI MỜI GỌI RẤT GẦN.
Mừng lễ Các Thánh, Hội Thánh không mừng một mầu nhiệm xa xăm, không tôn vinh những người đạt tầm cao siêu vượt ngoài tầm tay. Nhưng mừng chính những người đã được giải thoát. Đó là những con người bằng xương bằng thịt, từng vấp ngã, từng chiến đấu, từng rơi lệ và từng tin tưởng như chúng ta.
Không là những người sinh ra đã khác chúng ta, nhưng cùng khởi đi từ một hồng ân Phép Rửa như chúng ta, các Thánh là những người đã dám để ơn Chúa chiếm lấy đời mình.
Họ đã sống trọn vẹn ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Thiên Chúa. Giờ đây, họ ở trong Nhà Cha, thuộc về đoàn người "đông vô kể":
"Tôi thấy: kìa một đoàn người thật đông, không tài nào đếm nổi, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai Con Chiên, mình mặc áo trắng, tay cầm nhành thiên tuế" (Kh 7,9).
Các Thánh là hoa trái của lòng Chúa xót thương. Họ là bằng chứng sống động rằng ơn cứu độ của Chúa có thật và nước Trời không đóng cửa với ai.
II. DÂN THIÊN CHÚA: DÂN ĐƯỢC NIÊM ẤN TRỌN ĐẦY.
"Một trăm bốn mươi bốn ngàn" trong Khải Huyền không là con số đếm, mà là con số của sự viên mãn, tượng trưng cho toàn dân Thiên Chúa: 12 chi tộc Israel x 12 Tông đồ = 144, tượng trưng cho toàn thể Hội Thánh.
Không một chi tộc nào bị bỏ lại. Không ai bị quên lãng. Tất cả đều được mời gọi, và mọi người đều có chỗ trong lòng Thiên Chúa.
Điều đó có nghĩa là: Trong kế hoạch cứu độ, không có chỗ cho sự loại trừ, chỉ có lời mời gọi yêu thương và công chính của Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu xác nhận: "Nhiều kẻ từ phương Đông, phương Tây sẽ đến và được dự tiệc cùng Abraham, Isaac và Giacóp trong Nước Trời" (Mt 8, 11).
Vì thế, lễ Các Thánh Nam Nữ là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Thiên Chúa muốn cứu độ hết thảy mọi người.
III. ƠN GỌI NÊN THÁNH, CON ĐƯỜNG CHO MỌI TÍN HỮU.
Thánh Augustinô đã nói một câu sâu thẳm, vừa cảnh tỉnh vừa khích lệ: "Đấng dựng nên con mà không cần có con, sẽ không cứu chuộc con nếu không có con" (Sermo 169,11).
Ơn cứu độ là quà tặng nhưng không, nhưng để món quà ấy mang hoa trái, ta phải mở lòng cộng tác với ơn Chúa. Đó chính là lý do trong ngày lễ Các Thánh, Hội Thánh mời chúng ta trở lại với Tám Mối Phúc Thật, tám con đường nên thánh giữa đời thường. Đó là con đường của:
Khó nghèo trong tinh thần, không bị trói buộc bởi của cải trần gian.
Hiền lành và nhân hậu, biết cư xử tử tế, yêu thương mọi người không trừ ai.
Đau khổ mà vẫn tín thác, biết dâng những thập giá đời mình làm của lễ hiệp thông với Thập giá Chúa Kitô.
Khao khát công chính, sống ngay thẳng, liêm chính giữa đời u mê.
Xót thương tha thứ, biết cảm thông và nâng đỡ những người khổ đau.
Tâm hồn trong sạch, không để tội lỗi và dục vọng chiếm ngự.
Hiếu hòa, đem bình an đến nơi mình sống, mình làm việc.
Trung thành đến cùng, dám chịu bách hại để làm chứng cho Tin Mừng.
Mỗi người, tùy hoàn cảnh, có thể chọn một con đường nên thánh riêng. Nhưng tất cả đều cùng tiến về một đích: Được nên giống Chúa Giêsu, được sống và yêu như Chúa yêu.
IV. SỐNG PHÚC: SỐNG NHƯ CHÚA SỐNG.
Đừng tưởng thánh thiện là chương trình khắt khe, chỉ dành cho kẻ siêu phàm. Không! Thánh thiện là được sống như Chúa sống, nghĩa là biết yêu thương, biết thứ tha, biết dấn thân cho điều thiện, biết vui mừng khi được ở trong ân sủng Chúa.
Khi ta sống Phúc Thật, ta không chỉ "sống đạo", mà còn sống chính ơn gọi làm con Chúa. Ta không chỉ giữ đạo, mà còn sống đạo cách trọn vẹn, sống để nên thánh, sống để nên giống Chúa.
Chính trong niềm vui đó, ta tìm thấy tự do thật sự. Vì thánh thiện là giải thoát: giải thoát khỏi tội lỗi, khỏi sợ hãi, khỏi ích kỷ, khỏi mọi điều giam hãm tâm hồn.
Và khi được giải thoát, ta được sống tràn đầy, sống như người đã tìm thấy ý nghĩa tối hậu của đời mình trong tình yêu Thiên Chúa.
V. MỪNG LỄ CÁC THÁNH: MỪNG CHÍNH HY VỌNG VÀ ƠN GỌI CỦA CHÚNG TA.
Mừng lễ Các Thánh là mừng Nhà Cha rộng lớn, là mừng Trời cao đã mở cửa, là mừng tình yêu Chúa đang chờ đón ta.
Đó không là lễ của những người "đã đi xa", mà là lễ của chính ta, của niềm hy vọng sống, của xác tín rằng ta cũng được gọi để nên thánh như các Thánh.
Mừng lễ Các Thánh là mừng thành công của ơn Chúa trong con người, là mừng chiến thắng của tình yêu trước sự dữ, là mừng cuộc đời đã được Chúa ghi nhận, chúc phúc và làm cho bất diệt.
Hãy luôn nhớ: Ơn gọi nên thánh không dành cho một số ít, mà cho tất cả mọi người đang sống giữa trần gian này.
Nếu phải sống, hãy sống cho ơn gọi ấy.
Nếu phải chết, hãy chết cho ơn gọi ấy.
Vì không có ơn gọi nào khác cao cả hơn, không có con đường nào khác vinh quang hơn: "Các con hãy nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành" (Mt 5, 48).
Chúng ta được dựng nên để nên thánh. Chúng ta được cứu chuộc để nên thánh. Chúng ta được mời gọi để cùng các Thánh đứng trước ngai Con Chiên, mặc áo trắng, cầm nhành thiên tuế, và hát bài ca khải hoàn: "Chúc tụng, chúc tụng Đấng ngự trên ngai và Con Chiên, vinh quang, danh dự và quyền năng đến muôn thuở muôn đời!" (Kh 5,13). mục lục