Mầu Nhiệm Nhập Thể và Sự Vâng Phục của Đức Maria

Thứ ba - 19/08/2025 04:56
Mầu Nhiệm Nhập Thể và Sự Vâng Phục của Đức Maria

Ngày lễ Acies của Legio Mariae được tổ chức vào lễ Truyền tin 25/3 hằng năm. Trong dịp lễ này, đông đảo hội viên Legio Mariæ hoạt động và tán trợ có cơ hội họp mặt và lặp lại lời tuyên hứa dâng mình cho Đức Mẹ Maria - Nữ Tướng của Legio. Năm nay, các hội viên Legio Mariæ thuộc Hội đồng Curia Xóm Mới I tổ chức ngày lễ tại nhà thờ giáo xứ Thạch Đà, TGP Sài Gòn.

15:00 ngày 25/3, nghi thức Acies được khai mạc, sau đó là Thánh Lễ Truyền Tin do Cha Giuse Trần Thanh Công, Chánh xứ kiêm nhiệm Linh giám Legio Mariæ – Præsidia Gx. Thạch Đà chủ tế. Cha phó Martinô Đỗ Đức Chính đồng tế. Ngày Lễ diễn ra sốt sắng, trang nghiêm trong tâm tình cầu nguyện, sám hối của mùa Chay Năm Thánh 2025.

[St 15,5-12.17-18; Pl 3,17–4,1; Lc 9,28b-36]

Bài giảng Lễ Truyền Tin - 25/3

Anh chị Legio Mariæ và cộng đoàn phụng vụ thân mến,

Chúng ta nghe trích sách ngôn sứ Isaia: "Này đây, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel." (Is 7,14). Đây là lời tiên báo về một biến cố vĩ đại trong lịch sử nhân loại: Mầu Nhiệm Nhập Thể của Ngôi Lời.

 

1. Thiên Chúa và Trật Tự Tạo Dựng

Thiên Chúa đã dựng nên thế giới với một trật tự tự nhiên, trong đó mọi sự đều có mặt phải và mặt trái. Ngài ban cho con người lý trí để hiểu biết, ý chí để lựa chọn, và tự do để quyết định cuộc đời mình. Sự tự do này có thể dẫn con người đến hạnh phúc viên mãn, nhưng cũng có thể khiến họ sa ngã nếu lựa chọn sai lầm. Câu truyện của nguyên tổ trong Vườn Địa Đàng minh chứng cho điều đó: khi con người sử dụng trí khôn cách kiêu ngạo và lạm dụng tự do, họ đã quay lưng lại với Thiên Chúa.

Nhưng ngay khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ: "Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống người ấy sẽ đạp nát đầu mi." (St 3,15). Lời hứa ấy đã được tái khẳng định qua các ngôn sứ, và Isaia đã làm mới lại lời tiên báo với dấu chỉ về một trinh nữ sẽ sinh hạ Đấng Emmanuel – nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta."

2. Đức Maria – Sự Vâng Phục Trong Tự Do

Hơn 700 năm sau lời tiên báo của Isaia, trong sự trông đợi của cả dân Chúa, Thiên Chúa đã tuyển chọn Đức Maria, một thiếu nữ thành Giêrusalem, để trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế. Mẹ không chỉ chờ đợi thụ động mà còn chuẩn bị tâm hồn mình bằng một đời sống thánh thiện. Khi sứ thần Gabriel truyền tin, Mẹ đã đối diện với một kế hoạch vượt quá trí hiểu của con người. Với lý trí, Mẹ thắc mắc: "Việc ấy sẽ xảy ra thế nào được?" Nhưng ngay sau đó, bằng ý chí và tự do, Mẹ đã đáp lại bằng lời "Xin vâng": "Này tôi là tôi tớ Chúa, xin hãy làm cho tôi như lời sứ thần truyền." (Lc 1,38).

Lời "xin vâng" của Đức Maria không chỉ là một quyết định trong khoảnh khắc, mà là một hành trình liên lỉ suốt cuộc đời. Từ biến cố Truyền Tin, đến hành trình bôn ba tìm chỗ sinh Con, rồi trốn chạy sang Ai Cập, sống đời ẩn dật tại Nadarét, và cuối cùng đứng dưới chân thập giá – Mẹ đã trung thành với lời xin vâng của mình.

3. Bài Học Từ Đức Maria

Trong cuộc sống, mỗi người đều có những kế hoạch, ước mơ và lựa chọn của riêng mình. Nhưng câu hỏi quan trọng là: "Ước mơ và kế hoạch của tôi có phù hợp với ý định của Thiên Chúa không?" Đức Maria đã sẵn sàng để Thiên Chúa sử dụng đời mình cho công trình cứu độ. Còn chúng ta, liệu chúng ta có đủ khiêm nhường để thưa với Chúa: "Con là bút chì trong tay Ngài, xin hãy sử dụng con theo ý Ngài muốn"?

Lễ Truyền Tin không chỉ là ngày kính nhớ Đức Maria, mà quan trọng hơn, là ngày tôn vinh Mầu Nhiệm Nhập Thể – ngày mà Con Thiên Chúa xuống thế làm người để rồi chịu chết trên Thập giá hầu cứu độ nhân loại. Noi gương Mẹ Maria, hội viên Legio Mariæ chúng ta cũng được mời gọi sống trọn vẹn trong sự vâng phục thánh ý Chúa, để có thể học được nơi Đức Giêsu một sự vâng phục khi cất lên lời: "Lạy Cha, này con xin đến để thực thi ý Cha." (Dt 10,7)

 

 

 

Nguồn tin: An Duy - Lê Tân

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập113
  • Hôm nay7,449
  • Tháng hiện tại184,206
  • Tổng lượt truy cập40,109,334
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây