Bạn đã bao giờ nghe Đức Phanxicô kể về “ông bạn” đặc biệt của ngài chưa? Đó chính là Thánh Giuse – một người mà ngài siêu yêu quý. Trong chuyến đi Philippines năm 2015, Đức Giáo hoàng từng chia sẻ với các gia đình: “Tôi thích Thánh Giuse lắm. Ngài mạnh mẽ mà thầm lặng cực kỳ.” Nghe cool đúng không?
Đức Phanxicô còn bật mí một cách “chill” để nhờ Thánh Giuse giúp đỡ. Ngài kể: “Trên bàn tôi có một bức tượng Thánh Giuse đang ngủ. Ngài ngủ mà vẫn lo cho Giáo Hội được! Mỗi lần tôi gặp drama hay vấn đề gì khó nhằn, tôi viết một mẩu giấy nhỏ, nhét dưới tượng và nhờ ổng ‘mơ’ về nó – kiểu như ‘Giuse ơi, cầu nguyện giùm con vụ này nha!’” Nghe cứ như hack cuộc sống ấy! Sau đó, dân chúng cũng đổ xô đi tìm tượng “Thánh Giuse Ngủ” để thử cách này luôn.
Thánh Giuse trong mắt Đức Giáo hoàng
Ngay từ khi làm Giáo hoàng, Đức Phanxicô đã không giấu diếm tình yêu dành cho Thánh Giuse. Ngày 19 tháng 3 năm 2013, trong Thánh Lễ nhậm chức, ngài nói về Thánh Giuse như một người bảo vệ – không ồn ào, không phô trương, nhưng luôn ở đó, siêu đáng tin cậy. “Thánh Giuse dạy chúng ta cách nghe tiếng Chúa và sống hết mình vì điều đó”, ngài nói. “Nhờ Thánh Giuse, ta học được rằng sống tử tế, dịu dàng không phải yếu đuối, mà là sức mạnh thật sự”.
Đức Giáo hoàng còn kể: “Tôi thấy may mắn khi bắt đầu sứ vụ Giáo hoàng vào ngày lễ Thánh Giuse. Cứ như Ngài nhắn tôi rằng: ‘Tui sẽ luôn ở đây với bạn, như một người bạn để cậu dựa vào’”. Dễ thương ghê ha!
Thánh Giuse: Người “anh hùng thầm lặng” cho giới trẻ
Năm 2020, để kỷ niệm 150 năm Thánh Giuse được phong tước hiệu là “Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Hoàn Vũ”, Đức Phanxicô ra Tông thư “Patris Corde” (Với Trái Tim Người Cha) và mở Năm Thánh Giuse. Ngài bảo: “Thánh Giuse là người không ai để ý, nhưng lại siêu quan trọng. Ngài là chỗ dựa, là người dẫn đường khi đời bạn rối tung lên”. Với các bạn trẻ, Thánh Giuse như một người anh lớn – không cần nói nhiều, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng giúp bạn vượt qua drama.
Ngài còn nhấn mạnh: “Đừng sợ để Chúa dẫn lối, dù đôi khi bạn chỉ muốn kiểm soát mọi thứ. Thánh Giuse dạy rằng tin tưởng là cách để vượt qua sợ hãi và yếu đuối”. Đúng kiểu vibe “let go and let God” mà giới trẻ hay nói!
Người bạn của những ai bị lãng quên
Đức Phanxicô còn thấy Thánh Giuse là “anh hùng” cho những người bị đời bỏ quên – như những người phải rời quê hương vì chiến tranh, nghèo đói hay bị kỳ thị. “Học từ Thánh Giuse, chúng ta phải biết quan tâm và trách nhiệm hơn”, ngài nhắn nhủ. Nghe mà thấy ấm lòng, đúng không?
Ngài còn kể: “Thánh Giuse không tìm vui trong việc hy sinh bản thân, mà trong việc trao đi chính mình. Ngài không bao giờ cáu gắt, chỉ tin tưởng thôi”. Đó là kiểu người bạn mà ai cũng muốn có trong đời – không phán xét, không drama, chỉ lắng nghe và hành động.
Lời nhắn từ Đức Giáo hoàng cho bạn
Cuối năm 2021, Đức Phanxicô dành hẳn mấy buổi nói về Thánh Giuse: “Thánh nhân nhắc chúng ta đừng chạy theo mấy thứ hào nhoáng mà thế giới tung hô. Hãy nhìn vào góc khuất, vào những người bị bỏ qua – đó mới là điều quan trọng”. Với bạn trẻ, đó là lời nhắc đừng mải mê so kè trên mạng xã hội, mà hãy sống thật, quan tâm thật.
Ngài còn nói: “Sự thinh lặng của Thánh Giuse không phải kiểu im im chán đời, mà là lắng nghe và làm việc. Hãy dành thời gian tĩnh lại, để nghe tiếng Chúa trong lòng bạn”. Nghe giống như một lời mời để “detox – giải độc” tâm hồn giữa cuộc sống xô bồ, đúng không?
Kết nối với Thánh Giuse ngay hôm nay
Đức Phanxicô kết lại: “Đời lúc nào cũng có drama, nhưng như Thánh Giuse, bạn có thể vượt qua bằng cách tin tưởng và hành động”. Vậy sao không thử làm bạn với Thánh Giuse? Viết một mẩu giấy nhỏ, nhét dưới gối hay góc bàn, và nhờ Ngài “mơ” giùm bạn một điều gì đó. Biết đâu, bạn sẽ tìm thấy bình yên giữa cơn bão cuộc đời!
Thánh Giuse không chỉ là một vị thánh xa xôi, mà là một người bạn thầm lặng, luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn – giống như cách Đức Phanxicô đã chọn Thánh Giuse vậy! Bạn nghĩ sao? Có muốn thử “hack” này không?
Nguồn tin: Lm. Micae Rua Gia Thi, SDB
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn