“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao? Thầy bảo anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai, hai chống lại ba.”
Bạn thân mến, xin đừng hiểu lời Chúa theo nghĩa Ngài gieo rắc nghi ngờ, hận thù hay gây xích mích kiểu thế gian. “Sự chia rẽ” mà Chúa Giêsu nói đến phải được hiểu theo nghĩa khác: đó là những xung đột nảy sinh khi một bên trung thành giữ luật Chúa, còn bên kia thì không.
Ba câu chuyện minh họa
1. Henry và Lucy
Hai vợ chồng định làm giấy tờ ly dị giả để về Việt Nam “kết hôn giả”, mỗi người sẽ được 50.000 $. Nhưng sau khi nghe một bài giảng trên YouTube về lời Chúa: “Có thì nói có, không thì nói không; thêm thắt điều gì là do ác quỷ”, chị Lucy hối cải và hủy bỏ kế hoạch. Henry nổi giận, mắng chửi vợ là ngu dại và đòi ly dị thật.
2. Hòa – người con duy nhất của vợ chồng anh chị Chánh
Hòa học giỏi, ngoan ngoãn, tương lai sáng sủa. Cha mẹ kỳ vọng con sẽ trở thành bác sĩ hay dược sĩ. Nhưng Hòa quyết tâm đi tu, đặt Chúa trên hết mọi sự, ý thức lời Chúa: “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy”. Cha mẹ Hòa phản đối dữ dội, thậm chí dọa từ con và không cho chịu tang sau này.
3. Chị Huệ – nàng dâu trong gia đình ngoại giáo
Ban đầu, bố mẹ chồng cho phép chị đi lễ Chúa Nhật. Nhưng khi chị sinh con, họ cấm không cho chị rửa tội cho bé và buộc theo tôn giáo của họ. Chị Huệ kiên quyết giữ luật Chúa, thờ phượng một mình Thiên Chúa. Vì thế, chị phải chịu áp lực và mâu thuẫn nặng nề với cả chồng lẫn gia đình chồng.
Sống Tin Mừng là đi ngược dòng
Tương tự, trong nhiều gia đình, chia rẽ xảy ra chỉ vì người vợ giữ thai dù bác sĩ chẩn đoán dị tật; cha mẹ không chấp nhận con sống thử không hôn nhân; cha xứ khuyên không gian dối trong khai thuế, xin trợ cấp… Tất cả đều là những “chia rẽ” do trung thành với Tin Mừng.
Chúa Giêsu đã báo trước: “Vì danh Thầy, anh em sẽ bị người ta sỉ vả, bách hại, vu khống và thù ghét.” Bởi thế, người Kitô hữu đừng ngạc nhiên khi bị chống đối, thậm chí ngay trong gia đình mình.
Lời cầu nguyện
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau, xin Chúa ban ơn can đảm và kiên nhẫn, để khi phải đối diện với những chia rẽ vì danh Ngài, chúng ta đủ sức trung thành và bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Nguồn tin: Lm. Đaminh Phạm Tĩnh, SDD
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn