VĂN KIỆN: MATER POPULI FIDELIS (“Mẹ của Dân Thánh Chúa.”)

Thứ tư - 05/11/2025 03:35
VĂN KIỆN: MATER POPULI FIDELIS (“Mẹ của Dân Thánh Chúa.”)

“Mater Populi Fidelis” – Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức Tin về các tước hiệu của Đức Maria

Giáo hội tái khẳng định nền tảng Kinh Thánh và truyền thống của lòng sùng kính Đức Mẹ, đồng thời định hướng mục vụ cho việc sử dụng các tước hiệu cách đúng đắn.

Ngày 4 tháng 11 năm 2025Bộ Giáo lý Đức Tin đã công bố “Ghi chú tín lý” về các tước hiệu của Đức Trinh Nữ Maria, mang tựa đề Mater Populi Fidelis (“Mẹ của Dân Thánh Chúa”).

Văn kiện này được Đức Thánh Cha Lêô XIV phê chuẩn vào ngày 7 tháng 10 năm 2025, nhân dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi, nhằm làm sáng tỏ nền tảng Kinh Thánh và truyền thống của lòng sùng kính Đức Mẹ, đồng thời định hướng mục vụ cho việc sử dụng các tước hiệu có thể gây hiểu lầm hoặc thiếu cân đối về mặt tín lý.

Đọc toàn văn: Mater populi fidelis

(Nguồn: Vatican News, 04.11.2025)

1. Nền tảng Kinh Thánh và Truyền thống

Văn kiện Mater Populi Fidelis khẳng định rằng lòng sùng kính Đức Maria phải luôn được đặt trong tương quan mật thiết với Đức Kitô và Hội Thánh.

Tài liệu trình bày nền tảng thần học của lòng sùng kính Đức Mẹ dựa trên Kinh Thánh, đặc biệt là vai trò của Đức Maria trong mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc, cùng với những chứng tá của các Giáo Phụ, Tiến sĩ Hội Thánh, và truyền thống phụng vụ Đông – Tây.

Văn kiện cũng trích dẫn các giáo huấn gần đây của các Giáo hoàng, từ Đức Piô XII đến Đức Phanxicô, nhấn mạnh rằng mọi lòng sùng kính Đức Mẹ đều phải quy hướng về Đức Giêsu Kitô, Đấng là trung tâm và cùng đích của đức tin Kitô giáo.

2. Được trân trọng: “Mẹ các tín hữu”, “Mẹ thiêng liêng”, “Mẹ của Dân Thánh Chúa”

Bộ Giáo lý Đức Tin đánh giá cao các tước hiệu “Mater fidelium” (Mẹ các tín hữu), “Mater spiritualis” (Mẹ thiêng liêng), và “Mater populi fidelis” (Mẹ của Dân Thánh Chúa), vì chúng phản ánh chính xác vai trò từ mẫu của Đức Maria trong mối hiệp thông với Dân Chúa, như người đồng hành, cầu bầu và nâng đỡ trên hành trình đức tin.

Những tước hiệu này cho thấy Đức Maria không đứng tách biệt, nhưng hiện diện trong đời sống Hội Thánh như một người Mẹ, chia sẻ niềm vui và nỗi khổ của đoàn dân được cứu độ.

3. Không thích hợp: “Đồng Công Cứu Chuộc”

Một điểm được nhấn mạnh đặc biệt trong văn kiện là tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” (Co-Redemptrixkhông thích hợp về mặt tín lý.

Văn kiện cảnh báo rằng việc sử dụng tước hiệu này có thể làm lu mờ vai trò cứu độ độc nhất vô nhị của Đức Giêsu Kitô, Đấng là “Đấng Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người” (x. 1 Tm 2,5).

Bộ nhắc lại rằng, mặc dù một số vị Giáo hoàng trong quá khứ từng sử dụng tước hiệu này với thiện ý và trong bối cảnh mục vụ, song Công đồng Vatican II đã chủ ý không dùng lại thuật ngữ “Đồng Công” vì lý do tín lý, mục vụ và đại kết.

Văn kiện trích dẫn nhận định của Đức Hồng y Joseph Ratzinger (sau này là Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI), người từng nhận xét rằng tước hiệu “Đồng Công Cứu Chuộc” “thiếu nền tảng Kinh Thánh rõ ràng và có thể dẫn tới sự hiểu sai về vai trò của Đức Maria”.

Ngài viết: “Dẫu có ý hướng tốt và một vài giá trị nội tại, nhưng đây là một thuật ngữ không chính xác về phương diện thần học.”

4. Tước hiệu “Mẹ Ban Ơn” và “Mẹ Trung Gian mọi ơn”: được chấp nhận trong nghĩa đúng đắn

Văn kiện thừa nhận rằng các tước hiệu như “Mẹ Ban Ơn” hay “Mẹ Trung Gian mọi ơn” có thể được chấp nhận nếu được hiểu chính xác, nghĩa là trong tư cách hiệp thông với Đức Kitô, Đấng là Trung Gian duy nhất của ơn cứu độ.

Mọi hành động “ban ơn” của Đức Maria đều phát xuất từ sự kết hợp hoàn toàn của Mẹ với Con Mẹ, chứ không song song hoặc thay thế quyền năng của Người.

Bộ Giáo lý Đức Tin cũng cảnh báo việc lạm dụng ngôn từ mô tả Đức Maria như thể Người làm nguôi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, vì điều đó mâu thuẫn với mặc khải về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

5. Đức Hồng y Fernández: Cần phân định và hướng dẫn lòng đạo đức bình dân

Khi trình bày văn kiện, Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, nhấn mạnh rằng lòng đạo đức bình dân là một kho tàng quý giá của đức tin, nhưng cần được hướng dẫn bởi ánh sáng giáo lý chân chính.

Ngài lưu ý rằng truyền thông xã hội và các hình thức sùng kính mới đôi khi có xu hướng cường điệu hoặc gán thêm các “tín điều” chưa được Giáo hội công nhận, gây hoang mang và chia rẽ trong cộng đoàn tín hữu.

“Mọi lòng sùng kính Đức Maria đích thực đều quy hướng về Đức Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất. Nơi Mẹ Maria, Hội Thánh chiêm ngắm khuôn mẫu hoàn hảo của niềm tin, niềm cậy và lòng mến.”
— ĐHY Víctor Manuel Fernández

Với văn kiện Mater Populi FidelisBộ Giáo lý Đức Tin một lần nữa tái khẳng định vị trí trung tâm của Đức Kitô trong mầu nhiệm cứu độ, đồng thời củng cố nền tảng tín lý và mục vụ cho việc sùng kính Đức Maria.

Giáo hội mời gọi các tín hữu hiểu biết và yêu mến Đức Mẹ cách đúng đắn, để mọi lời cầu khẩn và tước hiệu đều phản chiếu niềm tin trọn vẹn vào Chúa Kitô – Đấng Cứu Chuộc duy nhất của nhân loại.

“Tất cả những gì chúng ta nói về Đức Maria chỉ có ý nghĩa đích thực khi soi sáng thêm cho đức tin của chúng ta vào Đức Giêsu Kitô.”
— (Hiến chế Tín lý về Hội Thánh – Lumen Gentium, số 66)

Đọc toàn văn: Mater populi fidelis

Nguồn tin: (Nguồn: Vatican News, 04.11.2025)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập67
  • Hôm nay9,070
  • Tháng hiện tại60,705
  • Tổng lượt truy cập40,764,569
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây