“Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau: ba chống lại hai, và hai chống lại ba” (Lc 12,51-52).
Lời Chúa hôm nay gợi nhắc chúng ta một sự thật không thể tránh: hoặc yêu thế gian, hoặc yêu Chúa. “Bạn được tự do lựa chọn, nhưng bạn không được tự do không lựa chọn.”
Phúc Âm diễn tả cách sống động về sứ mạng của Đức Giêsu: Ngài đến để chiến đấu với kẻ thù xưa cũ của nhân loại và quy tụ những người được Thiên Chúa tuyển chọn, giải thoát họ khỏi ách nô lệ của Xa-tan, “kẻ ngay từ lúc khởi đầu đã là tên sát nhân, kẻ không đứng về phía sự thật, vì nơi nó không có sự thật. Khi nó nói dối, là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là tên nói dối và là cha của sự gian dối” (Ga 8,44).
Đức Giêsu muốn hành động trong cuộc đời chúng ta bằng ngọn lửa vinh quang của Thánh Thần, nếu chúng ta mở lòng cho Ngài. Nhưng không phải ai cũng muốn để Chúa can thiệp: có người thích bóng tối hơn ánh sáng sự thật; có người chuộng tội lỗi hơn ân sủng; có người chọn thế gian thay vì Nước Trời. Và như thế, cần phải có một sự phân định rõ ràng.
Chúa Giêsu khẳng định: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” (Lc 12,49).
Ngọn lửa ấy chính là quyền năng rực sáng của Thánh Thần, đến để thiêu đốt tội lỗi và thanh tẩy chúng ta. Quả thật, vào ngày lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần đã ngự xuống trên Hội Thánh tiên khởi “dưới hình những lưỡi giống như lưỡi lửa” (Cv 2,3), để làm bùng cháy sức nóng vinh quang và chuẩn bị nhân loại cho ngày phán xét bằng lửa sẽ đến.
Đức Giêsu còn nói: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” (Lc 12,50).
Phép rửa ấy chính là cuộc Khổ nạn và Thập giá. Ngài không ẩn mình trong hậu phương an toàn, nhưng bước lên đồi Can-vê, dẫn chúng ta đến vinh quang Phục Sinh. Ngài đã chịu mọi đòn roi và gian khổ vì yêu thương chúng ta. Nhờ những thương tích của Ngài, chúng ta được chữa lành (x. 1 Pr 2,24), khi lãnh nhận bí tích Rửa tội để trở nên chi thể trong Thân Mình Ngài. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi thông phần vào đau khổ của Đức Kitô.
Lời Chúa còn nhấn mạnh: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban bình an sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ” (Lc 12,51).
Lời này gây sốc, nhưng làm sáng tỏ một sự thật: Đức Giêsu không đến để duy trì một nền hòa bình giả tạo dựa trên sự thỏa hiệp với sự dữ. Giống như dao mổ trong tay bác sĩ, phải cắt bỏ phần hoại tử để cứu phần lành mạnh, sự dữ không thể chung sống với sự thiện. Nó buộc phải bị loại trừ.
Do đó, trong thế gian này không thể có hòa bình thật nếu là thứ hòa bình xây trên sự nhượng bộ hoặc dung túng cho tội lỗi. Có một sự chia rẽ cần được nhận ra đúng bản chất của nó: hoặc yêu thế gian, hoặc yêu Chúa. Bạn được tự do lựa chọn, nhưng bạn không được tự do không lựa chọn. Và sự lựa chọn ấy nhiều khi đi vào tận chính gia đình mình, nơi có thể xảy ra cảnh “ba chống lại hai, hai chống lại ba” (Lc 12,52).
Anh chị em thân mến,
Hôm nay, Đức Giêsu đặt chúng ta trước một quyết định nghiêm túc: Hãy chọn phe!
Chọn sự sáng hay bóng tối? Chọn ân sủng hay tội lỗi? Chọn Vương quốc Thiên Chúa hay thế gian chóng qua này?
Xin Chúa Thánh Thần đốt lên trong tâm hồn chúng ta ngọn lửa tình yêu nồng cháy, để chúng ta can đảm thuộc trọn về Chúa, dẫu có phải hy sinh và chịu chia rẽ, hầu được sống muôn đời trong Nước Trời.
Source: Catholic News Agency.
Nguồn tin: Đức Ông Charles Pope – Washington, D.C.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn